Khoảnh khắc quặn lòng tại SEA Games 33: Tuyển bóng rổ nam Việt Nam ngồi thẫn thờ 10 phút sau khi bị loại
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên ở nhà thi đấu Nimibutr, bảng tỷ số tại nhà thi đấu Thái Lan dừng lại ở con số 12-21 nghiêng về Malaysia. Đó cũng là lúc hành trình của đội tuyển bóng rổ nam 3x3 Việt Nam tại SEA Games 33 chính thức khép lại.
Nhưng thay vì những giọt nước mắt hay sự phản ứng gay gắt, hình ảnh đọng lại sâu sắc nhất chính là sự thẫn thờ đến lặng người của các chàng trai áo đỏ.
Gần 10 phút đồng hồ sau khi trận đấu kết thúc, khu vực nghỉ ngơi của đội tuyển Việt Nam ở phòng kỹ thuật chìm trong một bầu không khí nặng nề.
Tâm Đinh, Chris Dierker, Justin Young và Nguyễn Phúc Vinh ngồi đó, ánh mắt thất thần hướng về khoảng không vô định. Không ai nói với ai một lời nào. Sự im lặng ấy còn "ồn ào" hơn cả những tiếng hò reo chiến thắng của đối thủ bên kia sân.
Đó là sự im lặng của sự bất lực và nuối tiếc. Bất lực vì hôm nay đối thủ Malaysia đã chơi quá hay, quá "cháy" với những cú ném xa chuẩn xác và tốc độ luân chuyển bóng chóng mặt.
Nuối tiếc vì sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự trở lại đầy kỳ vọng của những cựu binh và chiến thắng hủy diệt trước Lào ngày hôm qua đã không thể chuyển hóa thành tấm vé vào Bán kết.
Khi lợi thế trở thành bất lợi
Bước vào trận đấu quyết định này, tuyển Việt Nam mang theo tâm thế tự tin với lợi thế thể hình vượt trội. Tuy nhiên, trong một ngày mà Malaysia thi đấu thăng hoa, chính lợi thế đó lại trở thành điểm yếu.
Những tình huống đột phá tốc độ của đối phương khiến hàng phòng ngự cao lớn của Việt Nam không thể theo kịp. Chúng ta bị cuốn vào lối chơi của họ và gục ngã trước những tay ném vào tay từ rất sớm.
Thất bại này càng cay đắng hơn khi nhìn lại trận ra quân gặp Philippines. Chúng ta đã chơi sòng phẳng, thậm chí dẫn trước "gã khổng lồ" khu vực, nhưng lại để thua ngược vì những lỗi cá nhân. Tổng kết lại, thành tích 1 thắng - 2 thua là không đủ để thầy trò HLV Lê Trần Minh Nghĩa đi tiếp.
Hình ảnh 10 phút thẫn thờ ấy có lẽ sẽ còn ám ảnh những người yêu bóng rổ Việt Nam. Nó đánh dấu cái kết buồn cho một giải đấu mà chúng ta đã đặt rất nhiều kỳ vọng đổi màu huy chương. Giờ đây, nỗi buồn ấy cần được gác lại để dồn toàn lực cổ vũ cho đội tuyển nữ trong trận Bán kết chiều nay.
