Cựu Chủ tịch Barca, Joan Laporta: Barca… ngớ ngẩn trong “trò chơi Pogba”

thứ ba 14-7-2015 15:54:13 +07:00 0 bình luận
Tuttosport nhận xét, Juventus và đặc biệt “siêu cò” Mino Raiola, dù theo cách khác nhau, đang “diễn trò” trong vụ chuyển nhượng “bom tấn” Paul Pogba. Nhưng là “trò chơi” gì đi nữa thì các sếp của Barcelona chẳng khác nào… những kẻ ngốc nghếch trong con mắt cựu Chủ tịch Joan Laporta.

Tất nhiên, hành động này cũng nên hiểu như là màn công kích của Joan Laporta nhằm vào đế chế lãnh đạo Barcelona hiện tại. Hiện màn chạy đua vào ghế Chủ tịch Barca đang vào giai đoạn nước rút mà Laporta là một trong 2 ứng viên sáng giá cùng Josep Bartomeu. Kết quả khảo sát của tờ La Vanguardia hôm qua chỉ ra rằng Bartomeu, tạm dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ là 31,8% và xếp ngay sau là Joan Laporta với 26,1%. Lần này Laporta không công khai chỉ trích Bartomeu nhưng những cấp dưới thân cận nhất của ông này đã bị mang ra “đấu tố”.

“Chìa khóa vụ chuyển nhượng Pogba là Mino Raiola. Ông ta mới là người quyết định tất cả. Họ (GĐTT Ariedo Braida và Albert Soler, GĐ phụ trách các vấn đề quan hệ học viện thể thao) chẳng khác nào… những gã khờ khi đến Italia tìm cách đàm phán với Juventus”, Joan Laporta tâm sự trên Đài Catalunya. “Trong vụ chuyển nhượng đắt đỏ quan trọng như thế này, bạn phải xác định rõ đường hướng. Tôi không biết liệu họ có nhận ra đâu là mục tiêu cần đàm phán hay ai mới là người có tiếng nói nặng ký nhất”. Vị cựu Chủ tịch của Barca cũng không ngại chia sẻ về mối quan hệ được xây dựng từ lâu với “siêu cò” Mino Raiola. Tuy nhiên, Laporta cũng thừa nhận mình không thể đem Pogba về sân Nou Camp hè này. “Tôi không thể nói gì hơn ngoài việc xác nhận Pogba không đến Barca trong năm nay. Tôi hiểu rõ Raiola. Nhưng một khi tôi thắng cử, các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn cơ hội Pogba hiện diện ở Nou Camp trong tương lai gần”, Laporta cam kết.

Thực tế Barca vẫn đang thụ án phạt cấm chuyển nhượng từ FIFA đến tận tháng 01/2016. Trước đó Barca cũng đã ngỏ ý muốn mua Pogba và sẵn sàng để tiền vệ này chơi cho Juve thêm 1 mùa rồi mới lấy anh về vào hè 2016 cho danh chính ngôn thuận. Nhưng giờ có thể khẳng định dù Bartomeu hay Laporta, ai ngồi vào ghế Chủ tịch Barca thì công cuộc săn đón Pogba chắc chắn còn gian nan và khốc liệt hơn rất nhiều lần so với việc ngồi một chỗ chỉ trích nhau.

Được biết, Juventus đã xác nhận không muốn bán Pogba, ít nhất là cho tới hết mùa giải tới đây. Trong khi đó, “siêu cò” Mino Raiola vẫn âm thầm hoặc công khai đi “chào hàng” tiền vệ người Pháp với những đại gia khác như Man City hay PSG. Đó là những CLB không chỉ sẵn sàng đáp ứng mức lương sau thuế cho Pogba từ 10-12 triệu euro/mùa mà còn không ngại móc hầu bao chi trả 100 triệu euro phí chuyển nhượng, con số đủ làm suy chuyển ý chí của Juve. Raiola và “Bà đầm”, nhìn bề ngoài cứ như hai sự tương phản, nhưng xem ra lại đang “kẻ tung người hứng”, vừa ghim và thao tác “thổi” giá khiến giá trị Pogba chỉ tăng mà không giảm. Đấy là “trò chơi” mà có lẽ các sếp Barca hiện tại đúng là không “bắt thóp” nổi.

LƯƠNG ANH

Mino Raiola từng cho Joan Laporta ăn quả đắng Zlatan Ibrahimovic hồi hè 2009. Khi đó, Barca tốn cả thảy 80 triệu euro phí chuyển nhượng, lương bổng cho Ibra trong mùa 2009/10 cũng như lót tay cho Raiola. Nhưng chỉ sau 1 năm, Barca phải bán Ibra cho Milan và thu về vỏn vẹn 24 triệu euro.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội