La Masia khủng hoảng chất lượng: “Messi 2.0” là không tưởng!

thứ năm 8-10-2015 14:50:11 +07:00 0 bình luận
Mùa giải 2015/16 của Barca đang khởi đầu theo cách tệ nhất có thể (thua 3, lọt lưới 20 bàn trên các mặt trận). Một trong những vấn đề lớn nhất đẩy Barca vào khó khăn đến từ chất lượng giảm xuống mức thảm hại của La Masia.

Quá khứ huy hoàng

Những người yêu Barca sẽ nhớ mãi ngày 10/01/2011. Hôm ấy, ở Zurich, Thụy Sĩ, cả thế giới ngưỡng mộ trước việc Lionel Messi, Andres Iniesta và Xavi Hernandez lần lượt giành Quả bóng vàng FIFA, Quả bóng bạc và Quả bóng đồng. Họ cùng xuất thân từ La Masia, và lần đầu tiên trong lịch sử 3 người có thứ hạng cao nhất cùng đến từ một lò đào tạo.

Ngược về trước đó nửa năm, 7 cầu thủ cùng trưởng thành ở La Masia đá chung kết World Cup 2010. Có 6 người đá chính là Gerard Pique, Carles Puyol, Iniesta, Xavi, Sergio Busquets, và Pedro Rodriguez. Cesc Fabregas vào sân từ ghế dự bị. Chính họ trở thành những nhân tố quan trọng đưa Tây Ban Nha đến với danh hiệu VĐTG đầu tiên trong lịch sử, với bàn thắng quyết định của Iniesta.

Ngày 01/07/2012, thêm một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá xuất hiện. TBN đã bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu, trở thành ĐTQG đầu tiên giành 3 danh hiệu lớn liên tiếp (2 EURO, 1 World Cup). 9 cầu thủ do La Masia đào tạo nằm trong danh sách những nhà vô địch. 7 trong số họ đá chung kết thắng Italia 4-0. Iniesta còn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Tháng 11/2012, điều tưởng như không thể đã được Barca thực hiện. Barca khép lại trận thắng Levante ở La Liga với 11 cầu thủ đều là thành viên La Masia. Tito Vilanova – thuyền trưởng của đội – được học bóng đá ở La Masia và có nhiều năm làm công tác đào tạo trẻ.

Hiện thực đau buồn

Ngày 6/6 vừa qua, Barca với nòng cốt La Masia lần thứ hai trong lịch sử giành được cú ăn ba. Nhưng chỉ 5 tháng sau, mọi thứ thay đổi. Chỉ 5 cầu thủ lớn lên từ La Masia đủ sức đá chính mùa này: Pique, Jordi Alba, Sergio Busquets, Iniesta và Lionel Messi. Giá trị và niềm kiêu hãnh của La Masia đang mai một. Một sự thật đau buồn hơn: chất lượng đào tạo của La Masia giảm sút thảm hại.

Trong bối cảnh FIFA ban hành lệnh cấm chuyển nhượng đến hết ngày 31/12/2015, Barca không nhận được nguồn cung cấp từ La Masia. Những sản phẩm “cây nhà lá vườn” David Babunski, Sergi Samper, Juan Camara, Gerard Gumbau, Alex Grimaldo hiện chỉ có vai trò làm đầy danh sách đăng ký. Những người này mùa trước còn khiến Barca B đứng chót bảng Segunda (tương đương hạng Nhì), phải xuống Segunda B (hạng Ba). Sau 7 vòng Segunda B mùa này (ở nhóm 3), Barca B cũng đang nằm trong nhóm có nguy cơ rơi xuống Tercera (hạng Tư).

Chính vì thế, không lạ khi HLV Luis Enrique chỉ thực hiện 50% quyền thay người mùa này, trong khi mùa trước ông thực hiện đến 82%. Ngay cả những tài năng đã được đôn lên từ trước, có thời gian tích lũy kinh nghiệm như Munir và Sandro Ramirez cũng không đóng góp được nhiều. Hậu quả, Barca đang gặp khủng hoảng, và càng khốn khổ hơn khi Messi vắng mặt 2 tháng.

Tìm kiếm “Messi 2.0” là chuyện không tưởng. Messi là một thiên tài. Mà thiên tài thì không phải khi nào cũng xuất hiện. Nhưng rõ ràng các cầu thủ chất lượng đang là thứ xa xỉ ở La Masia. Sau khi Busquets ra mắt (2008), La Masia chỉ có Thiago Alcantara đẳng cấp, nhưng bị người cũ Pep Guardiola lấy về Bayern Munich. Đào tạo ra một “ong thợ” như Pedro cũng là chuyện không thể.

Tính từ sau Busquets và Thiago, những gương mặt như Isaac Cuenca, Cristian Tello, Andreu Fontas hay Jonathan dos Santos chỉ là những sản phẩm được thổi phồng. “Messi mới” Deulofeu chỉ đủ khả năng thi đấu cho Everton, sau thời gian dự bị ở Sevilla. Montoya, được ví là “Puyol mới”, sang Inter để đánh bóng ghế dự bị. Bây giờ, cũng chẳng ai tin Denis Suarez là “Iniesta mới”, khi Sevilla không thèm giữ lại và buộc phải làm dự bị ở Villarreal.

Năm ngoái, Barca chi 165,25 triệu euro mua ồ ạt Suarez, Rakitic, Bravo, Ter Stegen, Vermaelen. Trước đó là Neymar, với những phát sinh lên gần 100 triệu euro. Hè năm nay, 52 triệu euro dành cho Arda Turan và Aleix Vidal. Barca giờ còn cách ném tiền vào chuyển nhượng để duy trì vị thế, khiến những vinh quang trở nên đắt đỏ chẳng khác gì kình địch Real Madrid.

Ngọc Linh

200. Mỗi năm, Barca thi tuyển để chọn ra 200 cầu thủ trẻ độ tuổi 6-8 vào đào tạo, từ khoảng 1.000 cậu bé tham dự.

10%. Chỉ có 10% số cầu thủ La Masia đào tạo trong lịch sử được ra mắt Barca. Trong khi đó, 35% đá cho các đội từ Tercera trở xuống.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội