Barcelona - Betis: Giai đoạn đau khổ của Enrique

thứ bảy 20-8-2016 11:57:16 +07:00 0 bình luận
Thương tích, bệnh tật và án phạt đã tàn phá đội hình Barcelona trong giai đoạn đầu ở 3 mùa đã qua. Giờ một lần nữa nó lại là nỗi ám ảnh...

Thương tích, bệnh tật và án phạt đã tàn phá đội hình Barcelona trong giai đoạn đầu ở 3 mùa đã qua. Giờ một lần nữa nó lại là nỗi ám ảnh... 

Barcelona bước vào trận mở màn La Liga đêm nay mà không có một loạt trụ cột. Marc Andre ter Stegen, Jeremy Mathieu, Andres Iniesta và Javier Mascherano chắc chắn vắng mặt do chấn thương. 4 cầu thủ ngồi ngoài làm thay đổi kế hoạch ban đầu của HLV Luis Enrique.

Tình hình này đặt ra cho Enrique thách thức lớn khi bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch. Trên thực tế, đây đã là mùa giải thứ hai liên tiếp nhà cầm quân xứ Catalan phải chịu nhiều thử thách trong màn khởi đầu, khi thiếu hụt lực lượng tương đối nghiêm trọng.

Giành Siêu Cúp TBN nhưng Barcelona đối diện với thiếu hụt lực lượng ở ngày mở màn La Liga                               Ảnh: EPA

Giành 8 danh hiệu trong 3 năm nhưng Enrique không bao giờ dễ dàng khi bắt đầu mùa giải mới. Trong trận lượt đi Siêu Cúp vừa qua, ông không có Neymar và Rafinha do tập trung đội tuyển Olympic, cũng không có cả thủ môn số một Ter Stegen sau chấn thương trong tập luyện.

Việc triển khai một đội hình tối ưu nhất có thể cũng bị ngăn cản khi trung vệ Mathieu phải sớm rời sân và được thông báo nghỉ 3 tuần. Iniesta cũng rời sân sau một cú va chạm và nghỉ 2 tuần. Gặp Betis trong ngày khai mạc, Enrique cũng không có bản hợp đồng đắt giá Andre Gomes vừa được đem về do thực hiện án phạt từ ngày còn chơi cho Valencia.

Mascherano là trường hợp mới nhất bị chấn thương của Barcelona                                           Ảnh: EPA

Còn nhớ, trong mùa giải đầu tiên của mình với Barcelona (2014/15), HLV Enrique đã không thể tung vào sân ở trận mở màn gặp Elche 4 cầu thủ do chấn thương gồm Adriano, Ter Stegen, Vermalen và Neymar, Gerad Pique bị treo giò và Luis Suarez nhận án kỷ luật dài ngày do cắn Giorgio Chiellini tại World Cup 2014. Những rủi ro đó được pha trộn thêm bởi sự vắng mặt của Masip, Rafinha và Douglas.

Bước sang mùa giải 2015/16, những hình ảnh tồi tệ này vẫn không thay đổi trong các trận đấu chính thức đầu tiên. Neymar bỏ lỡ 4 trận đấu do mắc bệnh quai bị, Douglas bị chấn thương trong giai đoạn chuẩn bị, giống như Jordi Alba. Tất cả đã phần nào tác động tiêu cực đến các trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha và Siêu Cúp châu Âu.

Điều tồi tệ nhất là tại La Liga, ở San Mames trước Bilbao, Adriano trở lại bệnh xá, Pique và Mathieu chịu án phạt. Barcelona khi ấy không có hai trung vệ như bây giờ họ không có Mascherano và Mathieu. Bên cạnh đó, án phạt của FIFA cũng làm trì hoãn màn ra mắt của Arda Turan và Aleix Vidal cho đến tháng Giêng. Tiếp đến là chấn  thương của Dani Alves, Claudio Bravo, Rafinha và Vermaelen.

Tất nhiên, câu hỏi cuối cùng mà người hâm mộ quan tâm là tất cả những rắc rối về nhân sự đó đã ảnh hưởng thế nào đến Barcelona? Những kết quả trong mùa đầu tiên là tích cực với toàn bộ 3 chiến thắng. Nhưng ở mùa tiếp theo, tình hình đã thay đổi với 1 thắng, 1 hòa và 1 thua. Giờ liệu HLV Enrique có thấy yên tâm, ngay cả khi Barca đã chạy đà tốt với danh hiệu Siêu Cúp TBN khi hạ đo ván Sevilla cả 2 lượt đi về?

Xem thêm nhận định các trận đấu khác tại vòng 1 La Liga 
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội