Real Madrid: Cuộc đầu hàng trong 54 ngày không rõ nguyên nhân
Cách đây chưa đầy 2 tháng, cục diện La Liga vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của Real Madrid. Sau chiến thắng trước Real Sociedad và cú sẩy chân của Barcelona tại Girona, đoàn quân của HLV Arbeloa đã vươn lên chiếm ngôi đầu bảng.
Đó là thời điểm mà sắc trắng dường như đã bao phủ trọn vẹn giải đấu và chức vô địch là mục tiêu nằm trong tầm tay. Thế nhưng, chỉ trong vòng 54 ngày ngắn ngủi, một kịch bản tồi tệ đã xảy ra khiến tất cả phải ngỡ ngàng.
Điểm khởi đầu cho sự sa sút khó hiểu này chính là ngay sau khi họ chạm tay vào ngôi đầu. Kể từ cột mốc đó, trong khi Barcelona duy trì mạch toàn thắng tuyệt đối thì Real Madrid lại liên tục đánh rơi những điểm số quan trọng.
Đáng nói hơn, đội bóng Hoàng gia không chỉ gục ngã trước các đối thủ lớn. Họ có thể thắng Atletico Madrid hay Celta Vigo, nhưng lại bất ngờ "phơi áo" trước những đội bóng ở nhóm giữa và cuối bảng xếp hạng như Osasuna, Getafe và đặc biệt là Mallorca - đội bóng đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ. Trận hòa bạc nhược trước Girona ngay tại Bernabeu mới đây như một gáo nước lạnh dội vào tham vọng của Los Blancos.
Các con số thống kê đã chỉ ra sự đi xuống rõ rệt về phong độ. Chỉ trong 12 trận của lượt về, Real Madrid đã đánh rơi tới 11 điểm, gần bằng tổng số điểm họ làm mất trong suốt 19 trận lượt đi (12 điểm). Hiệu suất giành điểm dưới thời Arbeloa chỉ đạt trung bình 2,08 điểm/trận, thấp hơn hẳn so với mức 2,37 điểm/trận khi Xabi Alonso còn tại vị.
Khoảng cách hiện tại giữa Real Madrid và Barcelona đã bị nới rộng lên thành 7 điểm và hoàn toàn có khả năng tăng lên thành 9 điểm nếu đối thủ thắng trận derby.
Từ vị thế của kẻ nắm giữ vận mệnh, Real Madrid giờ đây đang đứng trước nguy cơ phải chứng kiến đại kình địch đăng quang ngay trong trận El Clasico vào ngày 10/5 tới. Đây là một thực tế cay đắng, bởi chỉ 8 tuần trước, viễn cảnh này vẫn còn là một điều gì đó xa vời và tưởng chừng như không thể xảy ra. Sự hụt hơi một cách chóng vánh này thực sự là một bài toán chưa có lời giải tại Bernabeu.
