Phản ứng khi Liên đoàn Cầu lông Thế giới nỗ lực tăng tiền thưởng

thứ tư 6-12-2023 14:03:54 +07:00 0 bình luận
Cựu số 2 thế giới người Đan Mạch Anders Antonsen vừa lên tiếng khi Liên đoàn Cầu lông Thế giới công bố lộ trình tăng tiền thưởng của World Tour Finals.

Ngôi sao Đan Mạch Anders Antonsen đánh giá cao những nỗ lực của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) trong việc tăng tiền thưởng trong môn thể thao này, nhưng anh nhanh chóng chỉ ra rằng các khuyến khích tài chính luôn là yếu tố được cân nhắc thứ yếu mỗi khi tay vợt đang xếp hạng 11 thế giới bước ra sân. Hiện đang tập luyện ở Kuala Lumpur, Malaysia để chuẩn bị cho World Tour Finals 2023 tại Hàng Châu, Trung Quốc từ ngày 13 đến 17 tháng 12, tay vợt 26 tuổi từng xếp thứ 2 thế giới nam tin rằng các vận động viên xứng đáng giành được số tiền thưởng lớn hơn khi thi đấu và hy vọng chứng kiến cầu lông được đầu tư nhiều tiền hơn.

Theo thông báo của BWF, quỹ tiền thưởng cho World Tour Finals đã tăng đến 2,5 triệu USD, khoảng hơn 60 tỷ đồng; cao gấp 20% so với dự tính ban đầu là 2 triệu USD, gần 50 tỷ đồng. BWF tuyên bố rằng mức thưởng này được duy trì cho năm 2024, trước khi nhận được một đợt tăng khác vào các năm 2025 và 2026, với quỹ giải thưởng tăng lần lượt lên 3 triệu đô la Mỹ (gần 73 tỷ đồng) và 3,5 triệu đô la Mỹ (gần 85 tỷ đồng).

Anders Antonsen không xem tiền thưởng là mục tiêu cao nhất.

Quỹ giải thưởng điều chỉnh sẽ chứng kiến các nhà vô địch đánh đơn ra về với giải thưởng cao tới mức đáng kinh ngạc trị giá 200.000 đô la Mỹ (gần 5 tỷ đồng), trong khi những người chiến thắng trong các nội dung đôi sẽ được chia nhau 210.000 đô la Mỹ (hơn 5 tỷ đồng). Tổng tiền thưởng cao nhất năm nay là 2 triệu USD ở China Open, gần 50 tỷ đồng; khi các tay vợt Viktor Axelsen của Đan Mạch vô địch đơn nam và An Se Young của Hàn Quốc vô địch đơn nữ cùng bỏ túi 140.000 USD, khoảng 3,4 tỷ đồng.

Antonsen cho biết anh rất thích thú với viễn cảnh tranh vương miện World Tour Finals lần thứ hai và nhận được số tiền thưởng lớn nhất từ ​​trước đến nay là 200.000 USD. Năm 2020, anh đánh bại đồng hương Axelsen ở chung kết nhưng chỉ kiếm được 120.000 USD, gần 3 tỷ đồng. "Số tiền thưởng chắc chắn sẽ động viên tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giành được giải thưởng lớn", anh khẳng định. "Rõ ràng là điều đó thật tuyệt. Tôi thích thấy điều đó. Nói chung, tôi muốn thấy nhiều tiền hơn cho môn thể thao này. Nhưng khi ở trên sân, bạn không thực sự nghĩ về điều đó. Bạn gần như quên đi mọi thứ và chỉ tập trung vào những gì mình cần làm để thành công trong trận đấu".

Tuyết Kỳ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội