Arsenal: Khi thói quen nuôi dưỡng sai lầm

thứ năm 3-3-2016 14:35:08 +07:00 0 bình luận
Sau trận thua bạc nhược 1-2 trước Swansea đêm qua, Pháo thủ thêm một lần nữa lại khiến cho những người hâm mộ sân Emirates cảm thấy thất vọng tràn trề.

Thất bại 2-3 trước Manchester United hồi cuối tuần vừa rồi trên thực tế cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý của thầy trò HLV Wenger. Cần phải nhấn mạnh rằng, trước khi bước vào cuộc chạm trán gặp Swansea rạng sáng nay, Arsenal thậm chí đã nhận được một cú hích đáng kể về mặt tinh thần sau khi đội đầu bảng Leicester City bất ngờ sảy chân trước West Brom (hòa 2-2). Tuy nhiên, điều hết sức đáng buồn là Pháo thủ vẫn tiếp tục mắc sai lầm, giống hệt như thói quen của chính họ trong suốt nhiều năm qua.

Arsenal hụt hơi trong cuộc đua vô địch Premier League

Nhập cuộc tương đối hứng khởi đồng thời sớm vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng mở tỷ số đẹp mắt của tài năng trẻ Joel Campbell nhưng đội bóng chủ sân Emirates đã không duy trì được lợi thế. Chưa vội vàng bàn đến việc Arsenal “quá đen” trong một ngày mà cả Giroud lẫn Sanchez đều đưa bóng trúng xà ngang khung thành đối phương, thì hàng phòng ngự Pháo thủ cũng vô đáng trách sau khi để Routledge và Williams lần lượt lập công, qua đó mang về thắng lợi chung cuộc 2-1 cho Swansea.

Thống kê cho thấy, Arsenal kiểm soát bóng tới 63,1% trong cả trận, thực hiện tổng cộng 18 pha dứt điểm về phía cầu môn đối phương. Thế nhưng, đội khách Swansea cũng chỉ cần vỏn vẹn 2 cú sút trúng khung thành là quá đủ để “kết liễu” những tham vọng vô địch Premier League của người Emirates. Mọi chuyện còn trớ trêu hơn nữa khi mà cái kịch bản về việc thầy trò HLV Wenger cứ tràn trề niềm tin trong suốt một giai đoạn dài nhưng rồi dần dần gục ngã vào cuối mùa đã liên tục “lặp đi lặp lại” qua hằng năm, chẳng khác nào một… chu kỳ sinh lý tự nhiên mà không ai đủ sức giải thích nổi.

Người ta ngán ngẩm Arsenal, tất nhiên không phải vì đội bóng này chơi kém. Thực tế cho thấy, trong một mùa giải mà những đại gia nước Anh như Chelsea, M.U hay Liverpool đồng loạt sa sút nghiêm trọng, thậm chí Man City cũng không duy trì được sự ổn định cần thiết, thì Pháo thủ càng được xem là một ứng cử viên vô cùng sáng giá cho chức vô địch Premier League. Mặc dù vậy, ngay cả trước những đối thủ chưa bao giờ được xem là “chung đẳng cấp” như Leicester City hay Tottenham, thầy trò HLV Wenger cũng hoàn toàn bất lực.

Thói quen của Arsenal dưới thời Wenger chính là tiền đề cho những sai lầm

Đại văn hào nước Pháp trong thế kỷ XIX, Victor Hugo từng nói rằng: “Thói quen chính là người vú nuôi của những sai lầm”. Dưới triều đại Arsene Wenger, cũng là một người Pháp, có lẽ Arsenal chính là một tập thể tiêu biểu của những “thói quen” như vậy. Khi mà việc Pháo thủ sa sút vào cuối mùa giải đã trở thành một kịch bản quá dễ dàng để người ta phán đoán, cũng chẳng còn ai cảm thấy thực sự bất ngờ trước việc đội bóng thành London cứ liên tục sảy chân, bất chấp hoàn cảnh dù có thuận lợi hay không.

Không ai biết rõ những tham vọng của thầy trò HLV Wenger lớn đến mức nào. Chỉ có điều, chính thứ thói quen kỳ lạ “dừng chân trong top 4 Premier League” dường như đã trở thành yếu tố khiến Arsenal liên tục mắc những sai lầm triền miên suốt nhiều năm nay. Có lẽ, phải đến ngày nào mà “Giáo sư” quyết định chia tay sân Emirates, may ra những thói quen từng nuôi dưỡng vô vàn nỗi thất vọng cho Pháo thủ mới hoàn toàn được xóa bỏ…

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội