Em họ Công Phượng khẳng định U22 Việt Nam sẽ đá sòng phẳng, quyết thắng Malaysia
Trước trận đấu then chốt giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia, người hâm mộ Indonesia đặc biệt lo lắng bởi chỉ cần hai đội hòa nhau, nhà đương kim vô địch U22 Indonesia sẽ bị loại ngay từ vòng bảng. Tuy nhiên, Quốc Cường khẳng định toàn đội luôn hướng đến mục tiêu cao nhất.
“Anh em trong đội cũng có xem trận Philippines gặp Indonesia. Với cá nhân tôi cũng như toàn đội, trận gặp Malaysia chắc chắn không có chuyện hòa. Toàn đội đặt quyết tâm cao nhất là phải giành chiến thắng”, Quốc Cường chia sẻ.
Hiện U22 Việt Nam và U22 Malaysia cùng có 3 điểm, nhưng thầy trò HLV Kim Sang Sik tạm xếp sau vì kém chỉ số phụ. Theo Quốc Cường, bầu không khí toàn đội những ngày qua rất tích cực: “Tinh thần toàn đội đang lên rất cao. Thầy Kim và các cầu thủ đều đặt mục tiêu chung là thắng Malaysia. Tôi cố gắng tập luyện, thi đấu tốt nhất khi có cơ hội và hy vọng cùng toàn đội hướng tới tấm HCV SEA Games”.
Là em họ của Công Phượng, Quốc Cường cho biết không hề chịu áp lực từ cái bóng của người anh nổi tiếng. Ngược lại, anh xem đó là niềm tự hào: “Tôi rất vinh dự khi được lên U22 dự SEA Games. Anh Phượng luôn động viên, chỉ ra những điểm tôi còn thiếu sót để cải thiện”.
Tiền vệ trẻ tiết lộ toàn đội đã theo dõi trận thua đáng tiếc của tuyển nữ Việt Nam trước Philippines tối qua: “Tôi nghĩ tình huống cuối là penalty. Rất tiếc cho các chị”.
Nói về bí quyết để U22 Việt Nam vượt khó, Quốc Cường nhấn mạnh yếu tố tinh thần và đoàn kết: “Tiên quyết là thái độ và quyết tâm. Khi tinh thần không tốt thì đá thế nào cũng khó. Toàn đội những ngày qua đang thể hiện sự đoàn kết rất lớn. Khó khăn chỉ là yếu tố bên ngoài, vượt qua được mới là điều đáng quý”.
Ngoài sân tập, các cầu thủ thường thư giãn cùng nhau: “Sau giờ tập, chúng tôi hay ngồi lại, chơi game như FIFA hoặc Ma Sói. Điều đó giúp cả đội gắn kết hơn”.
