Bê bối tại Thế vận hội Mùa đông: Sắp khai mạc mà sân vận động chưa xong, còn bị dọa tẩy chay vì kích thước "lạ"
Ngay trước thềm lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông 2026, ban tổ chức tại Milan đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng truyền thông lớn. Sân khúc côn cầu Santa Giulia – nơi lẽ ra phải là niềm tự hào của nước Ý – hiện đang được mô tả như một "nỗi xấu hổ" bởi sự chậm trễ và chất lượng xây dựng tồi tệ.
Dù trận khai màn đã cận kề, sân Santa Giulia vẫn mang hình ảnh của một công trường xây dựng dang dở. Các báo cáo thực tế cho thấy vật liệu xây dựng nằm rải rác, dây điện nhô ra khỏi tường, và khu vực báo chí thậm chí... không có chỗ ngồi. Khách tham quan các sự kiện thử nghiệm còn sốc hơn khi thấy băng dính thợ sơn vẫn dán đầy cửa, bồn rửa mặt chưa bóc nhãn và vết sơn bắn tung tóe khắp sàn nhà.
Vấn đề không chỉ nằm ở thẩm mỹ. Sự căng thẳng giữa NHL (Liên đoàn Khúc côn cầu Bắc Mỹ) và ban tổ chức đã lên đến đỉnh điểm, khi sân băng tại Milan bị phát hiện ngắn hơn tiêu chuẩn tối thiểu. Điều này làm dấy lên lo ngại về các vụ va chạm tốc độ cao, đe dọa an toàn của các siêu sao lần đầu trở lại Thế vận hội sau hơn một thập kỷ.
Phó Ủy viên NHL, Bill Daly, thẳng thắn tuyên bố: "Chúng tôi đã nói rõ với IIHF rằng chúng tôi mong muốn một mặt sân đạt tiêu chuẩn NHL". Trong khi đó, các cầu thủ còn lo ngại hơn khi chất lượng mặt băng xuất hiện những khe hở nguy hiểm trong quá trình thử nghiệm.
Không dừng lại ở đó, những sai sót về kỹ thuật kiến trúc vào phút chót có thể buộc ban tổ chức phải giảm sức chứa từ 15.000 xuống còn 11.800 chỗ ngồi. Sự "thoải mái" quá mức của công nhân tại công trường – theo lời mô tả của tay cơ Danny Eruzione – càng khiến dư luận lo lắng về khả năng hoàn thiện của sân vận động này.
Bất chấp những u ám đó, các vận động viên như Brady Tkachuk (Mỹ) vẫn giữ thái độ lạc quan: "Chất lượng băng tốt hay không không quan trọng bằng cơ hội giành huy chương vàng". Tuy nhiên, với cộng đồng hâm mộ và giới chuyên gia, sự chuẩn bị thiếu chuyên nghiệp của Milan đang để lại một "vết đen" khó mờ cho kỳ Thế vận hội năm nay.
