Van Gaal: “Tôi từng như thằng hề”

chủ nhật 17-1-2016 22:41:41 +07:00 0 bình luận
Louis van Gaal tiết lộ từng cư xử như "thằng hề", không khác Juergen Klopp khi còn trẻ, cho tới khi xảy ra một sự kiện đáng xấu hổ trong trận chung kết Champions League 1995.

HLV người Hà Lan khẳng định giờ ông có đủ năng lực để kiểm soát cảm xúc, trước những diễn biến thực tế trên sân. Nhưng, đó không phải là tình huống của Klopp, người mới tới Premier League nhưng đã sớm nổi tiếng bởi phong cách dễ bùng nổ cảm xúc bên ngoài đường biên và liên tiếp có va chạm với các đồng nghiệp Tony Pulis và Arsene Wenger. HLV người Đức cũng từng bị trọng tài Robert Madley cảnh cáo, sau khi cố tình hét vào tai ông này và trợ lý trong một tình huống bóng.

"Tôi cũng từng như Klopp khi còn trẻ", Van Gaal nói. "Giờ ở tuổi 64, tôi có thể kiểm soát cảm xúc của mình nhiều hơn. Tôi không nghĩ các trọng tài Anh sẽ bị ảnh hưởng bởi những gì các HLV hay CĐV đòi hỏi. Mọi HLV/quản lý đều có bản sắc, cá tính và triết lý, phong cách của riêng mình. Khi tôi bắt đầu sự nghiệp, tôi cũng làm như những gì Klopp phản ứng. Nhưng tôi không nghĩ việc đó có thể tác động tới quyết định của trọng tài, đơn giản điều đó là không thể khi bạn đứng bên ngoài đường biên".

Phát biểu của Van Gaal ám chỉ tới sự kiện ông thực hiện một cú đá song phi trong chiến thắng 1-0 của Ajax trước AC Milan trong trận chung kết Champions League 1995. "Tôi thực hiện cú đá Karate", Van Gaal nhớ lại, trước khi bật cười về sự kiện đó. "Đó là một trận chung kết Champions League, các bạn biết đấy. Chúng tôi đối đầu với AC Milan lừng danh. Còn tôi thực hiện một cú đá bay. Chúng tôi đã thắng 1-0, nhưng lẽ ra đã có thể giành tỉ số cách biệt hơn, bởi Jari Litmanen bị phạm lỗi trong khu cấm địa - nó phải là một quả penalty. Tôi rất tức giận, và thực hiện cú đá đó bên ngoài đường biên để mô tả tình huống, ngay trước mắt trọng tài thứ 4. Tôi muốn ông ấy nhận ra điều gì đã xảy ra với Litmanen. Nhưng trọng tài không thổi còi. Và ở thời điểm đó, tôi nhận ra rằng một HLV không bao giờ có thể tác động tới quyết định của trọng tài, bởi những gì thể hiện bên ngoài đường biên. Tôi hiểu rằng mình cần kiểm soát cảm xúc".

"Tôi biết nhiều CĐV thích HLV của mình thể hiện cảm xúc. Ở trận đấu với Newcastle, tôi rất tức giận khi Jesse Lingard bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn, khi tỉ số đang là 3-3. Tôi đã già hơn một chút. Nhưng tôi vẫn gặp vị trọng tài ở trận đấu 1995 đó. Ông ấy hiện là Giám sát viên của các trọng tài tại UEFA - ông ấy cũng từng nhắc lại với tôi câu chuyện xảy ra đêm đó và cú đá ấy đã đi vào lịch sử Champions League", Van Gaal hồi tưởng.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội