Nhóm Big 6 Premier League: Các tiền đạo đang... dạo chơi

thứ hai 30-11-2015 22:42:11 +07:00 0 bình luận
Nếu ai đó cười khẩy khi thấy Jamie Vardy dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League dù tiền đạo người Anh chỉ chơi cho Leicester, thực tế này cũng đang phơi bày một điều rằng, Premier League phải có ai đó dẫn đầu nếu hàng loạt những chân sút lớn của nhóm Big 6 không lên tiếng.

Nhìn qua danh sách ghi bàn ở Premier League sau vòng 14, ngoài Vardy (14 bàn) và Romelu Lukaku của Everton (10) dẫn đầu, Harry Kane của Tottenham còn cách một khoảng cách khá xa với 8 bàn thắng, trong khi Sergio Aguero của Man City và Olivier Giroud của Arsenal mới có 7 bàn hay Alexis Sanchez của Arsenal có 6 bàn…

Nếu so với 4 giải vô địch lớn của châu Âu như La Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue 1, và trừ Pierre-Emerick Aubameyang của Dortmund đã vượt lên với 17 bàn, số bàn thắng mà Vardy ghi được như vậy là tương đương ở La Liga, nơi Neymar của Barcelona đang dẫn đầu với 14 bàn (Luis Suarez ghi 12 bàn); Bundesliga, nơi Robert Lewandowski của Bayern Munich cũng có 14 bàn; Serie A, nơi Gonzalo Higuain của Napoli có 10 bàn hay Ligue 1, nơi Benjamin Moukandjo của Lorient có 11 bàn và Zlatan Ibrahimovic của PSG có 10 bàn.

Thế nhưng, vấn đề ở đây là vị trí mà Vardy hay Lukaku đang đứng đáng ra phải thuộc về một trong số những tiền đạo hàng đầu của Man City, Man Utd, Arsenal, Liverpool, Chelsea hay Tottenham, thay vì tất cả dường như rủ nhau biến mất đồng loạt.

Nói gì thì nói, Aguero cũng là Vua phá lưới của Premier League ở mùa giải trước với 26 bàn, Kane có 21 bàn và Diego Costa của Chelsea có 20 bàn. Đứng sau họ, Alexis có 16 bàn, Giroud có 14 bàn hay Wayne Rooney của Man Utd có 12 bàn. Thay vào đó, sau 14 vòng, Aguero, Giroud và Alexis gần như giậm chân tại chỗ, trong khi Rooney, Anthony Martial của Man Utd, Christian Benteke và Daniel Sturridge của Liverpool và Costa hay bất cứ cầu thủ nào khác của Chelsea đều không xuất hiện.

Không phủ nhận trật tự ở Top đầu của Premier League gần như chẳng thay đổi, trừ Leicester từ vị trí vật lộn trụ hạng leo lên đứng thứ 2 và Chelsea từ chỗ là đương kim vô địch rơi xuống thứ 14, thứ hạng và số bàn thắng của Big 5 không phản ánh rõ sự thật. Chẳng hạn như ở Man City, Aguero chỉ mới trở lại sau hơn một tháng chấn thương, trong lúc tiền đạo thay thế anh là Wilfried Bony mới ghi được 2 bàn thắng ở Premier League.

Ít nhất thì tình hình của The Citizens cũng không đến mức lo lắng như Man Utd, đội bóng ghi bàn ít nhất trong Top 5 và chân sút số 1 của họ ở Premier League là Juan Mata (4 bàn) chứ không phải là Rooney (2) hay Martial (3); Liverpool, với tiền vệ Philippe Coutinho dẫn đầu với 5 bàn, còn tiền đạo Benteke mới có 4 bàn, Sturridge hay Danny Ings còn ít hơn thế với 2 bàn; và Chelsea, đội bóng chưa có một cầu thủ nào ghi nhiều hơn 3 bàn ở Premier League và số bàn thắng mà đương kim vô địch có được sau 14 vòng chỉ là 17 bàn, ngang với thành tích của Aubameyang ở Dortmund.

Và cũng không quên rằng, ở Arsenal, Alexis đang chấn thương sau khi bị vắt kiệt sức kể từ Copa America 2015, Kane tịt ngòi trong 6 vòng đấu đầu tiên trước lúc ghi bàn vào lưới Man City.

Hãy thử tưởng tượng xem, nếu tất cả họ chơi đúng phong độ của mình, liệu số bàn thắng ở Premier League có tăng vọt? Liệu trật tự của tốp đầu vẫn được giữ nguyên? Và Vardy tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn?

Một điều thấy rõ là cho đến giờ, không một ứng cử viên nào cho thấy họ đã sẵn sàng giành chức vô địch hay để lại một ấn tượng đặc biệt cả về lối chơi hay gương mặt ngôi sao. Thậm chí, sự thất thường của họ cũng giải thích tại sao bóng đá Anh gặp nhiều khó khăn đến vậy ở Champions League, nơi Arsenal có khả năng sẽ dừng bước tại vòng bảng, Man Utd và Chelsea chưa có vé vào vòng 1/8 và Man City dù có vé nhưng đang phải đối mặt với viễn cảnh gặp Barcelona, Bayern Munich hay Real Madrid trong vòng sau.

Nếu cho rằng, phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi, Premier League đã đi qua được hơn 1/3 mùa giải và không hiểu cái nhất thời sẽ kéo dài trong bao lâu, rất có thể lần đầu tiên kể từ mùa giải 1999/2000, Vua phá lưới sẽ thuộc về một cầu thủ người Anh. 

Những chân sút hàng đầu Sau 14 vòng

TT          Cầu thủ              CLB        Bàn

1         Jamie Vardy      Leicester     14

2       Romelu Lukaku    Everton      10

3         Harry Kane       Tottenham     8

            Odion Ighalo      Watford        8

5        Sergio Aguero      Man City     7 

          Olivier Giroud       Arsenal       7

          Riyad Mahrez      Leicester      7

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội