Đoạt HCV 10.000m Olympic 2016: Mo Farah tỏa sáng sau vấp ngã

thứ ba 16-8-2016 11:17:17 +07:00 0 bình luận
“Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ giấc mơ đã kết thúc. Cuộc đua chấm dứt sớm một cách tệ hại", Mo Farah thú nhận, nhưng anh đã đứng dậy và trở lại đầy mạnh mẽ.

“Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ giấc mơ HCV đã kết thúc. Cuộc đua đã chấm dứt sớm một cách tệ hại. Thế rồi tôi đã cố gắng bằng tất cả khả năng và tôi đã làm được”, Mo Farah thú nhận.

Mo Farah vừa ghi tên mình vào lịch sử của Olympic như là một trong những nhân vật truyền cảm hứng về ý chí, tinh thần không bao giờ bỏ cuộc trước nghịch cảnh. Anh bị vấp ngã trong vòng chung kết cự li 10.000m trước khi cố gắng, nỗ lực với hơn 100% khả năng để bảo vệ chiếc HCV mà anh đã có tại London 2012 bằng thành tích 27 phút 05 giây 17.


Mo Farah vấp gót chân vào Rupp và ngã

Nếu như Usain Bolt có sứ mệnh lập được thành tích đoạt 9 HCV ở 3 cự li tại 3 kỳ Olympic liên tiếp thì Mo Farah đến Olympic 2016 với nhiệm vụ bảo vệ nguyên vẹn 2 chiếc HCV mà anh có được tại Olympic 2012 ở 5.000m và 10.000m. Anh hiện còn là nhà ĐKVĐ thế giới ở cả hai cự ly này.

Mọi chuyện diễn biến thuận lợi đối với Mo Farah cho đến khi VĐV người Anh vấp gót chân vào Galen Rupp (Mỹ), người đồng đội vẫn tập cùng anh tại trung tâm huấn luyện khi cuộc đua đi được gần một nửa chặng đường.

Mo Farah ngã xoài người ra đường piste còn đoàn người vẫn lạnh lùng chạy hướng về đích.


Mo Farah nhoài người ngay sau khi vấp ngã

“Tôi không thể để vậy. Tôi bật dậy thật nhanh. Tôi đã nghĩ về gia đình. Trong tôi dâng lên cảm xúc khó tả. Tôi nghĩ rồi sẽ ổn thôi. Tôi tin vào chính mình”, Mo Farah nhớ lại. “Khi tôi ngã xuống, tôi chỉ nghĩ ‘cố gắng và trở lại nhanh nhất có thể'. Tôi tự nhủ ‘không sợ, tuyệt đối không sợ’.”.

Rupp ngoái lại nhìn, lo lắng cho Farah. “Tôi muốn chắc chắn rằng cậu ấy vẫn ổn”, Rupp nói sau khi cuộc thi đấu đáng nhớ trong sự nghiệp kết thúc. Farah giơ ngón tay cái ra hiệu cho Rupp yên tâm chạy tiếp. 

Trong diễn biến rất nhanh chỉ tính bằng giây đó, hai người đồng đội ở 2 phía bên kia "chiến tuyến" cho thấy phần nào tình bạn cũng như phẩm chất thể thao chân chính của họ.


Mo Farah: "Lẽ nào cuộc đua kết thúc? Không, không thể thế được".

Farah liên tục tự nhủ mình: “Lẽ nào cuộc đua kết thúc? Không, không thể thế được”. Anh đã hứa với Rihanna sẽ mang về huy chương. Anh không muốn cô con gái buồn.

Hai đứa con song sinh 4 tuổi của Farah đã có món quà của anh ở London (2 HCV Olympic 2012) và giờ là đến phần quà của bé Rihanna.

Nếu cú vấp ngã ấy xảy ra khi cuộc đua chỉ còn 5 vòng thôi thì có lẽ Mo Farah phải đối diện với kịch bản xấu nhất: Đành tay trắng ở nội dung 10.000m. Hơn nữa, rất may cho Mo Farah là các đối thủ hầu như đều không nhận biết rõ chuyện gì xảy ra với anh nên họ vẫn chạy theo chiến thuật kìm kẹp nhau, chứ không cùng nhau “cắt đuôi” đối thủ lớn nhất.


Không có khó khăn nào có thể cản trở nhà vô địch Mo Farah

Mo Farah đã cho mọi người thấy sức mạnh tinh thần tuyệt vời, đặc biệt ở vòng cuối cùng. Paul Tanui (Kenya) vươn lên dẫn đầu với những sải bước dài băng băng về đích. Farah như có một sức mạnh vô hình, bám theo và có màn nước rút của 1 VĐV chạy cự ly 100m để giữ HCV ở lại trong tay anh.

Người ta sẽ còn nhắc nhiều đến tấm HCV đặc biệt này của Mo Farah, của con gái anh - Rihanna trong nhiều năm tới.


Kết quả chung cuộc cự ly 10.000m Olympic 2016

Điều trùng hợp là cách đây 4 tháng, thế giới cũng từng chứng kiến tân VĐ marathon nữ Olympic 2016 Sumgon (Kenya) cũng có chiến thắng ấn tượng sau khi vấp ngã tại giải London Marathon 2016.

Sau chiến thắng ngoạn mục này, Mo Farah sẽ bảo vệ HCV cự ly 5.000m vào ngày thứ tư (17/08)

Clip Mo Farah vấp chân vào Rupp (Mỹ) ngã:

>

Clip Mo Farah có màn nước rút của VĐV chạy 100m:

>

Họ đã nói gì về Mo Farah?

Steve Cram (cựu VĐTG, HCB Olympic): “Mo Farah thật tuyệt vời. Cậu ấy vấp ngã và vẫn chiến thắng theo cách mà chỉ có Mo Farah có thể làm được”.

Brendan Foster (cựu HCĐ Olympic): “VĐV chạy cự li dài vĩ đại nhất mọi thời đại”.

Có thể bạn chưa biết:

Mo Farah sinh năm 1983 ở Somalia và đến Anh sinh sống từ khi còn nhỏ.

Mo Farah là VĐV điền kinh chuyên thi đấu cự ly dài 5000m và 10.000m. Anh có đôi lần tham gia các giải bán marathon và marathon. Thành tích tốt nhất của anh ở nội dung bán marathon là 59 phút 32 giây năm 2015 và marathon là 2 giờ 8 phút 21 giây năm 2014.

Mo Farah có 1 anh sinh đôi và có một cặp con gái sinh đôi, ngoài ra còn có 1 con gái (Rihanna) và 1 con trai.

Một số cột mốc trong sự nghiệp thi đấu của Mo Farah:

HCV Olympic 2012 (5000m, 10.000m)

HCV Olympic 2016 (10.000m)

HCV VĐTG 2011 (5000m)

HCV VĐTG 2013 (5000m, 10.000m)

HCV VĐTG 2015 (5000m, 10.000m)

Giữ KLTG chạy 2 dặm trong nhà (8 phút 03 giây 40)

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội