Premier League, 22h05 ngày 8/5, Man City - Arsenal: Đua đến Champions League
Bởi giữa tuần qua, Man City của Manuel Pellegrini đã để Real Madrid loại khỏi bán kết Champions League. Trước thất bại này, HLV người Chile mạo hiểm đặt cả Premier League vào 90 phút ở Bernabeu với hi vọng Man City có thể lọt vào chung kết Champions League. Thay vào đó, cú ngã ở Tây Ban Nha khiến League Cup giờ là danh hiệu duy nhất mà ông có được cùng The Citizens trong mùa giải năm nay.
Còn tại Premier League, bằng việc tung ra đội hình không phải là mạnh nhất ở Southampton trước đó và thất bại, Man City giờ không còn lựa chọn nào khác là dồn sức cho cuộc đón tiếp Arsenal. Dù sao thì việc Man Utd thắng ở Norwich đang khiến cuộc đua giành vé dự Champions League giữa 3 đội trở nên căng thẳng hơn, khi khoảng cách giữa Arsenal và Man Utd chỉ là 4 điểm, giữa Man City và Man Utd thậm chí có 1 điểm.
Như đã nói ở trên, nếu Pellegrini không mạo hiểm bỏ tất cả trứng vào giỏ “Champions League”, ít nhất tình thế của họ tại Premier League sẽ không rủi ro như hiện tại. Bởi chỉ cần thất bại về tay Arsenal, họ sẽ mất luôn quyền tự quyết định số phận của mình nếu Man Utd thắng trong 2 trận đấu còn lại.
Thậm chí thì ngay cả khi giữ được vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, họ cũng không thể dự Champions League trong trường hợp Liverpool vô địch Europa League.
Trong trường hợp này, tình thế của Arsenal xem ra dễ chịu hơn nhiều, nếu không muốn nói là một trận thắng tại Etihad của Man City sẽ giúp họ vươn lên bằng điểm với Tottenham ở vị trí thứ 2 và đảm bảo rằng họ ít nhất cũng sẽ kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 3
So với việc Man City để thua tại Southampton, thế mới nói trận thắng Norwich 1-0 của Arsenal là rất quan trọng. Đành rằng 12 năm qua họ không một lần vô địch Premier League nhưng cũng như 11 năm trước đó, ít nhất Arsene Wenger cũng làm được cái điều mang tính sống còn cho CLB là giúp họ có mặt tại Champions League.
Và khi các “Pháo thủ” bất bại trong 8 vòng đấu gần đây, họ đang tiến gần hơn đến mục tiêu đó của mình.
