Báo Thái Lan thừa nhận sự thật cay đắng: Bóng đá Việt Nam đã đi trước chúng ta
Trên tờ Thai Rath, nhà báo Bang Pakon đã có bài bình luận gây chú ý khi thừa nhận bóng đá Thái Lan đang tụt lại phía sau Việt Nam. Ông mô tả trận chung kết SEA Games như “nỗi đau, sự hụt hẫng và thất vọng lớn nhất” trong quãng thời gian theo dõi các đội tuyển quốc gia Thái Lan.
“Hiệp một, U22 Thái Lan dẫn trước U22 Việt Nam 2-0. Không khí khi ấy là sự hân hoan, niềm tin tuyệt đối rằng tấm HCV đã nằm chắc trong tay”, Bang Pakon viết. Tuy nhiên, hiệp hai lại là một bộ phim hoàn toàn khác.
Một sai lầm dẫn đến quả phạt đền đã khiến cục diện và tâm lý thi đấu đảo chiều. U22 Việt Nam vùng lên mạnh mẽ, ghi ba bàn và giành chiến thắng 3-2, cướp HCV một cách đầy cay đắng.
Theo nhà báo này, thất bại ấy không đơn thuần là câu chuyện của 90 phút trên sân, mà phản ánh sự khác biệt căn bản về tư duy và cấu trúc phát triển.
“Chúng ta buộc phải thừa nhận bóng đá Việt Nam được xây dựng một cách có hệ thống, đạt được những thành công cụ thể và rất rõ ràng”, ông nhấn mạnh.
Trong khi Việt Nam vô địch Đông Nam Á ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn các đội trẻ, rồi khép lại năm bằng HCV SEA Games, bóng đá Thái Lan lại trắng tay trên mọi mặt trận. Nguyên nhân, theo Bang Pakon, nằm ở việc Thái Lan không có mục tiêu phát triển dài hạn. Mỗi giải đấu chỉ là giải pháp tình thế, thiếu quy hoạch tổng thể và định hướng rõ ràng.
Ông cũng bảo vệ Madam Pang, Chủ tịch FAT, trong nỗ lực minh bạch hóa tổ chức, tài chính và xây dựng chiến lược lâu dài, đồng thời thẳng thắn chỉ ra thực trạng: cấu trúc bóng đá Thái Lan đã trì trệ.
“Điều đáng lo không phải là chúng ta đi xuống, mà là đứng yên, trong khi Việt Nam không ngừng tiến lên bằng một hệ sinh thái bóng đá hiện đại và đồng bộ”, Bang Pakon kết luận.
