Ông Vua hiệp 3 lại lên tiếng, Golden State Warriors vượt qua Houston Rockets để trở lại NBA Finals năm thứ 4

thứ ba 29-5-2018 11:51:20 +07:00 0 bình luận
Mặc kệ 32 điểm của James Harden, ông vua hiệp 3 Golden State Warriors đã vượt qua được tất cả.

Có cảm giác rằng ở Game 7 hôm nay, chúng ta sẽ phải nhắc đến cụm từ "một  lần nữa" rất nhiều:

- Một lần nữa, Houston Rockets vượt lên dẫn trước sớm.

- Một lần nữa, ông vua hiệp 3 xuất hiện.

- Một lần nữa, Stephen Curry thăng hoa ở nửa sau của trận đấu

- Và cuối cùng, một lần nữa, Golden State Warriors đã trở thành nhà Vô Địch Miền Tây.

Thêm một trận đấu nữa, nhờ bước đệm từ hiệp 3 mà Golden State Warriors đã bùng lên và vượt qua Houston Rockets trong hiệp 4 sau khi khởi đầu rất chậm trong 2 hiệp đấu đầu tiên.

Xem lại Stephen Curry "bùng nổ" một lần nữa ở hiệp 3 với 4-4 quả 3 điểm thành công

Nếu như Kevin Durant và Stephen Curry liên tục dứt điểm trượt rồi thay nhau turnover thì Klay Thompson "bỏ túi" 2 lỗi cá nhân chỉ trong vỏn vẹn 54 giây đầu tiên. Không lâu sau đó, Draymond Green bị cuốn vào vòng xoáy turnover trước khi Klay Thompson mắc lỗi cá nhân thứ 3 và buộc HLV Steve Kerr phải rút anh ra nghỉ.

Coi như bài toán đổi ngang Chris Paul (người không thể ra sân vì chấn thương) với Klay Thompson vô tình đã trở thành hiện thực, Houston Rockets đã chơi trên cơ hoàn toàn so với đối thủ. Eric Gordon, Clint Capela mỗi người ghi 14 điểm cùng với 16 điểm của James Harden, Rockets dần vượt lên dẫn trước sớm trong hai hiệp đấu đầu tiên.

Khoảng cách ở cuối hiệp 2 là 11 điểm sau khi Eric Gordon có một pha chạy từ đầu sân đến cuối sân rồi lên rổ Buzzer-beater.

Xem lại pha lên rổ Buzzer-Beater của Eric Gordon cuối hiệp 2

Và bắt đầu từ chính thời điểm này, Houston Rockets đã đánh mất mình trước nhà ĐKVĐ.

Kỷ lục của NBA về số quả 3 điểm trượt liên tiếp trước trận đấu hôm nay là 26 quả và bằng một cách nào đó, những James Harden, Eric Gordon, Trevor Ariza hay Gerald Green đã chung tay phá vỡ kỷ lục ngược ấy để ném trượt liên tiếp 27 quả 3 điểm từ thời điểm đầu hiệp 3 cho đến giữa hiệp 4.

Nhưng khoan, đó là hiệp 3, thời điểm mà đội bóng được mệnh danh là "Ông Vua" của hiệp đấu Golden State Warriors toả sáng và đó chính là những gì mà nhà ĐKVĐ đã làm.

Stephen Curry "tặng" cho đồng đội 4 assists trước khi tự tay mình ghi 14 điểm trên tổng cộng 29 điểm của mình chỉ riêng tại hiệp 3. Trong đó bao gồm 4 quả 3 điểm với tỷ lệ 100% 3PT, lấy đà cho sự bùng nổ trong hiệp 4 và liên tục làm câm lặng khán giả tại Toyota Center.

Xem lại trận đấu "bừng tỉnh" của Kevin Durant tại Game 7 hôm nay: 

Kevin Durant cũng ghi 10 điểm trong hiệp 3 để góp công đến tỷ số áp đảo 33-15, biến cách biệt  11 điểm nghiêng về phía Houston Rockets trở thành cách biệt 7 điểm nghiêng về Golden State Warriors.

Bước vào hiệp 4, Golden State Warriors tiếp tục giữ được những bàn tay nóng, trong khi đó Houston Rockets ngày càng đào sâu chiếc hố 3 điểm để rồi tự chôn lấy mình. Toàn bộ số điểm mà Rockets ghi được đều bên trong khu vực hình thang trừ quả 3 điểm thành công duy nhất của P.J. Tucker (1-7 3PT trong toàn bộ hiệp 4).

Giữ vững lợi thế, Golden State Warriors duy trì được khoảng cách xung quanh mốc 10 điểm cho đến hết trận, chính thức giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số cuối cùng 101-92 để lên ngôi Vô địch tại Miền Tây mùa giải thứ 4 liên tiếp.

James Harden ghi 32 điểm nhưng mất đến 29 lần dứt điểm (12-29 FG), Eric Gordon có 23 điểm cùng với 6 assists. Tuy nhiên có lẽ Harden cùng các đồng đội chỉ có thể trách chính mình khi một lần nữa, họ đã đánh mất đi chính bản sắc của bản thân bằng hiệu suất ném 3 điểm chỉ 7-44 3PT.

Nhìn lại màn trình diễn hay nhưng chưa đủ tốt của James Harden:

James Harden tuy ghi đến 32 điểm nhưng cũng không thể hiện được bộ mặt "bá đạo" thường thấy. Bên cạnh đó anh cũng có 6 rebounds, 6 assists và dính 5 turnovers.

Hai cái tên bước vào NBA Finals đã được định đoạt và một lần nữa, Golden State Warriors sẽ quyết chiến với Cleveland Cavaliers trong năm thứ tư liên tiếp.

Game 1 của NBA Finals sẽ được diễn ra vào lúc 8h00 sáng Thứ Sáu (ngày 01/06 theo giờ Việt Nam) tại Oracle Arena, sân nhà của Golden State Warriors.

Thống kê (boxscore) của hai đội:

Bộ ba Thompson-Durant-Curry ghi tổng cộng 80 điểm trong chiến thắng này.

Tỷ lệ ném 3 chỉ 7-44 3PT tệ hại của Rockets thậm chí còn thua của riêng Stephen Curry (7-15 3PT).

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội