Thù hận giữa Iran với Israel: Đừng nói FIDE, FIFA chưa chắc can thiệp nổi!

thứ tư 9-12-2020 10:38:04 +07:00 0 bình luận
Liên đoàn Cờ vua thế giới FIDE vừa phất "thẻ vàng" theo kiểu giơ cao đánh khẽ với Iran, khi chỉ yêu cầu nước này điều chỉnh chính sách cấm VĐV thi đấu với Israel, thay vì loại Cờ vua Iran ra khỏi đấu trường quốc tế.

Vậy là Liên đoàn Cờ vua Iran đã không bị cấm thi đấu quốc tế như dự báo. Thay vào đó thì mới đây, chủ tịch Liên đoàn Cờ vua thế giới FIDE Arkady Dvorkovich chỉ yêu cầu Iran xem xét lại chính sách "cấm VĐV thi đấu với Israel" ở cuộc họp trực tuyến đầu tiên trong lịch sử tổ chức này.

Có thể khẳng định: Chính phủ Iran chẳng quan tâm gì lắm tới đề nghị của FIDE. Bởi lẽ, ngay cả tổ chức đầy quyền lực như Liên đoàn Bóng đá thế giới FIFA ắt hẳn cũng chẳng đủ tự tin thuyết phục các lãnh đạo Iran giảm bớt hận thù với Israel.

Bằng chứng là trong lịch sử Bóng đá, Iran và Israel chỉ mới có 5 lần đọ sức và tất cả đều từ thời Israel còn thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á, thậm chí phải ngược dòng thời gian trở lại đến năm 1974, nghĩa là 20 năm trước lúc nước này trở thành thành viên của Liên đoàn Bóng đá châu Âu UEFA vào năm 1994.

Trong suốt gần nửa thế kỷ, chính xác là 46 năm qua, FIFA vẫn chưa cách nào thu xếp được một trận giao hữu giữa Iran với Israel chứ đừng bàn đến việc họ gặp nhau ở một giải chính thức. Bóng đá có thể xoa dịu hận thù giữa các lực lượng ở châu Phi hoặc châu Mỹ, nhưng còn xa mới đủ thay đổi cách nhìn của những chính trị gia Iran với Israel.

Bóng đá còn bất lực trước sự kiên định của Iran thì nói gì tới các môn khác. Thậm chí cách nay vài tuần, chính phủ Iran suýt nữa đã thông qua đạo luật chính thức cấm mọi VĐV nước này đấu với người Israel!

Các võ sĩ Iran thường thua tức tưởi do sắp gặp đối thủ Israel.

Đây là đề xuất từ các lực lượng ngoại giao và an ninh quốc phòng của Iran! Tuy nhiên, Quốc hội Iran đã phủ quyết do lo ngại ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh trong khu vực. 

"Nếu đạo luật được thông qua, đó là quyết định tự sát đối với thể thao Iran," một chính trị gia Iran đang sống lưu vong tại Đức nhận xét. 

Nhưng ngay cả khi đạo luật đó bị gác bỏ, trên thực tế thì lâu nay, đâu chỉ riêng Cờ vua, nhiều tuyển thủ Iran ở những môn khác không ít lần khóc hận do bốc thăm gặp phải đối thủ Israel nên đành chủ động bỏ cuộc nếu không muốn gặp nguy hiểm ở quê nhà!

Bởi lẽ, đạo luật đó chưa được thông qua, nhưng hận thù với Israel của những nhà lãnh đạo Iran không suy suyển. Như lời Ebrahim Azizi - một chính trị gia tham gia soạn thảo đạo luật đó, những nguyên tắc của hệ tư tưởng mới là thứ quan trọng hơn tất cả. Do đó, không thành vấn đề nếu vì tư tưởng này mà thể thao Iran bị cấm thi đấu mọi giải quốc tế!

Không chỉ Cờ vua, VĐV Iran nào cũng không được phép đấu với đối thủ Israel.

Trong nhiều năm qua, quy định bất thành văn này đã ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của các tuyển thủ Iran không may đụng phải đối thủ Israel: Gặp phải những tình huống như vậy, họ thường phải chọn cách giả vờ chấn thương để không thi đấu, hoặc chủ động thua ngay vòng trước đó. 

Ví dụ tại giải Judo VĐTG 2019 tại Tokyo, Saeid Mollaei phải chủ động thua sớm nhằm tránh đối đầu với địch thủ Israel. Sau khi trốn sang Đức, anh cho biết: "Mỗi trận đấu tôi đều phải xin phép. Mệnh lệnh xuất phát từ Iran, truyền đến HLV trưởng và tôi phải phục tùng.

Đâu chỉ riêng tôi, toàn thế giới ắt hẳn đều hiểu những tình huống tôi từ chối thi đấu. Tôi phải tuân thủ luật nếu không muốn ảnh hưởng đến mình và gia đình."

Cũng vì quy định bất thành văn này mà Rasul Kahdem - cựu chủ tịch Liên đoàn Vật Iran và từng làm HLV trưởng đội tuyển Vật tự do - phải từ chức năm 2018, trong lúc vài tuyển thủ trốn ra nước ngoài.

Du Yên
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội