Lionel Messi: "Ừ thì tôi tự kỷ đấy!"

chủ nhật 27-3-2016 22:24:39 +07:00 0 bình luận
Siêu sao người Argentina bộc bạch tâm sự trên tờ MBC của Ai Cập mới đây, trong đó có cả chuyện đồn thổi Messi là người tự kỷ.

Tự kỷ vẫn được hiểu rằng là một căn bệnh thế nhưng định nghĩa về căn bệnh này lại không thực sự rõ ràng. Tự kỷ có phải là người ta không thích giao tiếp với người ngoài không? Có phải ai đó thích thưởng cho mình nhiều khoảng thời gian riêng tư không? Có phải hoạt động không theo những quy tắc chung của xã hội, đôi khi tự tạo cho mình một triết lý và hài lòng (hoặc thỏa mãn) sống trong cái vỏ bọc ấy? Nếu vậy, thì đúng là Messi tự kỷ thật.

Bởi thiên tài bóng đá, ngoài những phút thi đấu trên sân cỏ, anh không giao du nhiều. Anh chẳng có quá nhiều người bạn ở Barca và với anh, những cuộc chơi thâu đêm sau những chiến thắng là hoạt động xa xỉ. “Tôi là một người trầm tính. Tôi thích được ở bên gia đình và cố gắng dành thời gian bên người thân nhiều nhất có thể, thậm chí tôi còn thích làm công việc nhà. Tôi không hứng thú ra khỏi nhà, trừ phi là những chuyến nghỉ ngơi cùng người thân. Thật tuyệt vời vì được nấu ăn, được làm những món mà mình thích ăn - đồ nướng Milan, Mỳ ống hoặc có thể là những thứ đồ ăn đơn giản khác”,  Lionel Messi nói về cuộc sống cá nhân bằng niềm tự hào khi đề cập đến những sinh hoạt đời thường. Ai đó bảo Messi thế là “tự kỷ” vì không thói giao du thì anh cũng chẳng phàn nàn gì. “Họ có thể kết luận thế này thế khác, ừ thì họ nói tôi tự kỷ, nhưng nó không làm tôi bận tâm”.

Thứ “La Pulga” quan tâm là anh cảm thấy có thể chơi bóng, đóng góp nhiều hơn khi được tung ra sân và trên hết, anh thấy cậu con trai Thiago lớn lên từng ngay, vui đùa bên cha nó. Cũng có khi, Messi dạy con trai mình chơi bóng, dù anh hiểu rằng không áp đặt tương lai bóng đá vào chú nhóc này. “Thế hệ của tôi và Thiago sẽ khác nhau. Tôi không huấn luyện cho cậu bé phải theo đuổi bóng đá nhưng nếu một ngày cậu bé thích thì tôi cũng không ngăn cản. Cậu bé có thể chọn những gì mình thích”.

Một suy nghĩ hoàn toàn đúng đắn của người cha Messi, không vết gợn nào của một người tự kỷ như người ta “đổ bệnh” cho anh, cũng như không ít đồn thổi khác giữa anh và Ronaldo. “Báo chí cứ so sánh tôi với Ronaldo chứ thực tình thì tôi chẳng bao giờ so sánh mình với anh ấy cả. Tôi cũng chưa bao giờ tự so sánh với những cầu thủ khác. Điều tôi muốn là cố gắng từng ngày, tôi chỉ nghĩ đến bản thân và nghĩ cho các đồng đội. Giữa tôi và Ronaldo, không có sự hiềm khích hay đố kị nào hết”, Messi giãi bày. Với anh, Ronaldo được đánh giá là “cầu thủ tuyệt vời, cống hiến và đóng góp được nhiều cho CLB và xứng đáng được tôn vinh”, chứ không có sự hiềm khích cá nhân như báo chí vẫn làm nóng cuộc chiến giữa 2 người. Lời tâm tình đó khiến những ai yêu Messi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, và trên hết sau câu chuyện này người ta cũng hiểu rằng, nên định nghĩa lại về sự tự kỷ, thực ra Messi là mẫu đàn ông không thích cuộc sống ôn ào. Anh chọn cho mình cuộc sống bình lặng bên những người thân.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội