Chung kết ATP China Open 2015: Nadal thư hùng “kẻ hủy diệt” Djokovic

chủ nhật 11-10-2015 14:12:39 +07:00 0 bình luận
Không thể có cái kết nào đẹp hơn cho giải China Open, khi Novak Djokovic và Rafael Nadal tiếp tục nối dài kỷ lục đối đầu trong kỷ nguyên Mở.

Đây sẽ là lần thứ 45 Djokovic và Nadal gặp nhau trong mọi giải đấu, nhiều hơn 3 trận so với những cuộc đối đầu của Djokovic và Roger Federer, và tiếp tục là cặp đấu diễn ra nhiều số 1 trong kỷ nguyên Mở. Có thể những cuộc thư hùng đỉnh cao như cách đây 4 năm chưa thể trở lại, nhưng ở bất cứ thời điểm nào, Djokovic gặp Nadal vẫn đem lại cảm xúc khó tả.

“Tôi hạnh phúc khi đã có mặt ở chung kết, và tất nhiên gặp Djokovic là một điều tuyệt vời. Cậu ấy đang có phong độ rất tốt nhưng tôi sẽ nỗ lực để thể hiện thứ tennis hay nhất trong trận chung kết,” Nadal nói sau khi đánh bại tay vợt người Italia Fabio Fognini 7-5, 6-3 ở bán kết China Open.

Nadal không hề nói xã giao, vì Djokovic đang chơi thứ tennis “hủy diệt” và đã thắng tới 28 trận liên tiếp tại China Open trong vòng 4 năm qua. Mặt sân cứng ở Bắc Kinh như thể tiếp thêm sức mạnh cho Djokovic khi mà Nole còn chưa thua quá 5 game trong giải đấu năm nay. Và thực tế trận thắng 6-2, 6-3 trước David Ferrer ở bán kết mới là trận đầu tiên Djokovic để thua tới 3 game trong một trận đấu tại China Open 2015.

Nadal thì chưa gặp bất cứ một hạt giống nào trước khi có mặt ở chung kết China Open, giải đấu mà Rafa chính là tay vợt gần nhất vô địch vào năm 2011 trước khi Djokovic thống trị tại đây từ năm 2012. “Vua đất nện” không quá e ngại mặt sân cứng, nhưng gặp Djokovic ở thời điểm này là một thách thức rất lớn. Ngay đến mặt sân đất nện sở trường, Nadal cũng thua trắng tại Roland Garros mùa giải này chỉ sau 3 set. Và kể từ trận thua Djokovic ở chung kết China Open 2013, Nadal cũng thua thêm 5/6 trận và chỉ thắng được trận chung kết Roland Garros 2014.

Trận chung kết ở Bắc Kinh 2 năm trước có thể coi là bước ngoặt đáng kể trong những cuộc đối đầu giữa Djokovic và Nadal. Khi đó Nole đang bị dư chấn tâm lý sau thất bại trước Rafa tại chung kết US Open và cần tới một đòn bẩy để lấy lại tinh thần. Một cú điện thoại cho huyền thoại Boris Becker đã thay đổi nhiều điều. Djokovic lấy lại vị thế của tay vợt số 1 thế giới và gần như không thể cản nổi. Becker đã đem lại sức sống mới cho Djokovic và biến Nole trở thành một trong những “kẻ hủy diệt” mới trong làng banh nỉ.

Nadal thì vẫn bên cạnh những con người cũ trong ban huấn luyện đã đi theo Rafa từ khi còn nhỏ. Và lần đầu tiên trong sự nghiệp, chính ông chú Toni cũng phải nhắc tới chuyện cần thêm một HLV cho cậu cháu Rafa. Và biết đâu điều đó sẽ xảy ra ngay sau trận chung kết China Open 2015, nếu một lần nữa Nadal lại không thể đánh bại Djokovic?

LY NA

Djokovic và Nadal sẽ gặp nhau lần thứ 45 trong sự nghiệp, nhiều nhất trong kỷ nguyên Mở. Djokovic đã thắng 21 trận, còn Nadal thắng 23 trận. Hai tay vợt gặp nhau 13 lần tại các giải Grand Slam và Nadal thắng tới 9 trận. Nhưng tính trên sân cứng, Djokovic vượt trội với 14 trận thắng trong số 21 trận.

Chung kết China Open 2015 (trực tiếp trên Thể thao TV)
18h30: [1] N. Djokovic – [3] R.Nadal

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội