“Điệp viên hai mang” Jorge Mendes và thất bại của Real Madrid trên TTCN

thứ bảy 23-7-2016 15:16:12 +07:00 0 bình luận
Cho đến gần hết tháng 7, điều ngạc nhiên là Real Madrid tỏ ra quá chậm chạp trên TTCN, làm dấy lên nghi ngờ về sự không thống nhất trong chính sách mua sắm.

Cho đến gần hết tháng 7, điều ngạc nhiên là Real Madrid tỏ ra quá chậm chạp trên TTCN, làm dấy lên nghi ngờ về sự không thống nhất trong chính sách mua sắm.

Đến thời điểm này, Real Madrid mới chỉ bỏ ra 30 triệu euro để mua lại Alvaro Morata từ Juventus, 2 năm sau khi bán tiền đạo này với giá 20 triệu.

Đối với một ông lớn luôn có thói quen thống trị thị trường chuyển nhượng như Real Madrid, đó là điều không bình thường. Thương vụ Andre Gomes của kình địch Barcelona mới đây càng cho thấy sự kỳ lạ ấy, đến mức Chủ tịch Florentino Perez đùng đùng nổi giận.

Trước khi Andre Gomes được thông báo chuyển đến Barcelona với giá 35 triệu euro cộng thêm 20 triệu tiền thưởng phụ thuộc vào thành tích, các tờ báo thân Real Madrid đều khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha này sẽ đến sân Bernabeu.

Vậy phải chăng nhà vô địch EURO 2016 lật kèo? Câu hỏi này được đặt ra trong mối nghi ngờ lớn khi từ năm 2003 đến nay, Barcelona chưa từng mua bất cứ cầu thủ nào có người đại diện là Jorge Mendes (đại diện của Andre Gomes).

Real Madrid bị Barcelona qua mặt vụ Andre Gomes được cho là có tác động từ người đại diện Jorge Mendes

Truyền thông Tây Ban Nha sau thương vụ đình đám này có lý do để gọi Jorge Mendes là “điệp viên hai mang”. Ông ta được coi như người nhà của Real Madrid, là đại diện cho nhiều cầu thủ và HLV đồng hương (Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho, Fabio Coentrao…) nhưng đã quay ngoặt 180 độ, phản bội đội bóng áo trắng để thực hiện cuộc đàm phán giữa Barcelona và đội bóng chủ quản của Andre Gomes và Valencia.

Cũng có giả thuyết cho rằng, việc Jorge Mendes không dàn xếp cuộc chuyển nhượng này xảy ra với Real Madrid là làm theo “đơn đặt hàng” của HLV Zinedine Zidane, người từ trước tới nay có nhiều quan điểm không tương đồng với Chủ tịch Perez về mua sắm cầu thủ.

Zizou cho rằng ông đang có quá nhiều tiền vệ (Kroos, Modric, Isco, James, Kovacic, Marco Asensio) nên cần tăng cường vị trí khác. Hơn nữa, Jorge Mendes cũng không muốn đưa Andre Gomes về Bernabeu, đồng nghĩa với việc đẩy James Rodriguez (cũng là một khách hàng của mình) ra đi trong khi bản thân ngôi sao người Colombia muốn ở lại.

Trước vụ Andre Gomes, Real Madrid đã đầu hàng trong cuộc theo đuổi Paul Pogba khi không thể tham gia vào màn “đấu giá” với Man Utd. Los Blancos cũng nỗ lực trong vô vọng hòng thâu tóm cả bộ đôi ngôi sao Robert Lewandowski và David Alaba do Bayern Munich tuyên bố không phải để bán.

Giữa Chủ tịch Perez và HLV Zidane có nhiều bất đồng về chuyển nhượng dẫn tới việc không giành được Kante

Mâu thuẫn quan điểm chuyển nhượng cũng khiến đội bóng Hoàng gia không thể có N’Golo Kante, người vừa ký hợp đồng với Leicester. Zidane nhận thấy tiềm năng lớn ở tiền vệ đồng hương, song Perez lại nghĩ khác.

Tương tự, ông trùm ngành xây dựng này nhất quyết đòi đưa Martin Odegaard lên đội 1 và Zidane phải miễn cưỡng điền tên cầu thủ trẻ này vào danh sách du đấu Bắc Mỹ.

Rốt cuộc, ngay cả khi đang được cho là chiếm ưu thế trong việc giành tiền đạo Gabriel Jesus - người dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải vô địch Brazil - Real Madrid vẫn mới chỉ có Morata.

Những mục tiêu lớn dần bị thu hẹp, có lẽ Chủ tịch Perez càng cảm thấy cay đắng và bất lực hơn ở kỳ chuyển nhượng này. Chính ông đã phải thốt lên điều đó (chúng tôi nhận thức được sự phức tạp) trong cuộc trao đổi với Zidane tại Monreal, nơi toàn đội đang tập huấn.

Trước Andre Gomes, Real Madrid cũng từng bị Barcelona qua mặt vụ Neymar và Suarez

Thương vụ đổ bể Andre Gomes đã hoàn tất “cú hat-trick” lừa gạt mà Real Madrid phải hứng chịu từ kình địch Barcelona trong những năm gần đây.

Chính xác là trong 4 năm qua, đội bóng áo trắng đã hứng chịu những nỗi đau đớn ê chề trên thị trường chuyển nhượng mà Barcelona gây ra. Năm 2011, Neymar chỉ còn chờ đến Real Madrid để kiểm tra y tế thì bị đối thủ xứ Catalan “hớt tay trên”. Đến năm 2014, một lần nữa mục tiêu hàng đầu của HLV Carlo Ancelotti là Luis Suarez lại rơi vào tay Barca.

Dù thế nào thì Perez giờ đã không còn là người sẵn sàng chi nhiều tiền nhất để có thể thâu tóm mọi mục tiêu mà ông ta muốn có. Sau Pogba, Perez cũng không thể đáp ứng được đòi hỏi 50 triệu tiền mặt cộng thêm 2 cầu thủ gồm Nacho và Marco Asensio hoặc Jese từ Valencia. 

Trên thực tế, ngoài việc không còn vung tay chơi trội, Real Madrid cũng chi tiêu rất hạn chế. Tính từ mùa 2015/16 đến nay, Perez chỉ chi tổng cộng 115,5 triệu euro cho việc mua sắm cầu thủ, xếp thứ 16 trong số các đội đầu tư nhiều nhất, xếp sau cả Giang Tô Suning của Trung Quốc.

Lần cuối cùng Real Madrid chiếm vị trí đầu tiên là trong khoảng thời gian từ 2013/14 và 2014/15 James Rodriguez được đưa về với giá gần 80 triệu euro và Toni Kroos với 25 triệu.

Đồ họa: Bá Đức
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội