Arsenal: “Giáo sư” cố tình … đãng trí?

thứ ba 4-8-2015 14:48:48 +07:00 0 bình luận
Trong phát biểu mới nhất, Wenger bao biện rằng việc Arsenal không thể cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa trước là do xuất phát chậm: kém Chelsea tới 11 điểm sau 6 vòng đầu tiên (thực tế thì sau 8 vòng, khoảng cách giữa 2 đội mới là 11 điểm).

Khi Wenger trót quên tới 10 lần

Mới đây, khi nhận xét về lực lượng hiện nay của Arsenal, HLV Arsene Wenger tin tưởng các “Pháo thủ” đã đủ mạnh để giành ngôi vô địch Premier League lần đầu tiên kể từ mùa 2003/04. Ông phân tích: “Ngay cả từ mùa trước, chúng tôi đã đủ sức đăng quang Premier League. Chỉ có điều là Chelsea khởi đầu quá mạnh mẽ, còn chúng tôi không làm được như thế do vài lý do nào đó. Vì Chelsea ổn định hơn, đặc biệt trong khâu phòng ngự, và lại xuất phát tốt nên chỉ sau 6 trận đầu, chúng tôi đã rớt lại phía sau họ tới 11 điểm và chung cuộc kém 12 điểm. Vậy là chỉ sau 6 vòng đấu, cuộc đua sớm được định đoạt. Từ đó, Chelsea đã giữ vững khoảng cách ấy cực tốt. Khác biệt giữa hai đội chính là như thế”.

Phát biểu như vậy thì rõ ràng là bộ nhớ của Wenger không quá tốt, vì trên thực tế thì sau 6 vòng đấu của Premier League 2014/15, khoảng cách giữa Chelsea ở ngôi đầu với Arsenal mới là 6 điểm. Phải đến vòng 8, thầy trò Jose Mourinho mới gia tăng cách biệt lên 11 điểm. Nhưng đấy chỉ là lần đãng trí thứ nhất của Wenger, bởi lịch sử nói rằng xuất phát sớm không hề đảm bảo chắc chắn sẽ vô địch, đặc biệt là với Arsenal của “Giáo sư”. Khỏi nhìn đâu xa mà ở Premier League 2013/14, Arsenal từng hơn đội vô địch sau đó là Man City tới 5 điểm chỉ sau 6 vòng và tăng lên tới 6 điểm ở vòng 14, thậm chí chiếm ngôi đầu đến vòng 24 mà rốt cuộc chỉ đứng thứ 4.

Trước đó ở mùa 2007/08, Arsenal dẫn đầu gần hết lượt đi để rồi cuối cùng nhìn Man Utd vô địch. Và nếu xét tới lịch sử Arsenal trong kỷ nguyên Wenger, tổng cộng có tới 10 lần các học trò của “Giáo sư” từng vượt lên dẫn đầu, thậm chí có lúc giữ được vị trí đó đến khi Premier League chỉ còn 2 vòng đấu, nhưng rốt cuộc lại để ngôi vô địch rơi vào tay kẻ khác. Thế nhưng, bi kịch lớn nhất của thầy trò Wenger ắt hẳn là mùa đầu ông vừa đến Highbury, khi các “Pháo thủ” từng vượt lên trước đoàn quân của Sir Alex Ferguson 9 điểm sau 16 vòng đấu, nhưng rốt cuộc đành lẹt đẹt làm những người đến sau. Có lẽ chính vì nỗi đau lớn như thế, “Giáo sư” mới cố tình đãng trí nên thay vì nghĩ cách vượt qua mọi đối thủ, ông chỉ chăm chăm tìm lý do để biện minh cho thất bại.

Khát vọng phục sinh hay biết sai phải sửa

Tuy nhiên, chứng đãng trí của Wenger rõ ràng chưa gây sốc bằng việc trước thềm mùa 2015/16, ông bỗng dưng tuyên bố Arsenal sẽ cạnh tranh ngôi vô địch Premier League bằng hứa hẹn: “Mùa này tình hình sẽ khác”. Sự tự tin này ắt hẳn phần nào là do hiện nay, “Giáo sư” đang nắm trong tay lực lượng gần như nguyên vẹn chứ không như mùa trước, khi các nhà ĐKVĐTG Per Mertesacker và Mesut Ozil phải tập trung muộn, còn các trụ cột như Laurent Koscielny và Olivier Giroud thường xuyên bị đau. Bởi hiện nay, khi tranh Community Shield 2015 cùng Chelsea, Arsenal chỉ vắng duy nhất một thành viên là tiền đạo Danny Welbeck đang chấn thương.

Thế nhưng, chỗ dựa lớn nhất của Wenger dường như vừa được lời tố cáo của… Mourinho sau trận Community Shield 2015 tiết lộ: “Đội chơi phòng thủ đã thắng”. Bởi lẽ, từ sau tháng năm của “Đội bóng bất khả chiến bại” khép lại ở mùa 2003/04, Wenger rõ ràng không còn coi trọng khâu phòng thủ như trước. Nhưng giờ đây, khi cảm thấy Arsenal chẳng thể thỏa mãn với những chiếc Cúp bé tí, cũng như không cam lòng để “đàn em” Mourinho liên tục chèn ép, “Giáo sư” xem ra đã chấp nhận sửa sai bằng lối chơi phòng thủ – phản công ở trận đấu mở màn mùa bóng mới. Vì thế mà với giới trung lập, thật buồn cười khi nghe “Người đặc biệt” oán trách đối phương sao lại chơi phòng thủ, song đối với NHM Arsenal, đây chắc chắn là tín hiệu đáng mừng dự báo các “Pháo thủ” sẽ quay lại thời vàng son với những chuyên gia đánh chặn như Patrick Vieira. Và nếu từ đây cho tới lúc cửa sổ chuyển nhượng hè 2015 khép lại, nghĩa là còn khoảng 1 tháng nữa, sân Emirates xuất hiện một tiền vệ trụ mới có đẳng cấp thế giới thì dứt khoát, đấy là tín hiệu cực kỳ nguy hiểm truyền đến những đội bóng giàu tham vọng như Chelsea, Liverpool, Man City và Man Utd.

Phía Real Madrid không có cứ sự kháng cự nào nếu như Arsenal chồng đủ 46 triệu bảng cho Karim Benzema, trong khi phía báo chí Anh cũng khẳng định Arsenal sẵn sàng phá két lấy số tiền trên để ký với tiền đạo người Pháp.

MINH CHÂU

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội