SỐC: ESPN vạch trần các học viện NBA tại Trung Quốc ngược đãi trẻ em

thứ năm 30-7-2020 12:01:58 +07:00 0 bình luận
Một cuộc điều tra đặc biệt của tờ báo thể thao nổi tiếng ESPN đã vạch trần những vấn đề bí ẩn xung quanh các học viện của NBA tại Trung Quốc.

Lập trường cứng rắn của tổng thống Donald Trump đang khiến những vấn đề giữa Mỹ và Trung Quốc ngày một nóng lên. NBA - giải đấu thể thao hàng đầu xứ sở cờ hoa cũng không nằm ngoài cuộc chiến này.

Cách đây ít giờ tờ báo thể thao uy tín hàng đầu thế giới - ESPN đã công bố một cuộc điều tra gây sốc. Theo đó các học viện NBA mở ra tại Trung Quốc đã hé lộ rất nhiều vấn đề nhức nhối như đánh đập, bỏ đói trẻ em,...

ESPN vạch trần những vấn đề của các học viện NBA tại Trung Quốc

HLV NBA bị giam giữ trái pháp luật

Một HLV NBA giấu tên tiết lộ với ESPN rằng: Các HLV Trung Quốc vắt kiệt sức lực của những đứa trẻ và không cho chúng học văn hoá. Hàng ngày những học viên này chỉ ăn, ngủ và tập luyện bóng rổ!

Mọi thứ ngày càng tồi tệ hơn khi NBA mở cửa học việc tại Tân Cương, nơi có hơn một triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ. Vị HLV tới từ Mỹ cho biết, ông và những người đồng hương thường xuyên bị quấy rối, tra khảo, thậm chí từng 3 lần bị giam giữ mà không có lý do.

Trước đó một cựu nhân viên NBA làm việc tại Tân Cương cho biết: Bầu không khí làm việc tại Tân Cương giống như cuộc Thế chiến thứ II tại Đức!

Trung Quốc là thị trường màu mỡ nhất của NBA

NBA đang bưng bít thông tin?

Trong cuộc phỏng vấn với ESPN hồi tuần trước, Phó uỷ viên NBA Mark Tutum tiết lộ NBA đã rút lui khỏi học viện Tân Cương một năm trước, nhưng ông lảng tránh khi được hỏi về lý do. 

Học viện này được NBA liên kết với chính phủ Trung Quốc mở cửa vào năm 2016, thế nhưng ngoài việc đào tạo bóng rổ học viện này liên tục bị chính phủ Mỹ đặt dấu hỏi về vấn đề nhân quyền.

Rất nhiều phóng viên Mỹ đã tìm cách liên hệ với NBA và những người trong cuộc, tuy nhiên mọi thứ luôn là ẩn số, cho tới khi vị HLV giấu mặt tiết lộ rằng NBA đã gửi email khuyến cáo các HLV tại Trung Quốc không trả lời báo chí!

Ông Mark Tatum và Adam Silver đối mặt với Scandal

Những đứa trẻ bị đánh đập để rồi trở thành tài xế Taxi?

Trước khi NBA không còn dính líu tới học viện Tân Cương, đã có ít nhất 2 vị HLV xin rút lui trước khi kết thúc hợp đồng. "Tôi không thể đứng đó và nhìn lũ trẻ bị đánh đập hàng ngày. Tôi nhìn vào chúng và biết rằng giấc mơ bóng rổ rồi sẽ tan vỡ, cuối cùng chúng sẽ chỉ là những người lái Taxi!"

Đã có rất nhiều báo cáo của các quan chức NBA tại Trung Quốc gửi cho Uỷ viên Adam Silver, nhưng rốt cuộc họ không bao giờ nhận được hồi âm. Ông Mark Tatum cho biết "nhận được rất ít" khiếu nại HLV Trung Quốc ngược đãi học viên, và ngay lập tức NBA đã thông báo cho chính quyền Trung Quốc. "Với những thông tin ít ỏi có trong tay, chúng tôi đã làm hết sức có thể," ông Mark Tatum cho hay.

