Cầu lông SEA Games 33: Bản lĩnh thép của Nguyễn Thùy Linh trong trận đấu mở màn đầy cam go
Tại vòng tứ kết nội dung đồng đội nữ SEA Games 33, Nguyễn Thùy Linh (hạng 22 thế giới) – niềm hy vọng số 1 của cầu lông nữ Việt Nam – đã bước vào trận đấu cam go với Karupathevan Letshanaa hạng 42 thế giới của Malaysia.
Dù khởi đầu không thuận lợi và để thua set đầu với tỉ số 15-21, nhưng Thùy Linh đã nhanh chóng lấy lại thế trận, thắng áp đảo 21-10 ở set thứ 2. Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở set quyết định. Đối thủ Malaysia đã có được match-point, đặt Thùy Linh và cả đội vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm thi đấu dày dặn và những pha tấn công chính xác ở thời điểm then chốt, tay vợt của tuyển Đồng Nai đã cho thấy bản lĩnh thép của mình. Cô thành công lật ngược tình thế, giành chiến thắng chung cuộc 23-21, mang về điểm số quan trọng cho tuyển cầu lông đồng đội nữ Việt Nam.
Chia sẻ về khoảnh khắc quyết định, Nguyễn Thùy Linh cho biết: "Em nghĩ là những khoảnh khắc khó khăn của em là khi điểm số ngang bằng nhau và bản thân em không thể tự 'tự sát'. Còn về phần khi đến ván 3, bạn dẫn điểm em thì em cũng nghĩ là em bình tĩnh thôi. Bởi vì là lúc đó, em đứng ở bên sân mà không bị gió quá thì em có thể tự tin tấn công hơn."
Chiến thắng của Thùy Linh càng trở nên đáng nể hơn khi cô phải đối diện với không chỉ đối thủ mạnh, mà còn là những quyết định gây tranh cãi từ phía trọng tài. Thùy Linh thừa nhận đã cảm thấy "hơi bị ức chế" trong suốt quá trình bám đuổi từng điểm số.
"Thật sự trận đấu ngày hôm nay có 3 quả cầu mà tài chính không biết, 2 quả là bạn ấy đánh ngoài, nhưng người ta bắt trong vòng," Thùy Linh thẳng thắn chia sẻ. Cô còn tiếc nuối vì thiếu Challenge (quyền yêu cầu xem lại) trong trận đấu.
Mặc dù vậy, ý chí kiên cường và tinh thần thép của cô đã chiến thắng tất cả. Khi được hỏi về khả năng bị xử ép ở những trận đấu tiếp theo, Thùy Linh khẳng định tinh thần "không có gì để mất": "Em nghĩ là em không có gì để mất, để sợ. Bởi vì cho dù em có sợ đi chăng nữa thì em cũng vẫn phải thi đấu thôi. Cũng không có một lựa chọn nào khác ngoài việc là mình thi đấu cả."
Nguyễn Thùy Linh đang tập trung toàn lực cho mục tiêu đồng đội nữ trước mắt. Về nội dung cá nhân, cô nhận định: "Cuộc thi (cá nhân) quá là nặng... Mọi người cũng thấy đấy, ở tốp 10 thế giới thì có ít nhất là 5 vận động viên và có lẽ với thứ hạng của em, dù em rất cố gắng để bám đuổi, nhưng mà em nghĩ là nếu mà các bạn ấy tham dự đủ như vậy thì em sẽ không có hạt giống và sẽ rất khó khăn." Do đó, cô hy vọng có một bảng bốc thăm thuận lợi để đạt thành tích tốt nhất.
Cuối cùng, Thùy Linh không quên gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng cô: "Em vẫn luôn luôn biết ơn đến các khán giả, những người đã theo em suốt hành trình vừa qua, khi em thi đấu những chấn thương, em thực sự cảm thấy rất biết ơn."
