Điểm yếu chí mạng khiến Sinner gục ngã trước Alcaraz và Djokovic trong quần vợt Grand Slam
Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đã thống trị làng quần vợt nam hơn hai mùa giải, thay phiên nhau đứng đầu bảng xếp hạng và chia sẻ 9 danh hiệu Grand Slam gần nhất. Tuy nhiên, trong một thống kê cụ thể, lại có một khoảng cách đáng ngạc nhiên giữa hai người.
Về một thống kê, tay vợt người Tây Ban Nha tự hào với tỷ lệ thắng 92,3%, trong khi tay vợt người Ý là 0%. Điểm mạnh nào của tay vợt số 1 thế giới mà lại trùng hợp là điểm yếu lớn nhất của đối thủ chính của anh ta?
Sự cạnh tranh giữa hai ngôi sao trẻ sáng giá nhất của làng quần vợt nam vô cùng sát sao ở nhiều khía cạnh. Khi nói đến các con số và thống kê khác nhau, thật khó để tìm ra một lĩnh vực mà người này vượt trội hơn hẳn người kia.
Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là ngay cả giữa tay vợt số 1 và số 2 thế giới, vẫn có thể có sự khác biệt lớn ở một số khía cạnh. Điều này liên quan đến tỷ lệ thắng của các trận đấu kéo dài hơn 3 giờ 50 phút. Alcaraz dẫn đầu hạng mục này với tỷ lệ thắng 92,3%.
Tay vợt người Tây Ban Nha đã thắng 12 trong số 13 trận đấu kéo dài như vậy, bao gồm cả trận đấu kéo dài 5 tiếng rưỡi gần đây ở bán kết giải Úc mở rộng gặp Alexander Zverev. Trước Sinner, anh ấy đã giành chiến thắng trong cả 3 trận đối đầu kéo dài hơn 4 giờ - tại giải Pháp mở rộng năm ngoái và năm trước đó, và tại giải Mỹ mở rộng năm 2022.
Trận đấu marathon duy nhất mà tay vợt người Tây Ban Nha thua diễn ra vào đầu sự nghiệp của anh ấy. 4 năm trước, ở vòng 3 tại Melbourne, anh ấy đã thua một tay vợt người Ý khác, Matteo Berrettini, trong loạt tie-break set thứ 5.
Mặt khác, đối với Sinner, những trận đấu kéo dài, căng thẳng lại là điểm yếu lớn của anh ấy. Trong sự nghiệp, anh ấy đã không thắng bất kỳ trận nào trong 9 trận đấu thuộc loại này.
Ngoài 3 lần thua trước đối thủ người Tây Ban Nha, anh ấy cũng đã thất bại trước Denis Shapovalov, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Zverev, Daniel Altmaier, và gần đây nhất là ở trận bán kết Melbourne năm nay, trước Novak Djokovic.
Thống kê này, điều mà Djokovic chắc chắn đã biết, đóng một vai trò quan trọng trong chiến thắng bất ngờ của anh ấy, khi tay vợt người Serbia 38 tuổi đã kiểm soát trận đấu kéo dài hơn bốn giờ tốt hơn. Sinner một lần nữa cho thấy rằng những trận đấu dài không phải là sở trường của anh ấy, thường xuyên chùn bước vào những thời điểm cần phải kết thúc trận đấu.
Trước tay vợt người Serbia, anh ấy dẫn trước 2 set so với 1, nhưng đã không thể tận dụng bất kỳ cơ hội nào trong 8 cơ hội giành break point ở set quyết định. Trong khi đó, Djokovic đã tận dụng ngay cơ hội đầu tiên khi trả giao bóng.
Sự sụp đổ của Sinner thậm chí còn kịch tính hơn trong trận chung kết Pháp mở rộng năm ngoái với Alcaraz, nơi anh ấy đã bỏ lỡ 3 cơ hội match point liên tiếp ở tỷ số 5-3 trong set thứ 4.
