Có một nơi "không Olympic" trong lòng Rio

thứ hai 25-7-2016 17:15:40 +07:00 0 bình luận
Rio đang có sự chuẩn bị cuối cùng cho Olympic 2016. Tuy nhiên, vẫn có khu vực biệt lập với phần còn lại của thành phố trước sự kiện thể thao lớn nhất trong năm.

Rio đang có sự chuẩn bị cuối cùng cho Olympic 2016. Tuy nhiên, vẫn có khu vực biệt lập với phần còn lại của thành phố trước sự kiện thể thao lớn nhất trong năm.

“Đối với chúng tôi, Olympic có cũng như không. Những người dân ở khu vực này không được hưởng bất kỳ lợi ích nào mà Olympic mang lại. Cuộc sống của chúng tôi không được cải thiện. Với Olympic, chúng tôi giống như những vị khách không mời”, lời chia sẻ của ông Gilmar Rodrigues Gomes, Chủ tịch Hiệp hội cư dân tại Nova Holanda chính là tiếng nói của những mảnh đời bất hạnh tại Rio de Janeiro, thành phố chủ nhà của Olympic 2016.

Là một trong 16 cộng đồng tại Complexo da Mare, khu ổ chuột lớn nhất thành phố Rio de Janeiro, Nova Holanda có khoảng 30.000 cư dân sinh sống. Lối vào khu ổ chuột được kiểm soát nghiêm ngặt bởi những tay buôn ma túy máu lạnh. 


Khu ổ chuột Complexo da Mare.

Đã từ rất lâu, cảm giác yên bình không còn tồn tại ở Nova Holanda nói riêng và Complexo da Mare nói chung. Sự cai trị của những ông trùm buôn ma túy khét tiếng là một vấn nạn. Tuy nhiên, đối với người dân nơi đây, những cuộc truy kích đẫm máu của lực lượng cảnh sát còn là cơn ác mộng khủng khiếp gấp nhiều lần.

“Tôi đang ngủ cùng chồng và những đứa con thì họ (lực lượng cảnh sát) đột nhiên ập vào, lục lọi và khám xét căn nhà của tôi. Thậm chí, họ còn không cho tôi thời gian để mặc quần áo. Chúng tôi không nhận được bất kỳ sự tôn trọng nào từ lực lượng chức năng nơi đây. Nhiệm vụ của cảnh sát là gì khi chúng tôi không cảm thấy được sự an toàn mà họ mang lại?”, một người phụ nữ giấu tên đã kể lại trong nỗi ê chề trên kênh truyền hình Mare Vive.

Có thể với nhiều người, đây là một câu chuyện mang tới nhiều sự bất ngờ và bất bình. Tuy nhiên, đối với người trong cuộc, việc ngôi nhà của họ bị đột kích vào sáng sớm giống như việc mặt trời mọc hướng đông vậy. 


Những người biểu tình Olympic 2016 tái hiện hình ảnh 10 người thiệt mạng trong một đợt truy quét tội phạm ma túy ở khu ổ chuột Nova Holanda.

Không chỉ gây ra những hành động tổn thương danh dự và nhân phẩm người khác, các cuộc đột kích của lực lượng cảnh sát ở Rio de Janeiro còn tước đi mạng sống của nhiều người dân vô tội.

Cuối tháng 6 vừa qua, với lý do truy bắt trùm ma túy khét tiếng Fat Family, lực lượng cảnh sát tại Rio đã tấn công một bệnh viện địa phương, bắn trọng thương một nữ ý tá cùng hơn 8 trường hợp khác phải cấp cứu.

“Cuộc sống nơi đây như bị tê liệt. Chỉ trong vài tuần trở lại đây, những cuộc đột kích của cảnh sát đã gây ra rất nhiều vấn đề nhức nhối và những người phải chịu thiệt thòi nhất chính là người dân”, ông Edson Diniz, người đứng đầu một Tổ chức Phi chính phủ tại Rio cho biết.

Trong khi đó, ông Gilmar Rodrigues Gomes chia sẻ, những người dân tại khu ổ chuột Complexo da Mare không còn tin tưởng vào lực lượng chức năng bởi “đã có quá nhiều viên cảnh sát tồi tệ tại thành phố này”. 


Lực lượng an ninh tại Rio đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân ở Complexo da Mare.

Mới đây, các nhà chức trách tại Rio đã bỏ ra 45.000 bảng Anh để xây dựng một dãy hàng rào bao quanh khu ổ chuột Complexo da Mare. Các hàng rào này được trang trí bởi những tấm biển to đùng đầy màu sắc với mục đích “làm đẹp” cho thành phố trước thềm Olympic 2016.

“Tất cả đang chào đón thế giới đến với Rio. Vì vậy, chúng tôi đã xây dựng bức tường này dọc trên tuyến đường chính để thu hút khách du lịch. Điều này cũng giống như việc bạn trang hoàng nhà cửa mỗi khi mời khách đến dự tiệc vậy”, Bộ trưởng Du lịch của Rio de Janeiro cho biết.

Tuy nhiên, theo ông Edson Diniz, người dân tại Rio gọi đây là "Bức tường xấu hổ", vì đằng sau dãy tường rào sặc sỡ này là những mảng tối của xã hội Brazil, nơi mà lực lượng cảnh sát của Rio sắm vai nhân vật chính.

“Đó là một dự án nhằm hạn chế tầm nhìn của những người dân tại Mare tới sự kiện thể thao lớn nhất trong năm. Olympic 2016 không tạo ra bất cứ ảnh hưởng nào tới cuộc sống của người dân trong các khu ổ chuột nơi đây. Họ có thể nghèo, nhưng họ không phải những kẻ ngu dốt”, ông Edson Diniz bất mãn.


Lỗ hổng duy nhất trên dãy tường rào mang tên "Bức tường xấu hổ".

Hiện tại, không hiểu vì lý do gì mà dãy tường rào trên bị thiếu một tấm biển. Tuy nhiên, đó cũng là lỗ hổng duy nhất để người ta có thể nhìn thấy khu ổ chuột Nova Holanda tăm tối.

Chỉ ít ngày nữa, hơn 10.000 VĐV từ khắp các quốc gia trên thế giới sẽ đến với thành phố Rio. Trên đường từ sân bay quốc tế về làng VĐV Olympic, họ sẽ nhìn thấy một dãy tường rào dài khoảng 8km với các bức tranh đầy màu sắc.

Chắc hẳn, lỗ hổng duy nhất trên dãy tường rào cũng sẽ được lấp lại trước ngày 05/08, và người dân tại Complexo da Mare vẫn sống như thể “Olympic có cũng như không”.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội