Quần vợt Monte Carlo Masters 2026: Jannik Sinner "vượt rào" thành công và cuộc viễn chinh chinh phục mặt sân đất nện
Chuỗi trận hoàn hảo của Jannik Sinner tại các giải đấu lớn cuối cùng đã có một nốt trầm, nhưng đó là nốt trầm cần thiết để tôn vinh bản lĩnh của tay vợt số 2 thế giới. Tại vòng 2 quần vợt Rolex Monte-Carlo Masters hôm thứ Năm, Sinner đã phải trải qua một trận đấu đầy khó khăn trước tay vợt người Séc - Tomas Machac.
Sinner đã không để thua set nào trong 18 trận đấu ATP Masters 1000 trước đó, giành chức vô địch ở Paris, Indian Wells và Miami. Tuy nhiên, chuỗi trận đó đã dừng lại tại Monaco khi anh giành chiến thắng chung cuộc 6-1, 6-7(3), 6-3.
"Tôi nghĩ tôi có thể hài lòng," Sinner chia sẻ đầy chân thành sau trận đấu. "Không phải ngày nào cũng giống nhau. Tôi đã gặp một chút khó khăn. Tôi hơi mệt. Tôi hy vọng mình có thể hồi phục nhiều nhất có thể cho ngày mai... Điều quan trọng nhất hôm nay là cố gắng vượt qua bằng mọi cách."
Sự kiên cường của Sinner không chỉ mang lại điểm số mà còn củng cố niềm tin tuyệt đối cho các đối tác tài trợ. Việc anh thắng 53 trận gần nhất trước các tay vợt ngoài Top 50 cho thấy một sự ổn định kinh ngạc – yếu tố "vàng" để duy trì giá trị thương hiệu cá nhân và sức hút bản quyền truyền hình cho các giải đấu Masters 1000.
Sinner đã làm nên lịch sử vào tháng 3 khi trở thành người đầu tiên giành chiến thắng "Cú đúp Ánh nắng" (Indian Wells và Miami) mà không thua một set nào. Hiện tại, anh chỉ còn cách ba chiến thắng nữa để trở thành người thứ hai trong lịch sử giành chức vô địch liên tiếp tại Miami và Monte Carlo, một kỳ tích mà trước đó chỉ có Novak Djokovic làm được vào năm 2015.
Đặc biệt, cuộc đối đầu gián tiếp giữa Sinner và đương kim vô địch Carlos Alcaraz cho vị trí số 1 thế giới đang đẩy kịch tính giải đấu lên đỉnh điểm. Nếu rời Monaco với chiếc cúp vô địch, tay vợt người Ý chắc chắn sẽ vươn lên vị trí số 1 vào thứ Hai tới. Đối với người hâm mộ, đây không chỉ là một giải đấu, mà là cuộc chuyển giao thế hệ lịch sử mà họ đang được chứng kiến trực tiếp qua các nền tảng số.
Sinner, người từng hai lần vào bán kết ở Monaco, sẽ đối đầu với Felix Auger-Aliassime ở vòng tiếp theo. Tay vợt người Canada đã tiến vào vòng trong khi đối thủ Casper Ruud buộc phải bỏ cuộc. "Trong set thứ hai, tôi hơi khó khăn trong việc tìm lại năng lượng cần thiết... Nhưng ngay cả khi bạn không cảm thấy tốt nhất, bạn vẫn cố gắng tìm cách và hôm nay cũng vậy, tôi rất vui," Sinner nhấn mạnh về tư duy chiến thắng của mình.
