Câu chuyện "những đứa trẻ không cha" trong đội hình Brazil ở World Cup 2018

thứ bảy 23-6-2018 2:03:37 +07:00 0 bình luận
Nếu nhìn hình ảnh Neymar khóc sau trận thắng Costa Rica mà nói rằng cầu thủ Brazil yếu "bản lĩnh đàn ông" thì cũng có phần đúng, bởi phân nửa đội hình Selecao lớn lên mà không có bóng dáng người cha bên cạnh.

Nếu nhìn hình ảnh Neymar khóc sau trận thắng Costa Rica mà nói rằng cầu thủ Brazil yếu "bản lĩnh đàn ông" thì cũng có phần đúng, bởi phân nửa đội hình Selecao lớn lên mà không có bóng dáng người cha bên cạnh.

Tất nhiên, Neymar có bố, thậm chí ông Neymar Sr còn là "tay đàm phán chuyển nhượng lọc lõi sành sỏi". Nhưng nhiều đồng đội của Neymar thì không có điểm tựa quan trọng bậc nhất trong đời như thế.

Neymar ôm mặt khóc sau trận thắng Costa Rica

Hãy để ý, mỗi khi ghi bàn thắng, Gabriel Jesus thường làm dấu hiệu gọi điện thoại bằng bàn tay để sát tai. Màn ăn mừng này được hiểu là "Con chào mẹ", như để cám ơn bà Vera Lucia, người mẹ đã một mình nuôi lớn anh cùng với 3 người anh em khác.

"Bà ấy như là một người bố và một người mẹ," số 9 của đội tuyển Brazil cho biết. Nhưng không chỉ có Jesus, 6 cầu thủ khác của Selecao tham dự World Cup này cũng lớn lên mà không có bố là Cassio, Miranda, Thiago Silva, Marcelo, Casemiro và Paulinho.

Tiền vệ Paulinho lớn lên mà không có bố bên cạnh

Thực tế thì đây là tình trạng phổ biến ở Brazil. Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng (Ipea), 40% gia đình ở Brazil là người phụ nữ đứng đầu và có một tỉ lệ khá cao số gia đình, khoảng 12 triệu, không có chồng để giúp những người phụ nữ mang thai.

Tiền vệ Casemiro cũng lớn lên trong nghèo khổ vì bố bỏ ra đi

Với bà Vera Lucia, chồng của bà đã đi theo người phụ nữ khác từ trước khi Jesus ra đời.

 "Khi tôi chơi bóng và nhìn bạn bè, tôi thấy ghen tị vì tôi không có bố. Nhưng mẹ đã nuôi dậy tôi và chẳng bao lâu sau, tôi cũng quên là mình đã có cha," tiền đạo đang khoác áo Man City cho biết.

Jesus lớn lên trong vòng tay của mẹ mà không có hình bóng che chở của người cha

Giống như Jesus, hoàn cảnh của Paulinho, tiền vệ đang khoác áo Barcelona, là không khác gì. Cha anh là Jose Paulo Bezerra Maciel họ từng gặp nhau khi Paulinho thi đấu cho Corinthians năm 2012.

Anh có tặng cho ông chiếc áo thi đấu của mình. So với Jesus, ít nhất thì Paulinho còn có cơ hội đó, dù cha anh đã rời bỏ mẹ anh, bà Erica Lima, không lâu sau khi anh chào đời.

Một cầu thủ khác của đội tuyển Brazil không có bố là thủ môn số 3 Cassio. Thậm chí Cassio còn chưa bao giờ gặp cha mình bởi cha anh đã bỏ đi Mato Grosso ngay khi biết mẹ anh, Maria de Lourdes, mang bầu.

Trong khi Paulinho được cha dượng nuôi nấng lúc 3 tuổi, Cassio sống với người chú Joao Carlos Kojak. Theo chuyên gia tâm lí Suzy Fleury của đội tuyển Brazil thì người mẹ, người chú hay một HLV đều có thể đảm nhận vai trò của một người cha.

Hậu vệ Marcelo

Nhờ vậy mà một số cầu thủ vẫn thành công trong sự nghiệp dù không có bố ở bên cạnh. Đây là trường hợp của Marcelo, hậu vệ đang khoác áo Real Madrid. Cha mẹ anh chia tay từ khi anh 4 tuổi và Marcelo đã phải sống với ông bà ngoại. Ông anh, Pedro, đảm nhận vai trò của một người bố, và ông đã đưa anh đến tập luyện ở Fluminense.

Pedro đã đưa Marcelo đến sân bằng và chẳng biết liệu anh có trở thành cầu thủ hay không. Năm 2014, ông mất ngay trước khi World Cup 2014 diễn ra ở Brazil. "Ông tôi là cha, là mẹ của tôi. Ông đã làm tất cả mọi thứ vì tôi," Marcelo nói.

Hai trung vệ cũng lớn lên mà không có cha là Miranda và Thiago Silva. Miranda không có cha ở tuổi 11 và mẹ anh đã phải nuôi 11 anh chị em anh. Trong khi đó, Thiago Silva không có cha từ năm 5 tuổi sau khi ông chia tay mẹ anh.

Trung vệ Thiago Silva

Thậm chí, Thiago Silva đã có thể không sinh ra nếu mẹ anh, bà Angela, quyết định phá thai vì bà không thể nuôi nổi sau khi đã có hai đứa khác. Gia đình đã thuyết phục bà thay đổi quyết định nhưng rồi cuộc hôn nhân của họ đổ vỡ.

Còn đối với Casemiro, tiền vệ này chia tay với bố từ năm 3 tuổi. Anh lớn lên cùng mẹ, Magda, và 2 người anh em khác ở Sao Jose dos Campos. Trong khi đó, Taison phải lao động từ sớm để tự nuôi anh và 10 anh em khác ở Pelotas. Cha anh nghiện rượu và đã bỏ mẹ anh là bà Rosangela.

Casemiro

Ở những trường hợp khác, cầu thủ Brazil được bố nuôi hoặc những người anh, người bạn của gia đình. Như hậu vệ phải Fagner được bố nuôi sau khi anh bị mẹ bỏ. Còn tiền vệ Philippe Coutinho ngoài người bố Ze Carlos còn được hai người anh là Leandro và Cristiano hỗ trợ…

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội