Bên làng Olympic là địa ngục trần gian

thứ hai 25-7-2016 0:14:21 +07:00 0 bình luận
Brazil chuẩn bị chào đón sự kiện thể thao lớn nhất thế giới trong năm 2016. Tuy nhiên, có những nơi trên đất nước này, niềm vui đó không bao giờ tồn tại.

Brazil chuẩn bị chào đón sự kiện thể thao lớn nhất thế giới trong năm 2016. Tuy nhiên, có những nơi trên đất nước này, niềm vui đó không bao giờ tồn tại.

BR-116 là cao tốc dài thứ hai tại Brazil, nối giữa hai thành phố Fortaleza và Sao Paulo và cách làng VĐV Olympic 2016 đúng 50 phút đi xe. Ngoài tên gọi BR-1166, con đường dài 4.600km này còn được gọi với cái tên “Cao tốc tử thần”. Biệt danh này đến từ việc người dân Brazil đã phải chứng kiến hàng nghìn vụ tử vong mỗi năm do tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, thời tiết bất ổn, những đoạn dốc đứng khúc khuỷu hay những băng cướp đứng dọc con đường chưa phải là điều kinh khủng nhất mà bạn cảm nhận khi đến với BR-116. Đôi khi, có những thứ còn tồi tệ hơn cái chết. 


"Cao tốc tử thần" BR-116.

Theo chia sẻ của những thành viên tại Meninadanca - một tổ chức bảo vệ nhân quyền cho các cô bé ở những thị trấn nằm trên “Cao tốc tử thần”, có khoảng 262 chiếc xe tải đỗ dọc con đường này mỗi ngày để các tài xế “vui vẻ” với những cô bé dưới tuổi vị thành niên, trong khi bố mẹ chúng đóng vai trò như những người môi giới mại dâm.

“Tôi đã từng ngăn cản một bà mẹ nhận tiền để gả đứa con gái 12 tuổi cho một ông già 60 tuổi”.

“Trong khi đó, một cô bé 13 tuổi đã phải nhập viện khẩn cấp sau khi bị một gã lái xe tải lạm dụng tình dục quá mức. Cô bé đó kể với tôi rằng, năm lên 9 tuổi, em đã bị một gã lạ mặt ép xem phim khiêu dâm rồi sau đó trả tiền để cho em 'thỏa mãn' dục vọng của hắn”.

Những câu chuyện đau lòng trên được nhà tâm lý học Gleyce Farias - thành viên của Meninadanca kể lại trong chuyến thăm Candido Sales, một thị trấn nhỏ được nằm ngay sát cao tốc BR-116. 


"Địa ngục trần gian" Candido Sales.

Hàng ngày, các buổi quay số trúng thưởng được tổ chức tại Candido Sales với đối tượng người chơi chính là các tài xế xe tải. Phần thưởng dành cho người thắng cuộc chính là những em bé địa phương tuổi từ 9 đến 13. 

Trước vấn nạn trên, nhà báo nổi tiếng Matt Roper cùng với một số nhà hoạt động xã hội của Meninadanca đã sáng lập ra “Ngôi nhà màu hồng”, một ngôi nhà chung cho những cô bé may mắn thoát khỏi “cơn ác mộng” mang tên lạm dụng tình dục trên “Cao tốc tử thần”.

Trong thời gian diễn ra World Cup 2014, Matt cùng các cộng sự đã giải cứu rất nhiều trường hợp bé gái bị lạm dụng tình dục trên những tuyến phố cách SVĐ Castelao, thành phố Fortaleza chỉ vài bước chân.

“Thật không thể tin nổi khi những đứa trẻ này phải sống trong đau khổ ở một thành phố có SVĐ trị giá 330 triệu USD. Thật đáng mừng khi những người hâm mộ thả hồn theo những trận bóng đỉnh cao. Tuy nhiên, họ cũng cần phải cảm nhận được sự bất công mà những đứa trẻ Brazil đang phải gánh chịu”, nhà báo Matt Roper cho biết. 


Những bé gái đứng bán dâm ngay bên ngoài SVĐ Castelao, thành phố Fortaleza.

Bên cạnh công việc của một nhà báo, Matt Roper cũng từng viết 3 cuốn sách kể về những cô bé xấu số suốt dọc con đường BR-116, gồm: Highway to Hell (Đường cao tốc dẫn tới địa ngục), Remember Me rescue Me (Hãy nhớ cứu lấy tôi) và Street Girls (Những cô bé đứng đường).

Trong các tác phẩm của mình, Matt Roper chia sẻ rất nhiều trường hợp khác nhau về những bé gái dưới tuổi vị thành niên. Bất chấp những thành tựu và công lao của mình trong việc giải cứu những mảnh đời bất hạnh, người sáng lập ra “Ngôi nhà màu hồng” và rất nhiều hoạt động xã hội khác cho biết, rất nhiều trường hợp đã khiến ông phải thốt lên: “Chúng ta đã quá muộn!”.

Năm 2013, Matt Roper từng kể câu chuyện về cô bé 11 tuổi có tên Leidiane. Hàng đêm, bố mẹ Leidiane đưa em ra đứng ở đường cao tốc gần đô thị Governador Valadares để bán dâm cho các tài xế xe tải trên tuyến đường này. Với mức giá 12 USD một lần “vui vẻ”, Leidiane là “nguồn thu nhập” chính trong gia đình.

Trong một lần gặp Leidiane trên đường cao tốc, Matt Roper cho biết, ông nhận ra được sự thơ ngây trong hình hài bụi bặm và thiếu vải. Leidiane chia sẻ rằng, mỗi khi những tên tài xế “hưởng thụ” xong, họ ném cô từ trên thùng xe xuống đường như món hàng bỏ đi. 

Một năm sau đó, Matt Roper lại gặp lại cô bé Leidiane ngày nào. Tuy nhiên, ở tuổi 12, những gì trong mắt Leidiane chỉ là tiền và ma túy. Cô bé chỉ biết ủ rũ và tức giận khi ông không cho cô tiền để tiêu xài.   


Bức ảnh chụp Leidiane khi cô mới 11 tuổi.

Trong thời điểm Rio 2016 đang đến gần, Matt Roper và các cộng sự tại Meninadanca đang cố gắng thu hút sự chú ý của truyền thông đến những vấn đề xã hội, thay vì sự hào nhoáng thường thấy trong các trận đấu tại Olympic.

Ở một khía cạnh nào đó, hành động nối các dải ruy băng màu hồng dọc theo con đường BR-116 còn đáng suy ngẫm hơn rất nhiều so với những sự chuẩn bị tại 32 địa điểm thi đấu, những mối quan ngại về virus Zika hay tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại đảo Guanabara.  

Khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục đôi khi chỉ cách nhau 50 phút đi xe mà thôi.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội