Tay vợt Nick Kyrgios: “Huyền thoại” ngỗ ngược

thứ năm 22-10-2015 22:31:59 +07:00 0 bình luận
Nick Kyrgios còn lâu mới sánh được với hai chữ huyền thoại theo nghĩa đen, nhưng về nghĩa bóng, làng banh nỉ chẳng có ai “huyền thoại” như thế.

Nick Kyrgios là một tay vợt có tài, vì không có nhiều tay vợt mới 20 tuổi mà từng hạ Rafael Nadal và có mặt trong Top 30 thế giới. Và cũng ít có tay vợt tuổi teen nào lại bước vào mọi trận đấu với tư thế “cửa trên” ngay cả khi gặp những đối thủ hàng đầu thế giới. Thế nên khi Kyrgios vụt sáng trở thành ngôi sao mới, tay vợt mang dòng máu lai, cha là người Hy Lạp và mẹ là người Malaysia, cũng là cái tên được quần vợt Australia chờ đợi nhất. Thậm chí người Australia có hô hào nhau tạo nên những “làn sóng vàng” ở bất cứ giải đấu nào Kyrgios có mặt để cổ vũ và động viên.

Và ở ngôi trường trung học Radford, nơi Kyrgios từng học tập, nhà trường còn khắc tên tay vợt sinh năm 1995 vào bảng vàng dành cho những “huyền thoại” nơi đây. Đến các bậc cha chú ở ngôi trường này cũng được nhường chỗ để ghi nhận những đóng góp của Kyrgios cho quần vợt xứ sở kangaroo.

Nhưng đáp lại, Kyrgios chỉ nổi bật với những trò nổi loạn trên sân ở mùa giải 2015. Từ đập phá ở quán bar, chạy xe quá tốc độ, gây gổ trên sân và xúc phạm đối thủ cũng như trọng tài, Kyrgios đều góp mặt. Án phạt tiền hay cấm thi đấu cũng không làm thay đổi “ngựa chứng”. Và có vẻ như Kyrgios đã nhầm khi muốn thể hiện cá tính mạnh của mình không đúng chỗ.

Chỉ sau vài tháng, ngôi trường Radford đã gỡ tên Kyrgios ra khỏi tấm bảng vàng “huyền thoại” và tháo bỏ tấm ảnh tay vợt số 30 thế giới. Không ai muốn thấy những đứa trẻ trưởng thành lại học hỏi thói xấu của Kyrgios và thành những phiên bản “lỗi”. Hiệu trưởng Fiona Godfrey cho biết: “Cậu ấy đã có sự khởi đầu tuyệt vời để trở thành huyền thoại mới của ngôi trường này. Nhưng những hành vi của Nick trên sân đấu bây giờ không phải là hình ảnh tốt cho những học sinh đang theo học tại đây. Và chúng tôi buộc phải gỡ bỏ tên cậu ấy tại ngôi trường này cho tới khi Nick thay đổi.”

Có lẽ Nick Kyrgios chẳng buồn để ý tới việc này. Vì tay vợt này chỉ học tại Radford trong hai năm lên 7 và 8 tuổi. Nhưng ở Australia thì người ta lại quan tâm. Phong trào đưa Kyrgios lên “mây xanh” dường như đang hủy hoại một tài năng hiếm có của quần vợt Australia. Đó là điều đáng tiếc vì sau thế hệ của Patrick Rafter hay Lleyton Hewitt, nơi đây cũng chỉ có thêm một cái tên khá nổi là Bernard Tomic và giờ là Nick Kyrgios. Nhưng thật trùng hợp, đó lại là hai “bad boy” của làng banh nỉ.

Nick Kyrgios từng giành danh hiệu Australian Open 2013 ở nội dung trẻ. Với thứ hạng 30 thế giới hiện tại, Kyrgios là tay vợt trẻ nhất trong Top 30. Tay vợt người Australia đã đi tới 2 trận tứ kết Wimbledon 2014 và Australian Open 2015 nhưng mới chỉ một lần đi tới chung kết một giải ATP.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội