Milan Baros trải lòng về Liverpool, Champions League và Galatasaray

thứ năm 9-7-2015 16:46:04 +07:00 0 bình luận
Tiền đạo người CH Czech gia nhập Liverpool vào năm 2002 từ Banik Ostrava và được biết đến là một trong những tài năng trẻ thú vị nhất của bóng đá châu Âu thời điểm đó. Chỉ 3 năm sau, anh đã giúp Lữ đoàn đỏ nâng cao chiếc Cúp C1 lần thứ 5 của họ tại Istanbul.

Sau nhiều năm chinh chiến ở một loạt đội bóng nước ngoài như Liverpool, Aston Villa, Lyon, Portsmouth, Galatasaray, Milan Baros đã trở lại CLB đầu tiên của mình là Banik Ostrava. Mùa giải 2014/15, chân sút sinh năm 1981 đã chơi 11 trận và ghi 2 bàn trong màu áo Banik Ostrava.

Trong sự nghiệp quốc tế của mình, Milan Baros ghi được 41 bàn thắng sau 93 trận khoác áo ĐT CH Czech và từng là Vua phá lưới tại Euro 2004 (ghi 5 bàn).

Mới đây, cựu tiền đạo Liverpool đã có một cuộc phỏng vấn thú vị với báo chí.

Phóng viên (PV): Trận đầu tiên anh ra mắt trong màu áo Liverpool là khi gặp Barcelona ở Champions League 2001/02. Điều gì khiến anh chia tay Banik Ostrava và đầu quân một trong những CLB lớn nhất thế giới?

Baros: Khi chia tay Banik Ostrava và gia nhập Liverpool, tôi đã học được rất nhiều thứ về bóng đá. Trong 8 tháng đầu tiên ở Anh, tôi chỉ chơi 1 trận duy nhất, đó là trận gặp Barcelona trên sân Nou Camp (Champions League). Đó là màn ra mắt tuyệt vời và khiến tôi có thêm động lực để tập luyện.

PV: Khi Liverpool gặp Olympiakos ở Champions League năm 2005 trên sân nhà Anfield (trận cuối vòng bảng Liverpool thắng 3-1), anh đã ghi bàn gỡ hòa 1-1. Lúc đó, anh có nghĩ đội bóng của mình sẽ ghi thêm 2 bàn thắng nữa không?

Baros: Đó là một trận đấu quan trọng với chúng tôi và tôi có cảm giác Liverpool sẽ thắng để đi tiếp. Tất nhiên, chúng tôi đã gặp may mắn. Neil Mellor và Steven Gerrard đã ghi bàn trong 10 phút cuối cùng.

PV: Tại bán kết Champions League 2005, anh có từng nghĩ rằng Liverpool sẽ bị loại khi gặp Chelsea không?

Baros: Trận đấu ở bán kết năm đó có lẽ là khó khăn nhất với chúng tôi. Chelsea có dàn cầu thủ rất chất lượng và đạt điểm rơi phong độ tốt. Thật may là chúng tôi ghi được 1 bàn thắng chóng vánh và điều đó đã làm thay đổi cục diện trận đấu.


Từ trái qua: Milan Baros, Steven Gerrard, John Arne Riise ăn mừng chức vô địch Champions League 2005

PV: Trong trận chung kết, AC Milan đã dẫn trước Liverpool 3-0 ngay trong hiệp 1. Khi đó, cảm giác của anh là gì?

Baros: Khi bạn đi vào phòng thay đồ trong giờ nghỉ giải lao và đang bị dẫn 0-3, bạn sẽ nghĩ rằng chiến thắng là điều không thể. Chúng tôi đã rất buồn bã khi ngồi trong phòng thay đồ. Chúng tôi suy nghĩ về việc làm cách nào để ghi ít nhất 1 bàn, giúp NHM được an ủi sau khi đã đi một quãng đường dài tới Istanbul để cổ vũ Liverpool. Nhưng bạn biết đấy, chúng tôi đã ghi 3 bàn rất chóng vánh trong hiệp 2 (Gerrard 54′, Smicer 56′, Alonso 60′). Thật không thể tin nổi. Sau đó, chúng tôi đã may mắn không bị thủng lưới trong hiệp phụ, kéo trận đấu đến loạt đá luân lưu may rủi. Thủ môn Jerzy Dudek đã có một ngày thi đấu tuyệt vời và anh là người hùng của chúng tôi. Có lẽ, trận đấu điên rồ như vậy chỉ có thể xảy ra 1 lần trong 100 năm.


Milan Baros trong trận gặp Juventus ở vòng tứ kết Champions League 2004/05

PV: Khi anh rời Liverpool vào mùa Hè 2005, anh có hài lòng với những gì đã đạt được cùng The Kop không?

Baros: Tôi không có gì để hối tiếc. Tôi thực sự rất hạnh phúc khi đã giành được chức vô địch Champions League với Liverpool. Đó là thành công lớn nhất trong sự nghiệp của tôi.

PV: Ngay sau đó, anh gia nhập Aston Villa. Đó có phải là một quyết định dễ dàng khi anh tiếp tục ở lại nước Anh? Có những lời đề nghị nào khác không?

Baros: Tôi không cảm thấy khó khăn khi đưa ra quyết định gia nhập Aston Villa. Được chơi bóng ở Premier League đã là ước mơ của tôi từ khi còn thơ ấu. Tôi cảm thấy hạnh phúc với 6 năm thi đấu tại Premier League. Kể cả có những lời đề nghị khác vào thời điểm đó thì tôi vẫn quyết định tới Aston Villa mà thôi.


Milan Baros đối đầu Jaap Stam ở trận CK Champions League 2004/05

PV: Anh đã chơi cho hai đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ là Galatasaray và Antalyaspor. Anh có thể chia sẻ về thời gian thi đấu ở đất nước này không?

Baros: Khi tôi nhận được sự quan tâm từ Galatasaray, tôi hơi lo lắng vì chưa bao giờ tới Thổ Nhĩ Kỳ. Có một vài cầu thủ Czech đã chơi ở đó nhưng không thành công. Họ chỉ trụ được vài tháng và sau đó phải ra đi. Nhưng tôi nghĩ rằng, Galatasaray là một CLB lớn, luôn có một suất dự Champions League. Lúc đầu tôi hơi lo lắng nhưng sau đó thì tôi thấy rất hạnh phúc. Tôi đã trải qua 4 năm tuyệt vời ở đó. Tôi đã giành chức vô địch Thổ Nhĩ Kỳ và ghi được nhiều bàn thắng quan trọng.

PV: Steven Gerrard, đồng đội cũ của anh ở Liverpool đã gia nhập LA Galaxy trong Hè này. Anh có cảm nhận thế nào về Gerrard?

Baros: Tôi chỉ còn giữ những kỉ niệm đẹp với Steven. Đối với tôi, anh ấy vẫn là một cầu thủ đẳng cấp, xuất sắc bậc nhất mà tôi đã gặp.

PV: Rafael Benitez, HLV cũ của anh ở Liverpool, đã sang Real Madrid. Anh có nghĩ ông ấy sẽ thành công ở CLB mới không?

Baros: Benitez là một HLV giỏi. Tất nhiên, áp lực khi làm việc ở Real là rất lớn nhưng tôi vẫn tin Benitez sẽ thành công.

Tuấn Anh

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội