Barcelona đứng trước ngưỡng cửa vinh quang sau khi ghi 2 bàn trong 5 phút cuối
Barcelona đang ở rất gần ngôi vương sau chiến thắng kịch tính trước Osasuna. Đây là thành quả của bản lĩnh và sự kiên trì, giúp thầy trò Hansi Flick khép lại hành trình đầy nỗ lực.
Dù thiếu vắng những ngôi sao tạo đột biến như Lamine Yamal hay Raphinha, Barcelona vẫn nhập cuộc chủ động. Tuy nhiên, hiệp 1 diễn ra khá bế tắc khi Osasuna tổ chức phòng ngự tầng tầng lớp lớp. Đội chủ nhà thậm chí đã suýt mở tỷ số nếu cú dứt điểm của Budimir không tìm đến cột dọc, hoặc sự xuất sắc của thủ môn Joan Garcia không kịp thời lên tiếng trước những pha bắn phá từ xa.
Bước sang hiệp 2, nhận thấy sự bế tắc, HLV Flick quyết định thực hiện những thay đổi nhân sự mang tính bước ngoặt. Ông lần lượt đưa Rashford, Frenkie de Jong và Ferran Torres vào sân. Sự điều chỉnh này giúp lối chơi của đội khách trở nên thanh thoát và giàu sức sống hơn hẳn so với sự chậm chạp trong hiệp thi đấu đầu tiên.
Phút 81, khoảnh khắc bùng nổ đã đến. Robert Lewandowski, dù không có phong độ cao nhất suốt trận, vẫn cho thấy bản năng sát thủ trong vòng cấm. Từ quả tạt chuẩn xác của Rashford, tiền đạo người Ba Lan chọn vị trí thông minh và đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số.
Chỉ 5 phút sau, đến lượt Ferran Torres tận dụng đường kiến tạo của Fermin Lopez để nhân đôi cách biệt, khiến hy vọng của đội chủ nhà sụp đổ. Dù Ruben Garcia ghi bàn rút ngắn tỷ số ở những phút bù giờ, nhưng thời gian còn lại là không đủ để Osasuna giữ lại một điểm.
Với 3 điểm quý giá này, Barca đã nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên thành 14 điểm. Đội bóng xứ Catalan sẽ trở thành tân vương ngay đêm nay nếu thầy trò Arbeloa không thể thắng Espanyol. Ngay cả khi đối thủ giành chiến thắng, Barca vẫn nắm quyền tự quyết khi chỉ cần hòa ở trận Siêu kinh điển tuần tới là đủ để đăng quang.
