Mùa giải mới chưa bắt đầu, Wenger đã đầu hàng?

chủ nhật 17-4-2016 18:53:40 +07:00 0 bình luận
Dù chuẩn bị trải qua năm thứ 12 liên tiếp không thể vô địch Premier League, nhưng HLV Arsene Wenger vẫn quyết định không cải tổ đội hình trong mùa Hè năm nay.

Nhiều năm qua, ông Wenger luôn phải đón nhận vô số lời chỉ trích của NHM và giới chuyên môn vì thói quen “hà tiện” trên thị trường chuyển nhượng. Trong khi các đội bóng lớn khác như Chelsea, Man City và thậm chí là cả Man Utd, Liverpool hay Tottenham đều chi tiêu mạnh tay để mang về những cầu thủ đắt giá, thì Arsenal vẫn giống như “một anh chàng giả nghèo giả khổ” hết năm này qua năm khác.

HLV Arsene Wenger đang phải hối hận vì chi tiêu dè xẻn trên thị trường chuyển nhượng?

Kể từ sau chức vô địch Premier League 2003/04, Arsenal chưa bao giờ chi quá 60 triệu bảng/mùa để mua cầu thủ, ngoại trừ mùa giải năm ngoái, thời điểm mà HLV Arsene Wenger bỏ ra đến 95,6 triệu bảng để chiêu mộ hàng loạt ngôi sao như Alexis Sanchez, Danny Welbeck, David Ospina, Calum Chambers, Mathieu Debuchy hay Gabriel Paulista. Nhưng thói “tiêu hoang” của ông Wenger không kéo dài được lâu. Chỉ sau một mùa giải, Arsenal lại trở về với hình ảnh của một đội bóng “nghèo”. Năm nay, họ chỉ bổ sung thêm đúng 2 bản hợp đồng Petr Cech và Mohamed Elneny với tổng chi phí chuyển nhượng vỏn vẹn 15 triệu bảng, tức là kém gần 7 lần so với Man Utd (104 triệu bảng). Hệ quả là “Pháo thủ” tiếp tục hụt hơi trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Họ đã bị loại khỏi tất cả các giải đấu cúp và đang kém đội đầu bảng Leicester đến 13 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc.

Sự hà tiện đã làm hại Arsenal như thế nào?

Một mùa giải trắng nữa đã hiển hiện rõ mồn một trước mắt Arsenal. Nhưng HLV Arsene Wenger vẫn không chịu thay đổi. Đích thân ông thầy người Pháp vừa lên tiếng khẳng định Arsenal sẽ không thực hiện bất cứ thương vụ bom tấn nào trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay: “Nếu nhìn vào Top 3 bảng xếp hạng Premier League hiện tại, các bạn sẽ thấy rằng đội hình của họ không có nhiều sự xáo trộn về nhân sự”, ông Wenger chia sẻ, “Chúng tôi đang sở hữu một đội hình mạnh. Bởi vậy, tôi nghĩ đội bóng không nhất thiết phải mua thêm cầu thủ, dù chúng tôi luôn có sẵn tiền. Việc tìm kiếm được một cầu thủ giỏi và phù hợp với đội bóng không hề dễ dàng”.

Arsenal vẫn sẽ đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ

Dĩ nhiên, Wenger luôn có lý do chính đáng để biện hộ cho quyết định của mình. Ông thầy người Pháp cho rằng, Arsenal không thể bỏ rơi các cầu thủ trẻ. Alex Iwobi mới 19 tuổi, Mohamed Elneny 23 tuổi, còn Francis Coquelin cũng mới 24 tuổi. Họ còn trẻ và có thể phát triển hơn nữa trong vài năm sắp tới. “Pháo thủ” cần giữ được một bộ khung lâu dài cho đội bóng thay vì vung tiền mua sắm một cách “thời vụ” trên thị trường chuyển nhượng. Định hướng phát triển này không sai, nhưng chưa đủ.

Rõ ràng, bộ khung của Arsenal chưa hoàn chỉnh. Họ vẫn chưa có những tài năng trẻ ở đầy đủ các tuyến để nuôi tham vọng cạnh tranh chức vô địch Premier League. Chưa kể, không ai dám đảm bảo rằng Iwobi, Elneny hay Coquelin sẽ tiếp tục gắn bó với “Pháo thủ” khi phát triển lên một tầm cao mới. Arsenal từng nhiều lần bị “hút máu” vì tiềm lực tài chính yếu kém hoặc không đủ khả năng cạnh tranh các danh hiệu. Thậm chí, cũng không thể loại trừ khả năng những cầu thủ trẻ của “Pháo thủ” sẽ không bao giờ lớn. Trường hợp của Theo Walcott hay Jack Wilshere chính là những ví dụ điển hình nhất.

Wilshere, Walcott và nhiều cầu thủ trẻ Arsenal vẫn chưa thể "lớn"

Vậy phải chăng thay vì nói không với thị trượng chuyển nhượng để giữ niềm tin ở các cầu thủ, HLV Wenger nên kết hợp mềm dẻo hai giải pháp trên để mang lại thành công cho Arsenal. 12 năm không vô địch Premier League là một điều không thể chấp nhận với một đội bóng lớn như Arsenal. NHM “Pháo thủ” có quyền đòi hỏi nhiều hơn 2 chức vô địch FA Cup trong 2 mùa giải gần đây. Và nếu không thể đáp ứng được nguyện vọng trên, Wenger nên ra đi.

Các đối thủ của Arsenal đều đang thay đổi mạnh mẽ. Kể từ mùa giải năm sau, Man City sẽ được dẫn dắt bởi Pep Guardiola, trong khi Chelsea cũng sẽ làm lại từ đầu với HLV Antonio Conte. Juergen Klopp đang thổi một luồng gió mới vào Liverpool, Tottenham thì trải qua mùa giải tốt nhất kể từ ngày thành lập Premier League, còn Man Utd chuẩn bị rải thảm chào đón Jose Mourinho. Vậy HLV Arsene Wenger sẽ làm gì để giúp đội nhà chiến thắng trong mùa giải nếu giữ nguyên các cầu thủ trong đội hình hiện tại, những người thậm chí còn không thắng nổi một đội bóng “nhỏ” như Leicester?

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội