Ngọc "Burrin" - Từ ô số 7 đến ngôi vị "nữ hoàng cự ly chạy 400m SEA Games"
"Tôi không hiểu vì sao Ban tổ chức sắp xếp đương kim vô địch thi đấu ở làn 7. Đó là vị trí rất bất lợi. Nếu được chạy ở những làn trong, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn một chút", Nguyễn Thị Huyền bức xúc sau khi thi chung kết 400m nữ ở SEA Games tại Campuchia 2 năm trước.
"Tôi cũng thắc mắc HLV vì sao lại bị đẩy ra tận ngoài làn 7. Đây là làn dành cho những VĐV không có thành tích tốt, hoặc chưa đăng ký thành tích, trong khi tôi có vài kỳ vô địch SEA Games, lại đang là đương kim vô địch".
Sau cùng thì Huyền đã không thể bảo vệ tấm HCV 400m nữ mà cô đã giành được suốt từ SEA Games 28 đến SEA Games 31, khi chỉ về nhì tại Campuchia với thông số 53.27 giây, còn nhà vô địch là VĐV Malaysia (52.53).
Nhưng 2 năm sau, giờ có lẽ chính tượng đài của điền kinh Việt Nam ở đấu trường khu vực với 13 tấm HCV - Nguyễn Thị Huyền - cũng đỡ bức xúc khi chứng kiến đàn em Nguyễn Thị Ngọc giành HCV 400m nữ ở SEA Games 33 diễn ra tối nay.
Cũng xuất phát từ chính làn 7, Ngọc "Burrin" dường như chẳng mấy bận tâm. Chân chạy sinh năm 2002 đến từ Hà Tĩnh lao đi vun vút ngay sau hiệu lệnh xuất phát, mà hiểu theo cách nói chuyên môn của nhiều HLV đó là "tăng tốc đi bài luôn, không cần ngó nghiêng, dè chừng hay chạy chiến thuật".
Điều đó chỉ có thể xuất phát từ sự tự tin rất cao, tinh thần quyết tâm và khát khao chiến thắng mạnh mẽ nhất. Và đấy là những cá tính ít nhiều đã được Ngọc "Burrin" thể hiện trên đường chạy ở nhiều giải đấu lớn nhỏ từ trong nước ra quốc tế trong khoảng 3 năm trở lại đây.
2 năm trước, Ngọc "Burrin" vẫn còn là em út trong đội hình tiếp sức 4x400m nữ với các đàn chị Huyền, Hằng, Hạnh, và "chưa đủ tuổi" để được chạy 400m cá nhân.
Nhưng khi chị cả Nguyễn Thị Huyền giải nghệ, một đàn chị gạo cội khác là Quách Thị Lan quay lại nhưng dường như chỉ còn có thể tập trung tốt nhất cho đúng nội dung 400m rào, Ngọc "Burrin" đã... lớn nhanh như thổi.
Ở giải Vô địch Điền kinh quốc gia năm ngoái diễn ra ở Đồng Nai, 11/2024, lần đầu tiên Ngọc "Burrin" lên ngôi "nữ hoàng 400m quốc gia" khi vượt qua các đàn chị Lan, Hằng, Hạnh... Đó thực sự là bước ngoặt với sự nghiệp như chính cô gái khi ấy mới 22 tuổi thừa nhận.
Chiến tích đó đã tiếp thêm động lực, sự tự tin để Ngọc "Burrin" lọt vào chung kết chạy 400m nữ giải Vô địch Điền kinh châu Á hồi tháng 5 năm vừa qua tại Hàn Quốc.
Và tối nay trên sân đấu cũng lưu giữ những kỷ niệm thật đặc biệt của Ngọc "Burrin" - 2 tấm HCV châu Á chạy tiếp sức 4x400m - sân Supachalasai, chân chạy vóc dáng mảnh khảnh này ghi dấu ấn đáng nhớ nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp, tấm HCV 400m nữ SEA Games, khi cán đích sớm nhất với thành tích 52 giây 76.
"Em không nghĩ nhiều về việc chạy ở làn ngoài. Em chỉ cắm đầu cắm cổ chạy, thậm chí không biết được việc mọi người hò hét cổ vũ trên khán đài. Chỉ khi gần cán đích, nghe thấy tiếng chân đối thủ Thái Lan bứt lại gần em mới ý thức được rằng phải rướn hết sức về đích, phải giành vinh quang về tổ quốc", Nguyễn Thị Ngọc thành thật chia sẻ.
Ở tuổi 23, Ngọc "Burrin" đang đi đúng lộ trình phát triển về trình độ, đẳng cấp. Vẫn còn hơi sớm để khẳng định cô sẽ kế thừa vị trí tượng đài SEA Games cự ly 400m từ đàn chị Nguyễn Thị Huyền. Nhưng chắc chắn, tấm HCV tối nay đã giúp Ngọc "Burrin" trưởng thành bước ra khỏi cái mác "em út ở đội hình 400m nữ".
