Người hùng Pedro: Chia tay không đòi quà

thứ năm 13-8-2015 15:10:15 +07:00 0 bình luận
Những nhà vô địch đã trở về nhà. Đoàn quân Catalan đáp chuyến bay về đại bản doanh sau khi giành Siêu Cúp châu Âu, nhưng với Pedro là một khoảng lặng mơ hồ, như con thuyền tự trôi theo dòng nước.

Thực ra chẳng phải con thuyền ấy không có bến đợi. Một cái gật đầu nhẹ tênh với Man Utd, Man City, Liverpool hay Arsenal là đủ để tiền đạo 28 tuổi này có được chỗ trú ẩn mà nhiều ngôi sao vẫn mơ ước. Thế nhưng, quả thật khó để quyết định nhấc chân rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó với anh 10 năm. Thậm chí với rất nhiều những kỷ niệm tốt đẹp, cho đến khi Barcelona bước vào cuộc cải tổ trên hàng công bởi quy luật tất yếu, thân phận Pedro mới quạnh hiu. Ở Barca không ai ghét gì Pedro và bản thân cầu thủ đã ghi 116 bàn cho CLB (376 trận) cũng không thù hằn gì đội bóng. Chỉ có điều, ở lại và chấp nhận kiếp dự bị là nghịch lý với một nhân tài.

Pedro là ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc, cái duyên luôn được phát huy ở những thời điểm đội bóng cần nhưng đã bị ẩn vào trong từ khi Barca chứng kiến lần lượt sự có mặt của David Villa, Alexis Sanchez, rồi Neymar, Luis Suarez. Cuộc cách mạng nhân sự ở Barca đã cướp đi của Pedro những cơ hội, lấy mất của anh những phẩm chất, rồi tâm lý trở nên nặng nề hơn với một cầu thủ ghi bàn giỏi nhưng mỗi trận đấu cứ phải nhìn các đồng đội ăn mừng ghi bàn.

Thế nên Pedro phải đi, dù anh hiểu rằng chân trời mới chưa chắc đã phải là nơi đem đến cho anh tình yêu lớn nhất, cũng như biết rằng ở Barca đôi khi anh vẫn có khả năng giúp đội bóng chạm vào những điều thần kỳ. Người Catalan đã ghi nhận điều này song bây giờ là quá muộn để họ thay đổi quyết định bán Pedro. Bởi tất cả đã bị cuốn vào dòng chảy đàm phán, chuyển nhượng với những cái gật đầu trước đó về một cuộc chia tay ít nhiều dẫn đến rạn nứt về mặt tình cảm. Bây giờ, cách tốt nhất cho tất cả là chấp nhận là đơn li dị chờ ký.

Cũng thật may, ngày Pedro nhấc chân rời bước thì anh cũng kịp để lại món quà cho CLB – bàn thắng ấn định giúp Barca hạ Sevilla 5-4 để giành Siêu Cúp châu Âu 2015.

MẠNH KHÁNH 

“Thực lòng là tôi không muốn rời Barca. Tôi không biết đây có phải là trận cuối cùng của tôi với CLB hay không” Pedro Rodriguez

“Tôi không rõ cái gì đến với Pedro nhưng nếu quyết định chia tay diễn ra thì đó là một mất mát” – Lionel Messi

“Tôi chỉ mong Pedro suy nghĩ lại, vì đội bóng vẫn cần anh ấy trong một thời gian dài” – Andres Iniesta

“Pedro là một nhà ảo thuật, một cầu thủ của những trận đấu lớn. Tôi hi vọng anh ấy vẫn ở lại Barca” – Javier Mascherano

Con số đáng quan tâm 

Barca sánh ngang với AC Milan, trở thành 2 đội có nhiều Siêu Cúp châu Âu nhất (5 lần). Tuy nhiên, Barca có số lần dự chung kết nhiều hơn (9 và 7).
Đây là trận Siêu Cúp châu Âu có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử, với 9 bàn cả thảy. Tỷ số lớn nhất trước đó là Juventus thắng PSG
6-1 năm 1996; tổng tỷ số 2 lượt trận là 9-2.
Barca là đội đầu tiên ghi được 5 bàn thắng trong 1 trận kể từ khi Siêu Cúp châu Âu chuyển thể thức từ 2 trận sang còn 1 trận vào năm 1998.
Dani Alves đã quân bình thành tích giành 4 Siêu Cúp châu Âu của huyền thoại Paolo Maldini, trong khi Messi, Iniesta và Xavi đều có 25 danh hiệu cùng Barca.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội