Man City trên TTCN: Miệng mấp máy mà tay… đút túi quần

thứ sáu 3-7-2015 17:09:14 +07:00 0 bình luận
Liverpool đưa về 6 cầu thủ, Man Utd đã có Memphis Depay, Arsenal lấy Petr Cech và Chelsea sắp đón Radamel Falcao. Còn Man City? Chỉ có những tin đồn liên quan đến Paul Pogba, Raheem Sterling và Kevin de Bruyne. Không hề có một động thái cụ thể nào.

Thật ngạc nhiên là sự im lặng từ Etihad hoàn toàn trái ngược với thái độ rất tự tin của Manuel Pellegrini về việc Man City sớm muộn cũng sẽ tăng cường lực lượng và giành lại vị trí số 1 ở Anh. Càng ngạc nhiên hơn bởi trong khi vấn đề của The Citizens có thể là họ chưa đẩy đi được Samir Nasri hay Edin Dzeko, nhưng họ đã chuyển nhượng thành công Dedryck Boyata cho Celtic lấy 1,7 triệu bảng, Matija Nastasic cho Schalke lấy 8,3 triệu bảng, Scott Sinclair cho Aston Villa lấy 3 triệu bảng, Karim Rekik cho Marseille lấy 3 triệu bảng và đặc biệt là Alvaro Negredo cho Valencia lấy 22 triệu bảng. Nghĩa là Man City đủ tiền để đưa ai đó về.

Mặc dù thế, nếu ai đó là Sterling trị giá 50 triệu bảng hay Pogba có giá 70 hay 80 triệu bảng, những ông chủ người Arab không thể không thận trọng trước cái án Luật công bằng tài chính (FFP) đang treo lơ lửng trên đầu họ. Điều này giải thích tại sao Man City một mặt khẳng định họ sẽ chi, và khiến Pellegrini tự tin đến thế, một mặt họ đang chờ xem UEFA có dỡ lệnh giới hạn mức chi chuyển nhượng và lương mà họ đưa ra hồi năm ngoái hay không. Và cho đến giờ, UEFA cũng chưa có động tĩnh gì về vấn đề này.

Như đã biết, án phạt FFP của Man City được áp dụng cho hai mùa giải 2014/15 và 2015/16, trong đó có 3 yếu tố cơ bản mà họ phải đồng ý với UEFA cách đây 13 tháng:

– Mức chi chuyển nhượng giới hạn trong 49 triệu bảng ở mùa 2014/15 và con số chưa được xác định ở mùa 2015/16.

– Qũy lương không được tăng trong mùa 2014/15 và 2015/16.

– Nộp phạt 49 triệu bảng và con số này chỉ còn 16 triệu bảng nếu CLB đáp ứng được các yêu cầu của UEFA.

Yêu cầu chính ở đây là Man City không được báo cáo thâm hụt nhiều hơn 16 triệu bảng ở mùa 2014/15. Thực tế họ đã âm 23 triệu bảng nhưng trong số này có 16 triệu bảng tiền phạt của UEFA nên The Citizens tỏ ra rất tự tin là họ đã chấp hành nghiêm chỉnh các yêu cầu đưa ra.

Vấn đề của đội chủ sân Etihad bây giờ là chờ 2-3 tuần trước khi mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn và thế mới nói dù cách đây một tháng, Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak tuyên bố: “Chúng tôi đã giải quyết êm đẹp FFP và dù các anh có đồng ý hay không, rắc rối đã ở phía sau chúng tôi”, họ cũng chưa bỏ ra một đồng nào trong hè năm nay.

Thận trọng không phải là thừa sau khi họ đã dính phải FFP một lần.

Sự khó lường ở UEFA được thấy rõ ở chỗ Man City đã rất ngạc nhiên khi biết rằng mình vi phạm FFP hồi năm ngoái bởi họ luôn tin họ chi tiền trong giới hạn.

MẠNH HÀO

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội