HLV Flick lên tiếng đầy phẫn nộ về trọng tài sau trận thua của Barcelona
Thất bại tại Anoeta là một cú sốc với Barcelona khi họ áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận nhưng lại thiếu may mắn một cách kỳ lạ.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Hansi Flick không giấu được sự thất vọng về kết quả nhưng vẫn tự hào về lối chơi của đội nhà: "Chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời, tạo ra vô số cơ hội. Kết quả này không phản ánh đúng diễn biến trên sân, nhưng đây chính là cách Barca muốn chơi bóng. Có những ngày bạn cống hiến hết mình nhưng thần may mắn lại ngoảnh mặt".
Tuy nhiên, tâm điểm của buổi họp báo nằm ở những chỉ trích hướng về công tác trọng tài. Đội trưởng Frenkie de Jong đã bày tỏ sự không hài lòng ngay trên sân, và Hansi Flick đã lên tiếng bảo vệ học trò một cách đanh thép. "Tôi biết trọng tài này là người như thế nào. Tất cả thế giới đều thấy điều đó. Tôi không muốn lãng phí năng lượng vào ông ta", Flick thẳng thắn chia sẻ.
Chiến lược gia người Đức cũng nhấn mạnh sự thiếu giao tiếp của vị vua áo đen: "Frenkie hoàn toàn có lý khi phàn nàn. Cậu ấy là đội trưởng, cậu ấy cần được trao đổi với trọng tài nhưng không thể. Ngay cả chúng tôi ở băng ghế chỉ đạo cũng gặp khó khăn với trọng tài bàn. Có một sự thiếu hụt giao tiếp trầm trọng ở đây".
Đặc biệt, khi được nhắc về trọng tài VAR - người từng từ chối bàn thắng của Lewandowski mùa trước và tiếp tục từ chối bàn thắng của Lamine Yamal trận này, Flick chỉ biết cười mỉa mai và thốt lên bằng tiếng Tây Ban Nha: "Buen trabajo" (Làm tốt lắm).
Ngoài những tranh cãi, Flick cũng thừa nhận Barca đã mắc những sai lầm phòng ngự chí mạng dẫn đến bàn thua thứ hai. Với việc Real Madrid hiện đã áp sát với chỉ 1 điểm ít hơn, ông yêu cầu các học trò nhanh chóng quên đi "trận đấu đen đủi nhất sự nghiệp" này để tập trung cho đấu trường Champions League.
"Chúng tôi phải chấp nhận thực tế này và tập trung tối đa cho trận đấu với Slavia Praha vào thứ Tư tới. Barca không được phép sai lầm thêm nữa nếu muốn giữ vững ngôi vương", Flick kết luận.
