VĐV Taekwondo - Kim Hà tiếc nuối khi vuột Vàng SEA Games 33
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, kết quả trận chung kết đã khiến giấc mơ chạm tay vào tấm HCV đầu tiên của đoàn Việt Nam tại kỳ Đại hội lần này chưa thể trở thành hiện thực.
Chia sẻ sau khi thi đấu, Kim Hà thẳng thắn bộc bạch cảm xúc của mình: khi bảng điểm hiện lên, cô cảm thấy rất tiếc nuối vì mọi chuyện đã không diễn ra đúng như kỳ vọng. Dù vậy, nữ võ sĩ cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần và cho rằng điều quan trọng là nội dung thi đấu đã khép lại, bản thân cần quyết tâm hơn nữa cho chặng đường phía trước.
"Khi kết quả vừa hiện ra mình cảm thấy rất tiếc nuối khi mọi thứ không như mong đợi, dù sao bây giờ cũng đã xong nội dung đó rồi mình sẽ quyết tâm hơn nữa.
Mình thấy tiếc, vì một chút xíu nữa thôi là cầm được tấm trên tay tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games năm nay, nhưng mà được tấm HCB mình cũng cảm thấy rất vui khi bao công sức nỗ lực của mình và thầy cô được đền đáp xứng đáng, mình sẽ nỗ lực nhiều hơn ở các phần thi còn lại".
Đó là những chia sẻ của Nguyễn Thị Kim Hà - VĐV Taekwondo vừa mang về tấm HCB cho đoàn thể thao Việt Nam. Dù rất cố gắng nhưng Kim Hà không giấu được sự nuối tiếc.
Là nhà vô địch SEA Games 31, Kim Hà hiểu rõ áp lực và kỳ vọng đặt lên vai mình. Chính vì vậy, dù chưa thể bảo vệ ngôi vô địch ở nội dung vừa thi đấu, nữ võ sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan và khát khao chinh phục những thử thách tiếp theo. Cô khẳng định sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa ở các phần thi còn lại, với mục tiêu rõ ràng là tìm kiếm tấm huy chương vàng cho bản thân và cho Taekwondo Việt Nam tại SEA Games 33.
Sự tiếc nuối hôm nay có thể trở thành động lực lớn để Kim Hà bùng nổ mạnh mẽ hơn trong những ngày thi đấu sắp tới.