NBA đã đưa tới học viện bóng rổ Tân Cương những HLV ưu tú nhất ở cấp độ G- League và Division I. 3 trong số đó tiết lộ rằng những HLV bản địa ném bóng vào mặt học viên ở khoảng cách gần, sau đó đá vào bụng những đứa trẻ. Mọi thứ được cho là nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì Phó uỷ viên Mark Tatum chia sẻ.

Những học viện bóng rổ Trung Quốc rất khắc nghiệt

"Hãy tưởng tượng đó là những đứa con 13, 14 tuổi của bạn, bọn chúng bị những HLV 40 tuổi tấn công. Thật đau lòng, chúng tôi là một phần của học viện đó, NBA là một phần của học viện đó!" cựu HLV NBA làm việc tại Tân Cương chia sẻ. 

Jiming Zheng, người đang là trợ lý cho một giáo sư quản lý thể thao tại Đại học Northumbria ở Anh cho biết: "Đối với hầu hết thế hệ cũ tại Trung Quốc, họ đều bị trừng phạt về thể xác, họ coi đó là biểu hiện của tình yêu và sự chăm sóc, tôi biết điều đó có thể bị chỉ trích bởi những người sống bên ngoài Trung Quốc."

NBA bán uy tín với giá 200.000 đô la Mỹ?

Năm 2012, NBA đã thuê Bruce Palmer làm giám đốc kỹ thuật tại một trường bóng rổ tư nhân ở Đông Quan, miền Nam Trung Quốc. Đổi lại ngôi trường này trả cho NBA 200.000 đô la Mỹ một năm và tự biến mình thành một Trung tâm đào tạo NBA.

Palmer có 5 năm làm việc tại đây và ông dường như bất lực khi chứng kiến cách dạy dỗ của các thầy giáo bản địa. Họ đánh đập, đá vào bụng, ném bóng vào mặt những đứa trẻ. 

NBA buông lỏng quản lý các học viện tại Trung Quốc

"Bạn không thể làm điều đó với những đứa trẻ, đây là một trung tâm đào tạo NBA. Nếu bạn nghĩ rằng việc đánh đập một đứa trẻ sẽ mang lại hiệu quả giáo dục, hãy làm điều đó ở nhà chứ không phải ở đây, NBA không cho phép điều này," Palmer bức xúc.

Thế nhưng những nỗ lực của vị giám đốc kỹ thuật này trở nên vô nghĩa. Hiệu trưởng người Trung Quốc tuyên bố rằng, việc đánh đập trẻ em đã được chứng minh là công cụ giảng dạy hiệu quả!

Ngoài việc thường xuyên ăn đòn, vấn đề ăn uống sinh hoạt của những học viên cũng bị vi phạm nghiêm trọng. Căn phòng dành cho 2 người sẽ nhồi nhét 8-10 học viên, chế độ ăn uống, dinh dưỡng cũng vô cùng eo hẹp.

Những người trong cuộc đang mất niềm tin vào NBA

Những chuyên gia, HLV của NBA làm việc tại Trung Quốc cho biết họ đang mất dần niềm tin vào NBA, phản hồi của họ bị ngó lơ hoặc xem nhẹ. Nhiều người vì không chịu nổi đã quyết định sớm kết thúc hợp đồng và rời khỏi Trung Quốc.

NBA đối mặt với scandal rất lớn

Việc không tìm được HLV Mỹ làm việc tại cơ sở Tân Cương là một phần lý do khiến NBA quyết định cắt đứt với học viện bóng rổ này. Thế nhưng vẫn còn rất nhiều trường học tương tự trên đất nước Trung Quốc đang nằm ngoài tầm kiểm soát của NBA.

Trong bối cảnh giải bóng rổ hấp dẫn nhất hành tinh đang phải oằn mình chống chọi với COVID-19. Bài viết của ESPN nhiều khả năng sẽ tạo nên một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ của giới chức, cũng như người dân Mỹ nhắm về phía NBA.

Quang Minh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội