Real Madrid thay đổi hay Perez làm khó Zidane?

thứ bảy 30-7-2016 12:36:51 +07:00 0 bình luận
Real Madrid mới chỉ mua một cầu thủ trong mùa Hè năm nay. Los Blancos thay đổi chính sách chuyển nhượng hay "Nhà trắng" đang có tình trạng mỗi người mỗi hướng?

Real Madrid mới chỉ mua một cầu thủ trong mùa Hè năm nay. Los Blancos thay đổi chính sách chuyển nhượng hay "Nhà trắng" đang có tình trạng mỗi người mỗi hướng?

Tính đến thời điểm hiện tại, Alvaro Morata là cầu thủ duy nhất được mang về sân Bernabeu.

Đó là chưa kể Real cũng không mất nhiều công sức để chiêu mộ Morata với điều khoản ưu tiên mua lại tiền đạo Tây Ban Nha khi bán anh cho Juventus vào năm 2014.

Thậm chí, các tờ báo Tây Ban Nha còn không loại trừ khả năng Morata sẽ bị bán sang Chelsea hoặc Arsenal ngay trong mùa Hè năm nay.

Đây có thể xem là chuyện lạ với một đội bóng chuyên tạo bom tấn vào mỗi kỳ chuyển nhượng mùa Hè như Real Madrid.

Nhưng cụ thể thì đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này?

Đầu năm nay, FIFA đã ban hành lệnh cấm chuyển nhượng 2 kỳ liên tiếp đối với Real Madrid và Atletico Madrid vì hành vi gian lận trong việc sử dụng các cầu thủ chưa đủ 18 tuổi.

Nhưng sau đó, cả hai đội bóng đều tiến hành kháng cáo để lùi thời gian thi hành án phạt đến ít nhất là kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm sau.

Thời điểm ấy, hầu như ai cũng nghĩ rằng Real Madrid và Atletico Madrid sẽ tận dụng khoảng thời gian án phạt bị hoãn lại để mua sắm rầm rộ, bổ sung lực lượng có chiều sâu.

Morata là chữ ký duy nhất của Real Madrid tính đến thời điểm hiện tại

Đừng quên rằng chính đối thủ trực tiếp của họ là Barcelona cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự vào năm 2014.

Nhưng trước khi án phạt có hiệu lực, đội bóng xứ Catalan đã kịp bỏ ra 166 triệu euro để “hốt mẻ cuối” với hàng loạt chữ ký chất lượng như Luis Suarez, Ivan Rakitic, Claudio Bravo, Marc-Andre ter Stegen và Jeremy Mathieu.

Đáp lại, các cầu thủ này đã góp công lớn giúp Barcelona đoạt cú ăn ba lịch sử ở mùa giải 2014/15.

Bây giờ, Atletico Madrid cũng đã “ném” vào thị trường chuyển nhượng khoảng 50 triệu euro để chiêu mộ 4 cầu thủ và chuẩn bị đón thêm một tiền đạo nữa, có thể là Kevin Gameiro của Sevilla. Nhưng Real Madrid thì mới chỉ mất đúng 30 triệu euro cho một mình Alvaro Morata.

Tại sao lại có sự khác biệt giữa hai đội bóng thành Madrid dù họ cùng phải nhận lệnh cấm chuyển nhượng?

Trước hết là vấn đề chiều sâu đội hình. Với dàn cầu thủ chất lượng trải đều trên mọi tuyến như hiện tại, rõ ràng Real Madrid đã quá mạnh và dù không có thêm chữ ký nào trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay thì đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn là ứng viên vô địch cho mọi giải đấu.

Đừng quên rằng đội hình hiện tại của Real Madrid đã mang về chức vô địch Champions League thứ 11 trong lịch sử cho đội bóng này.

Đội hình hiện tại của Real Madrid. Nguồn: Goal.com

Đích thân HLV Zinedine Zidane đã nhiều lần lên tiếng khẳng định, ông hài lòng với dàn cầu thủ hiện tại của Real Madrid. Nhưng nói như vậy không có nghĩa rằng, chiến lược gia người Pháp không muốn nâng cấp đội hình bằng chữ ký mới chất lượng hơn.

Thực tế thì Real cũng quan tâm đến việc bổ sung cho vị trí tiền vệ phòng ngự. Paul Pogba là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, rốt cuộc đội bóng của chủ tịch Florentino Perez cũng phải rút lui do không thể bỏ ra mức giá 120 triệu euro cho cầu thủ người Pháp như Man Utd.

Trong khi đó, các mục tiêu dễ “xơi” hơn là N'Golo Kante hay Grzegorz Krychowiak đều chọn gia nhập đội bóng khác chứ không phải Real Madrid.

Bây giờ, Zidane buộc phải chuyển hướng sang theo đuổi các mục tiêu khác như Marco Verratti, Nemanja Matic, Moussa Sissoko hay Blaise Matuidi.

4 mục tiêu tiềm năng của Real Madrid trong mùa Hè năm nay

Tuy nhiên, khả năng thành công của các thương vụ này không hề cao. Chưa nói đến chuyện các đội bóng chủ quản đang muốn giữ chân trụ cột của họ, truyền thông Tây Ban Nha cũng đang loan tin đồn HLV Zinedine Zidane mâu thuẫn với chủ tịch Florentino Perez.

Bằng chứng là ngay đầu tháng này, hai người đã cãi nhau to vì Kante. Nguồn tin độc quyền của tờ AS hé lộ, Zidane đã yêu cầu mua ngôi sao của Leicester, nhưng chủ tịch Florentino Perez lại gạt phăng đi với lý do Kante đã không thể hiện tốt trong màu áo đội tuyển Pháp ở EURO 2016.

Không còn cách nào khác, Leicester buộc phải bán cầu thủ trụ cột của mình cho một đối thủ trực tiếp như Chelsea, dù trước đó “Bầy Cáo” đã bật đèn xanh cho Real Madrid.

N'Golo Kante

Sau đó, ông Perez còn ép Zidane phải điền tên tài năng trẻ Martin Odegaard vào đội hình Real du đấu Bắc Mỹ, bất chấp sự phản đối dữ dội của ông thầy người Pháp.

Những chi tiết này một lần nữa cho thấy chủ tịch Perez đang can thiệp quá sâu vào công việc của HLV trưởng Real Madrid.

Nhưng việc này thường chỉ có hại cứ không có lợi. Đừng quên rằng, Real Madrid từng thua tan tác khi ông Perez một mực yêu cầu HLV Rafael Benitez phải xếp James Rodriguez vào đội hình xuất phát của Real thay vì Casemiro, một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa để phục vụ lối chơi phòng ngự phản công sở trường của ông Benitez.

Hệ quả là Real không đạt được kết quả tốt và Benitez bị đá ra khỏi đường một cách không thương tiếc. Câu chuyện này hoàn toàn có thể tái diễn nếu Zidane không sớm giải quyết mâu thuẫn với chủ tịch Perez.

Quan trọng hơn nữa là xung đột giữa hai nhân vật quyền lực nhất Real Madrid hoàn toàn có thể khiến đội bóng này có một mùa giải “vứt đi”.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội