Tình hình chi tiêu từ Hè 2013 đến nay: Không ngờ Real lại nghèo thế

thứ sáu 24-7-2015 16:00:11 +07:00 0 bình luận
Bây giờ, nhắc đến Real Madrid là phải nhớ tới Galacticos. Nhắc đến các Galacticos rất dễ nghĩ tới “Kền kền trắng” giàu nứt đố đổ vách. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là trên thị trường chuyển nhượng, đội chủ sân Bernabeu cho phép họ có quyền được vung tay quá trán.

Thấy vậy mà không phải vậy

Kể từ hè 2013 tới nay, khi Real Madrid xây dựng được lực lượng đủ để chấm dứt cơn khát ngôi vô địch Champions League bằng chiến thắng thứ 10 lịch sử, Chủ tịch Florentino Perez tiếp tục thực hiện chính sách Galacticos với những tên tuổi hàng đầu thế giới lần lượt tới Bernabeu. Gareth Bale mùa 2013/14. James Rodriguez và Toni Kroos mùa 2014/15. Chỉ tới mùa này, tình hình mới có vẻ im lắng khi đến nay, Danilo là vụ chuyển nhượng đắt giá nhất.

Thế nhưng, những vụ mua sắm đắt giá đó thật ra chẳng ảnh hưởng ghê gớm tới ngân sách hoạt động của Real Madrid, vì ngân quỹ dành cho chuyển nhượng của “Kền kền trắng” nay mới chỉ âm 80,85 triệu bảng. Đấy là do Real Madrid bỏ rất nhiều tiền để tăng cường lực lượng, tính từ hè 2013 tới nay là 240,8 triệu bảng, nhưng trong giai đoạn đó, số cầu thủ phải rời Bernabeu cũng đủ để họ gỡ gạc lại 159,95 triệu bảng.

“Đại gia” phải “chất” thế này

Nếu xét đến khoản chịu chi trên thị trường chuyển nhượng, Real Madrid rõ ràng không ghê gớm như nhiều người vẫn tưởng. Bởi lẽ, Arsenal khét tiếng keo kiệt thật ra đang mạnh tay chẳng kém. Vì nếu tính tới tân binh mới nhất là Petr Cech thì từ hè 2013 tới nay, HLV Arsene Wenger đã được chi tổng cộng 130,19 triệu bảng để bổ sung nhân sự. Và nhằm cân đối tài chính, các “Pháo thủ” đã bán bớt một số cầu thủ để kiếm 54,55 triệu bảng, nên ngân sách đang âm 75,64 triệu bảng. Như vậy, Real Madrid chỉ “ăn chơi” hơn Arsenal có 5 triệu bảng.

Thậm chí, Real Madrid còn không bằng Liverpool hiện âm 82,23 triệu bảng, cho dù chủ sân Anfield vẫn thường bị gắn “mác” là đội bóng không đủ sức mạnh tài chính để tranh chấp tài năng với các “đại gia” khác, nên chỉ chiêu mộ được những cầu thủ mà các đối thủ không thèm để ý. Còn nếu so sánh với những “đại gia” giàu ngang ngửa, “Kền kền trắng” càng lộ rõ sự tằn tiện khi Barcelona hiện âm 138,32 triệu bảng, Man City âm141,48 triệu bảng, PSG âm119,61 triệu bảng, trong lúc Man Utd đúng là coi tiền như rác với khoản lỗ 206,03 triệu bảng.

Gìn giữ vị thế số 1 thế giới

Đến đây, vấn đề được đặt ra là lý do nào dẫn Real Madrid đến sự tằn tiện này? Nguyên nhân một phần chắc chắn là do đội chủ sân Bernabeu vẫn còn nợ như “Chúa Chổm”, cho dù số tiền đó trông có vẻ bé nhỏ so với tổng giá trị của “Kền kền trắng”. Vì theo công bố mới nhất của tạp chí Forbes, Real Madrid đang là CLB thể thao giàu nhất thế giới với giá trị ước khoảng 3 tỷ euro. Thế nhưng, đội bóng này hiện đang nợ tới 602 triệu euro. Đáng chú ý hơn, số nợ này đang có mức tăng 11,3%, vì ở mùa trước, kiểm toán cho biết Real Madrid mới chỉ nợ khoảng 541 triệu euro.

Thực trạng này giải thích tại sao Real Madrid phải mời cựu HLV đội trẻ Rafael Benitez quay lại nhằm xây dựng lực lượng theo chiến lược “Pavon”, nhưng không còn vế “Zidane” như trước. Bởi lẽ, giải pháp này vừa giúp Real Madrid tránh nợ thêm, vừa hy vọng tiết kiệm được khoản tiền lớn để cải thiện mức lợi nhuận trong báo cáo tài chính. Vì chỉ có dựa vào Benitez tinh tường khả năng của các cầu thủ trẻ do Real Madrid đào tạo hiện còn ở CLB hoặc đang phát triển và khẳng định tài năng ở nơi khác, đội bóng của Perez mới hy vọng vừa thành công về chuyên môn, vừa giữ được vị trí của CLB giàu nhất thế giới trước sự tụt giá của đồng euro với USD.

Thật ra đây chỉ là 1 cách, song sắm vai trò quan trọng để Real Madrid duy trì sức hút với các nhà tài trợ bằng nhãn hiệu của CLB giàu nhất thế giới. Du đấu liên tục và giao hữu triền miên là biện pháp khác do giúp họ kiếm được tới khoảng 80 triệu euro, tương đương hơn 10% thu nhập trong suốt mùa. Dù vậy, thách thức hiện vẫn không nhỏ, vì các CLB ở NHL (giải hockey quốc tế) và NBA (giải bóng rổ nhà nghề Mỹ) đang phất lên như gió nhờ chiêu bán quyền truyền hình ngày càng tăng mạnh trong mấy năm qua. Hậu quả là số lượng các đại diện của bóng đá đang rớt thảm hại trong Top 50 của Forbes. Real Madrid dĩ nhiên chẳng cần quan tâm số phận các CLB khác, nhưng khi giá trị mùa này giảm mạnh so với trước, “Kền kền trắng” buộc phải tạm thời “thắt lưng, buộc bụng” cho tới lúc tìm được cách trở mình.

MINH CHÂU

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội