Thống kê đáng lo ngại về "số 7" của Tây Ban Nha 4 tháng trước thềm World Cup 2026
Chỉ còn 4 tháng nữa là World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh, nhưng vị trí tiền đạo cắm của đội tuyển Tây Ban Nha đang đặt dấu hỏi lớn. Tâm điểm của sự lo ngại dồn vào Álvaro Morata – người thủ quân đang trải qua một trong những giai đoạn tồi tệ nhất sự nghiệp tại Serie A trong màu áo CLB Como.
Những con số "biết nói" đầy ám ảnh
Dù được dẫn dắt bởi người đồng đội cũ Cesc Fabregas, Morata vẫn chưa thể tìm lại bản năng sát thủ. Số liệu thống kê tại giải quốc nội là một thảm họa đối với một chân sút đẳng cấp quốc tế: 14 vòng đấu liên tiếp tịt ngòi. Nếu tính cả giai đoạn cuối tại AC Milan, tiền đạo 33 tuổi này đã có hơn một năm không biết đến cảm giác ăn mừng bàn thắng tại Serie A.
Trong số 48 tiền đạo tại Italia thi đấu ít nhất 500 phút mùa này, Morata nằm trong nhóm 4 người chưa có bàn thắng nào. Đáng buồn thay, những cái tên cùng bảng với anh là một cầu thủ đang chấn thương dài hạn và hai tiền đạo của đội bóng bét bảng Hellas Verona.
Hiệu suất kém cỏi so với các đối thủ
Sự kém duyên của Morata còn thể hiện rõ qua chỉ số bàn thắng kỳ vọng. Với 16 cú dứt điểm (6 lần trúng đích), lẽ ra anh phải có ít nhất 4 bàn thắng. Khoảng cách giữa xG và thực tế của Morata thuộc hàng tệ nhất giải đấu, chỉ sau Moise Kean.
Khi đặt lên bàn cân với các đồng đội tại đội tuyển quốc gia, Morata hoàn toàn lép vế:
Mikel Oyarzabal: 16 bàn (tính cả CLB và đội tuyển).
Ferran Torres: 18 bàn.
Samu Omorodion và Borja Iglesias: Đều đang có phong độ ổn định hơn hẳn.
Niềm tin của De la Fuente liệu có đủ?
Dù HLV Luis de la Fuente vẫn khẳng định Morata là cầu thủ của "tương lai" và luôn dành cho anh sự ưu ái, nhưng niềm tin ấy đang lung lay dữ dội trước áp lực thực tế. Bàn thắng duy nhất anh ghi được gần đây là tại Coppa Italia khi trận đấu đã an bài - một pha lập công chỉ mang tính giải tỏa tâm lý hơn là khẳng định phong độ.
Thời gian dành cho "số 7" đang cạn dần. Nếu không sớm cải thiện thước ngắm tại Serie A, hành trình đến Mỹ của Morata có thể sẽ trở thành một kỷ niệm buồn thay vì là đỉnh cao cuối sự nghiệp.
