Làng VĐV ở Olympic 2016 vẫn chưa thể sử dụng

thứ hai 25-7-2016 23:15:05 +07:00 0 bình luận
Các cuộc tranh tài chưa diễn ra, song nước chủ nhà Brazil đã phải nhận thất bại đầu tiên trong khâu tổ chức.

Các cuộc tranh tài chưa diễn ra, song nước chủ nhà Brazil đã phải nhận thất bại đầu tiên trong khâu tổ chức.

Không có sự sôi động nào cuối tuần qua. Ngày mở cửa chính thức đầu tiên của làng VĐV ở phía tây thủ đô Rio de Janeiro đã diễn ra trong không khí ảm đạm khi mà đoàn thể thao Australia đã từ chối vào ở và di chuyển thẳng đến khách sạn.

“Không thể sống được” là mô tả của người Australia về 31 tòa nhà nằm ở quận Barra da Tijuca, nơi được thiết kế để phục vụ hơn 18.000 VĐV và HLV, nhân viên.

Trưởng đoàn thể thao Australia, Kitty Chiller cho biết: “Những vấn đề gồm đường ống nước rò rỉ, nhà vệ sinh hư hỏng, hệ thống điện không an toàn, đèn điện cầu thang không hoạt động trong khi các khu hành lang sẽ cần đến nỗ lực dọn dẹp lớn nếu muốn làm sạch trong vài ngày tới”.

Bà Chiller đã đi kiểm tra trước khu nhà ở và hoàn toàn thất vọng: “Trong vài căn hộ thậm chí còn nồng nặc mùi ga, đó là chưa kể có thể nhìn thấy rõ đường dây điện bị hở, nước thì lênh láng”. “Tôi đã dự 5 kỳ Olympic và chưa từng trải qua điều gì tương tự ở làng VĐV”, bà Chiller khẳng định.


Khung cảnh toàn bộ làng VĐV Olympic 2016

Có người cho rằng người Australia quá khắt khe, nhưng họ đã lầm. Ngay đến chính VĐV Brazil - những người đáng ra đã dọn đồ vào làng VĐV từ Chủ nhật cũng được yêu cầu ở lại khách sạn.

Đại diện của đoàn thể thao Vương quốc Anh cũng xác nhận những vấn đề tương tự và nhấn mạnh “đây là điều không bình thường đối với những tòa nhà kiểu mới xây như thế này”.

Sau chuyến đi “tiền trạm” vào tuần trước, người đứng đầu Ủy ban Olympic New Zealand, Rob Waddell cũng bày tỏ sự thất vọng khi làng VĐV chưa thực sự sẵn sàng, nhưng cũng cho biết công tác khắc phục đã được tiến hành và hy vọng sẽ kịp để các VĐV New Zealand dọn vào ở.

Trong khi đó, người phát ngôn của Ủy ban Olympic Mỹ, Patrick Sandusky có thái độ lạc quan hơn: “Chúng tôi đang làm việc cùng chính quyền địa phương để giải quyết nốt các vấn đề còn lại và đảm bảo làng VĐV sẽ sẵn sàng cho đoàn thể thao Mỹ”.


Phòng ngủ của các VĐV hiện tại liệu có được sạch đẹp như thế này?

Về phía Brazil, BTC của Olympic 2016 hứa sẽ lập tức giải quyết vấn đề, kèm theo lý lẽ rằng khó khăn trước thềm sự kiện thì Olympic nào cũng có.

Thị trưởng Rio, Eduardo Paes tỏ ra bình thản trước sự cố và không quên bình luận về những chê bai của Australia: “Chúng tôi cố gắng để những bạn tới từ Australia cảm thấy như đang ở nhà. Tôi còn có ý định đưa một chú kangaroo về để chào đón họ”.

Ông Paes thậm chí còn “nổ” khi khẳng định, làng VĐV tại Rio “đẹp và tốt hơn” so với Olympic năm 2000 tại Sydney (Australia).

Ngoài những điều kiện ăn ở cơ bản, ngôi nhà trong 17 ngày của các VĐV dự Olympic còn được lắp đặt các thiết bị chống muỗi để ngăn ngừa virus Zika. Hàng trăm nghìn bao cao su cũng sẽ được cung cấp. Đặc biệt, làng VĐV năm nay còn có nhiều phòng cầu nguyện nhằm phục vụ những tín ngưỡng khác nhau của các VĐV.


Phòng ăn khổng lồ trong làng VĐV

Tuy nhiên, việc làng VĐV cho đến lúc này vẫn chưa sẵn sàng đón tiếp những vị khách ưu tú của thể thao thế giới khi Olympic đã quá gần kề vẫn thật sự là “cái tát” đau điếng của Brazil.

Có lẽ cũng cần thông cảm cho nước chủ nhà, khi họ vốn đã đau đầu với hàng loạt những vấn đề về chính trị, kinh tế, môi trường, dịch bệnh, hệ thống giao thông và tình trạng tội phạm đường phố tăng cao thời gian vừa qua.

Dù vậy, BTC Olympic 2016 cần nhanh chóng hoàn thiện làng VĐV nếu như không muốn tiếp tục phải nhận những lời chỉ trích về cơ sở vật chất, điều mà Olympic Mùa đông 2014 ở Nga đã phải hứng chịu rất nhiều. Điển hình là vụ việc bi hài của VĐV trượt tuyết Johnny Quinn, khi anh bị kẹt trong nhà vệ sinh và phải phá cửa mới có thể thoát ra.

Chi phi xây dựng làng VĐV Olympic tại Rio ước tính khoảng 2,9 tỷ real (khoảng 895 triệu USD). Khu làng gồm 31 tòa nhà, cao 17 tầng với 3.604 căn hộ, có thể đáp ứng chỗ ăn ở cho 18.000 VĐV, thành viên các đoàn thể thao nhưng các phòng không có truyền hình. Với diện tích hơn 200.000 m2, đây là làng VĐV lớn nhất lịch sử các kỳ Thế vận hội với 7 hồ bơi cùng các sân bóng đá, quần vợt.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội