Số 1 thế giới cầu lông An Se Young vô địch French Open 2024 bất chấp mọi thách thức

thứ hai 11-3-2024 12:08:03 +07:00 0 bình luận
Đôi nam nữ Feng Yan Zhe / Huang Dong Ping giành được danh hiệu đầu tiên kể từ tháng 10/2023, đánh bại nhà vô địch thế giới Seo Seung Jae / Chae Yu Jung 21-16, 21-16.

Đầu gối phải đều không còn lành vết thương, cũng như vừa trải qua trận bán kết kéo dài và các đối thủ đều thuộc hàng khó chơi, nhưng không nghịch cảnh nào trong số này có thể ngăn cản An Se Young theo đuổi danh hiệu thứ 2 trong năm và danh hiệu thứ 21 của cô tại World Tour. Có tiếng hét vui mừng quen thuộc của tay vợt số 1 thế giới sau khi cô hạ gục Akane Yamaguchi, đối thủ khó nhằn nhất của cô thời gian gần đây, một cách khá thoải mái: 18-21, 21-13, 21-10.

Với việc cả hai tay vợt vào chung kết đơn nữ vẫn đang bình phục sau chấn thương gần đây, có một số nghi ngờ về việc mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. An Se Young rõ ràng đã gặp khó khăn trong trận bán kết với Tai Tzu Ying, khi lội ngược dòng sau 4 match point, trong khi Yamaguchi chỉ vừa trở lại trận chung kết World Tour đầu tiên kể từ tháng 9/2023.

An Se Young xuất sắc vô địch French Open 2024.

Màn trình diễn hay nhất của Yamaguchi là ở ván đầu tiên, nhưng khi trận đấu trôi qua, trình độ của cô giảm sút rõ rệt. Nhà cựu vô địch Pháp mở rộng hai lần gần như không thể thực hiện được đòn tấn công của mình. Trận đấu kết thúc sau 64 phút, An Se Young giành chức vô địch Pháp mở rộng thứ hai và tiếp tục thống trị ở nội dung cầu lông đơn nữ.

So với Malaysia Open và India Open, đầu gối của tôi tốt hơn rất nhiều”, An Se Young cho biết. “Trong số những tay vợt hàng đầu, cả hai chúng tôi đều gặp rắc rối với chấn thương và chúng tôi đang trở lại chậm rãi. Tôi thực sự thích trận đấu này và tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có nhiều trận đấu hơn nữa trong tương lai. 

Đây là một sự kiện quan trọng trước Thế vận hội và lúc đầu tôi cảm thấy rất áp lực. Chiến thắng ở đấu trường Olympic có ý nghĩa rất lớn và tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi đoán khi trở lại đây tham dự Thế vận hội, tôi sẽ có tâm trạng tích cực".

Người lọt vào vòng chung kết bị đánh bại thừa nhận rằng cô ấy còn một số việc phải làm để tìm lại phong độ tốt nhất của mình. “Tôi đã giảm tốc độ ở game 3”, Yamaguchi chia sẻ. “Tôi đã thi đấu hai lần vào tháng Giêng và hồi đó tôi cảm thấy khó khăn trên sân. Nhưng hiện tại tình trạng của tôi đã tốt hơn nhiều và tôi đã có thể vào chung kết, nhưng tôi cảm thấy còn một chặng đường dài phía trước”.

Tuyết Kỳ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội