Real Madrid: “Ông trùm” Perez đã để tuột dây cương

thứ tư 24-6-2015 17:05:50 +07:00 0 bình luận
Không mất quyền lực của một ông trùm nhưng Florentino Perez không còn kiểm soát được toàn bộ Real Madrid. “Những con ngựa điên” đang làm ông lúng túng, mà nhân vật chính là Sergio Ramos – một “sĩ quan cao cấp” tại Bernabeu thời điểm này.

Căn phòng làm việc của Florentino Perez đang rối tung như vừa mới trải qua một cơn đạn lửa. Chẳng do một kẻ đánh bom khủng bố nào hết, bởi chính ông: những dự án xây dựng quyền lực tập trung vào một vài cầu thủ trong nhiều năm – nay chính họ phản lại – khiến ông tổn thương một cách sâu sắc, bế tắc tìm kiếm giải pháp, hay đúng hơn là không có đủ thời gian để xoay chuyển tình thế. Quả thực, ai đó có hỏi “bố già” phải bắt đầu từ điểm khúc mắc nào và lấy lại sự kiểm soát từ đâu thì ông hoặc lặng thinh hoặc lắc đầu, dù trong tay đang có rất nhiều… tiền.

Cái khó của Perez là ông không thể vung gươm trảm hết những kẻ xấc xược. Vấn đề ông nắm được cũng là đội bóng không có một con ngựa đầu đàn thay ông dẫn phần còn lại vào một cái chuồng. Và càng nhọc nhằn hơn khi dấu hiệu lây lan có tính bầy đàn – 1 con, 2 con, 3 con… cứ thế giật đứt sợi dây cương, càng làm bối cảnh thêm loạn lạc.

Câu chuyện không chỉ có đội phó Sergio Ramos – thủ lĩnh thứ 2 của đội, người đang đòi hỏi được xem như là “một sĩ quan cấp cao cả về mặt danh tiếng lẫn đãi ngộ tiền bạc” theo cách gọi của báo chí Tây Ban Nha, mà cũng bao gồm sự bùng nhùng liên quan đến Iker Casillas, song hành với một cảm giác “chán đời” và nuôi ý tưởng “đào tẩu” của Cris Ronaldo. Đó cũng là quyền lực nhen nhóm hình thành ở phần còn lại – những cầu thủ ít khi nào dám coi là “một nhân vật quan trọng không thể thiếu” nhưng nay đã sẵn sàng biến cái TÔI trở nên lớn hơn bất cứ điều gì. Đơn giản là do loạn lạc, do Perez chủ quan, dù chẳng riêng cá nhân ông mà cả thế giới đều biết rằng hậu trường Real Madrid phức tạp hơn nhiều các đội bóng bình thường. Một bài học với Perez!

Bài học ấy là gì? Có lẽ, người Madrid sẽ nhắc lại vụ việc Perez đã bất chấp ý kiến phản đối của các cầu thủ để sa thải Carlo Ancelotti. Bằng tính cách chuẩn mực, bằng những trải nghiệm ở nhiều đội bóng với khả năng dung hòa tốt, Ancelotti đã dọn dẹp gọn gàng phòng thay đồ của Real. Còn nay nó vô cùng lộn xộn. Khi Florentino Perez phải đương đầu với những rắc rối hậu trường thì nghiễm nhiên ông không thể tập trung cho chuyển nhượng, và tất nhiên câu chuyện lớn nhất vẫn là làm gì để bình ổn đội bóng trước khi mùa giải mới khởi tranh.

Khi một đội bóng được xây dựng nhờ tiền, phát triển phồn thịnh bằng tiền và rồi những rắc rối nảy sinh cũng vì tiền thì giải pháp để tháo gỡ sẽ lại là tiền” – Tờ Sport.

Ramos “điên” mức nào? Trung vệ 29 tuổi này yêu cầu CLB phải đáp ứng mức lương cứng 10 triệu euro/năm nếu muốn anh gia hạn hợp đồng. Cần phải nhấn mạnh, lương hiện nay của Ramos là 5,5 triệu euro/năm (hợp đồng đến năm 2017), trong khi phía Real mới chỉ sẵn sàng để Ramos hưởng 7,5 triệu euro khi hợp đồng được ký thêm.

Nếu đáp ứng lương 10 triệu euro cho Ramos, tức là Chủ tịch Florentino đã để “con ngựa điên” này nhận mức đãi ngộ cao hơn cả 15 cán bộ điều hành làm việc dưới quyền ông (lương tổng cộng là 8,287 triệu euro).

MẠNH KHÁNH

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội