Johanna Konta: Jason Bourne của Australian Open

thứ năm 28-1-2016 10:46:07 +07:00 0 bình luận
Jason Bourne trong serie phim cùng tên đi khắp nơi nhờ các hộ chiếu, người ta cũng có thể nói như vậy về cây vợt Johanna Konta.

Hay nói đúng hơn, Konta là Jason Bourne nữ. Dĩ nhiên, cô không phải là một điệp viên hay một nhân vật hư cấu mà vì cô có nhiều nhân dạng và vài hộ chiếu. Cây vợt 24 tuổi này sinh tại Australia nhưng có cha mẹ là người Hungary và cô chuyển đến Anh khi còn trẻ. Và Konta cũng tự xem mình là người Anh.

Như để chứng tỏ điều đó, cô cố cho thấy mình cũng có khiếu hài hước. "Tôi giống với bản sao nữ của Jason Bourne," Konta cho biết khi so sánh mình với nhân vật trong "The Bourne Identity". Thực ra thì điều này là không sai bởi chỉ trong hai tuần, tên tuổi của cô đã nổi như cồn. Thêm nữa, cô cũng có 3 hộ chiếu nhưng quê hương thì chỉ có một. "Tôi thuộc về nước Anh."

Hẳn nước Anh sẽ cám ơn cô vì điều đó bởi ngày hôm qua, Konta đã trở thành cây vợt Anh đầu tiên vào đến bán kết một Grand Slam sau 32 năm kể từ Jo Durie tại US Open năm 1983. Thậm chí, có thể xem hôm qua là một ngày toàn Anh vì Andy Murray, cây vợt từng hai lần vô địch Grand Slam cũng có mặt ở bán kết bên giải nam. Nhờ vậy, lần đầu tiên từ năm 1977, Anh có cả cây vợt nam và nữ vào đến bán kết một Grand Slam.

Và Murray cho biết, anh “rất phấn khích khi thấy một cây vợt nữ của Anh lọt vào sâu ở Grand Slam. Điều này chưa từng xảy ra trong một thời gian dài, rất dài." Thậm chí là “không thể tin nổi” như Murray khẳng định.

Cũng phải khi đây là Australian Open đầu tiên của Konta, sau 3 năm liên tiếp cô thất bại ở vòng loại. Vậy mà “Jason Bourne” có thể loại hạt giống số 8 Venus Williams và tạo nên bất ngờ ngay tại vòng 1. Hay cô đánh bại hạt số 21 Ekaterina Makarova bằng hai set ở vòng 4.

Cho tới hôm qua, Konta tiếp tục gây bất ngờ nữa khi vượt qua Zhang Shuai của Trung Quốc 6-4, 6-1 ở tứ kết và chấm dứt cuộc phiêu lưu của một hiện tượng khác cũng như cô ở Australian Open năm nay.

Sau cùng thì hiện tượng chỉ nên có một mới tạo ra được nét đặc biệt và ở Konta, khán giả tại Melbourne Park đều quay sang cổ vũ cho cô không chỉ vì lối chơi mạnh mẽ, tinh thần máu lửa mà còn vì sự thân thiện và hài hước mà cô đem đến trong những cuộc phỏng vấn sau trận đấu. Chẳng hạn như khi được hỏi về phản ứng của cha mẹ ở Anh, Konta xin lỗi vì đã bắt họ thức quá khuya để theo dõi cô. “Tôi tin chắc là họ cảm thấy rất mệt mỏi vì múi giờ khác nhau. Có lẽ họ đang chờ tôi về nhà để có thể ngủ đúng giờ hơn," cây vợt 24 tuổi nói.

Cuộc phiêu lưu của “Jason Bourne” sẽ đi tới đâu, đối thủ của cô tại bán kết trong ngày hôm nay là hạt số 7 Angelique Kerber, người cũng đã gây bất ngờ lớn khi loại Victoria Azarenka ở tứ kết. So với cây vợt người Đức, Konta chẳng có gì ngoài sự thoải mái về tâm lý bởi như cô nói thì cô không cảm thấy có sức ép nào khác, khi “Anh cách xa hàng nghìn km và ở một múi giờ khác."

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội