Perez muốn Zidane trở thành "Guardiola của Real"

chủ nhật 3-1-2016 22:54:48 +07:00 0 bình luận
“Khi tôi giải nghệ, tôi không muốn trở thành một HLV. Tôi muốn mình làm một điều gì khác”, Zinedine Zidane đã nói vậy sau trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp ở chung kết World Cup 2006. Thế nhưng, 10 năm kể từ cú húc đầu Marco Materazzi, anh đã ngồi ghế dẫn dắt Real Madrid…

Nhiều người sẽ tự hỏi rằng, điều gì đã khiến một trong những cầu thủ hay nhất của đội tuyển Pháp, của Juventus, của Real Madrid thay đổi quyết định? Vì anh thấy những đồng nghiệp, những đối thủ như Pep Guardiola, Antonio Conte, Laurent Blanc, Didier Deschamps... đều đã thành công? Vì anh mang món nợ tình cảm với Real Madrid và chủ tịch Florentino Perez? Hay chỉ đơn giản là sau khi đã trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở thế hệ của anh, Zizou cũng muốn trở thành một trong những HLV giỏi nhất nữa?

Chỉ biết rằng, trong khi tất cả đều cố gắng tìm kiếm một câu trả lời, Zidane đã có mặt ở một buổi tập của Bayern Munich hồi tháng 3 năm ngoái. Buổi thực tập này nằm trong khóa huấn luyện lấy bằng của UEFA, trước khi anh đạt được yêu cầu sau đó hai tháng. Có vẻ như, con đường để Zidane theo chân Pep từ đội trẻ lên đội 1 tại Barcelona trước đây sẽ lặp lại ở Real Madrid sau quyết định sa thải Carlo Ancelotti từ phía đội chủ sân Bernabeu.

Thế nhưng, vài tuần sau, Perez bổ nhiệm Rafa Benitez. Động thái này cũng có nghĩa là Zidane sẽ có một mùa giải nữa ở Castilla, đội hình B của Real Madrid. “Tôi sẽ chấp nhận đề nghị thay thế Ancelotti nhưng Madrid không nghĩ đây là thời điểm thích hợp của tôi”, Zidane nói.

Thậm chí chưa bao giờ là một lựa chọn thực tế bởi trong khi Pep thành công ở Barcelona B bằng phong cách bóng đá mới mẻ, Zidane đã thất bại ở Castilla. Nghĩa là anh cần có thời gian để làm quen hơn nữa, trưởng thành hơn nữa, khi Perez muốn có một bản sao Pep và Luis Enrique của Barcelona ở Bernabeu. Quan điểm của ông trùm ngành xây dựng là muốn một ai đó mang tinh thần Madridismo, một người được các CĐV yêu quý và là huyền thoại tại CLB. Nói ngắn gọn, ông muốn người đó là Zidane.

Ý định của Perez chắc chắn sẽ khiến tất cả phải bất ngờ. Bởi kiên nhẫn không phải là đặc điểm nổi bật của Perez và bởi Zidane vẫn có thể thất bại như mùa bóng 2014/15, bất chấp anh từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của nhiều HLV giỏi, được làm việc hàng ngày với những người như Jose Mourinho hay Ancelotti.

Tuy vậy, Perez vẫn nỗ lực thuyết phục Zidane ở lại Valdebedas trước lời mời chào của Bordeaux và Marseille. Trong khi đó, cựu tiền vệ người Pháp cũng tự mình thay đổi sau rất nhiều chỉ trích chỉ vì Castilla chỉ thắng một trong 6 trận đầu tiên ở mùa giải 2014/15, không những về tính cách mà còn về chuyên môn.

Nhờ thế, sau 18 vòng đấu ở mùa bóng 2015/16, Castilla bước vào kỳ nghỉ đông ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém 5 điểm so với Barakaldo. Nói như Guy Lacombe, người từng dẫn dắt anh ở Bordeaux thì “Zidane vào đầu mùa giải trước hoàn toàn khác Zidane ở cuối mùa giải và khác rất nhiều Zidane ở mùa bóng năm nay…”

Liệu bước nhảy vọt tại Castilla có đảm bảo cho Zidane thành công ở Real Madrid trong nửa cuối mùa giải 2015/16? Một điều chắc chắn là Zidane-HLV không giống Zidane-cầu thủ. Nếu có, khiêm tốn và không ngừng học hỏi vẫn là những gì tất cả luôn nhận ra ở cựu tiền vệ người Pháp. Và trong khi đây là một trong các lý do giúp anh trở thành một cầu thủ vĩ đại, anh cũng có thể là một HLV xuất sắc trong tương lai với những đức tính này của mình.

Để hiểu rõ hơn về một Zidane-HLV ngoài một Zidane-cầu thủ từng vô địch World Cup, EURO, Champions League, La Liga, giành Qủa bóng Vàng, từng nhận 14 thẻ đỏ trong sự nghiệp, câu chuyện mà HLV người Argentina, Marcelo Bielsa, kể ra dưới đây sẽ cho tất cả biết thêm về anh. “Zidane là một tượng đài sống”, Bielsa, một trong những HLV có ảnh hưởng và hơn Zidane tới 17 tuổi, nói về cựu cầu thủ người Pháp giống như “một đứa trẻ” gặp thần tượng tại Marseille vào tháng 12 năm ngoái. “Anh ấy ngồi cạnh tôi và lắng nghe tôi là một khoảnh khắc khó quên. Thật không thể tin được là anh ấy lắng nghe một cách rất chăm chú…”

Thế mới nói trong con mắt của Perez, Zidane luôn là nhà vô địch. Thời của anh cuối cũng đã đến.

Zinedine Zidane luôn khẳng định anh trở nên vĩ đại là nhờ khổ luyện, chứ không hẳn là nhờ tài năng nhưng anh là một cầu thủ mà tài năng đã bộc lộ từ rất sớm. Là con thứ 5 của cặp vợ chồng người Algeria là Smail và Malika tại La Castellane, khu lao động nằm ở ngoại ô Marseille đầy rẫy người thất nghiệp, buôn bán ma túy và mại dâm, Zidane bắt đầu làm quen với trái bóng cùng các anh trai quanh khu Place Tartane. Chính tại đây, Jean Varraud, tuyển trạch viên của Cannes, đã sửng sốt trước tài năng của anh. “Cậu ta nói chuyện với trái bóng. Tôi chưa từng thấy điều gì tương tự. Yazid [tên giữa của Zidane] có những phẩm chất tuyệt vời để trở thành một cầu thủ vĩ đại...”

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội