01h45 (30/03), Đức - Italia: Gặp Azzurri là “đi”

thứ hai 28-3-2016 22:04:39 +07:00 0 bình luận
Hẳn người Đức vẫn chưa quên thất bại trước Italia trong trận chung kết World Cup 2006 và nếu tính cả Euro 2012, World Cup 1982, World Cup 1970, những món nợ này là không hề nhỏ. Vì thế, việc gặp Azzurri dù chỉ là giao hữu cũng sẽ buộc Mannschaft phải thực sự nghiêm túc sau khi họ vừa mới thua Anh gần đây.

Thực tế thì có nghiêm túc thì mọi chuyện vẫn vậy nếu biết rằng, thành tích đối đầu của Đức trước phần lớn những đội bóng lớn, những đội đã ít nhất lọt vào chung kết World Cup trong 50 năm qua, là rất kém. Nghe đúng là khó tin bởi dù gì Mannschaft cũng đã 4 lần vô địch

World Cup và 3 lần vô địch Euro nhưng sự thực thì họ chỉ có thành tích nhỉnh hơn Tây Ban Nha và Hà Lan, trong khi thua nhiều hơn trước Argentina, Brazil, Anh, Pháp và Italia.

Lấy ví dụ là sau thất bại 2-3 trước Anh cuối tuần qua, Đức giờ kém đối thủ 4 trận thắng. Và khoảng cách này là không hề nhỏ nếu biết rằng, phần lớn trận thua của họ là vào đầu thế kỷ 20 và trước một đội tuyển Anh nghiệp dư. Nghĩa là trong khi người Đức luôn coi trong các trận đấu quốc tế, người Anh thì ngược lại.

Ít nhất thì khái niệm các trận đấu quốc tế bao gồm giao hữu và chính thức. Xét về điều này, Đức đạt thành tích tốt hơn khi nói đến các trận đấu chính thức và bằng chứng không chỉ là những danh hiệu mà họ đạt được. Để thấy rõ hơn, số điểm trung bình của họ trước Pháp nhảy từ 1,22 điểm/trận lên 1,75 điểm/trận nếu loại bỏ các trận đấu giao hữu. Trước Argentina, con số này từ 1,18 điểm lên 1,8 điểm nếu tính cả World Cup. Tương tự như vậy là trước Anh và Brazil.

Cuối cùng là Italia. Sở dĩ nói đến Azzurri một cách đặc biệt cũng là vì họ có thành tích đối đầu nói chung rất tốt trước người Đức (thắng 15, thua 7) và ngay cả khi loại bỏ những trận đấu giao hữu vô bổ, tương quan cũng không thay đổi. Thậm chí, Đức còn chưa thắng Italia vốn được xem là kỵ giơ với họ ở bất cứ trận đấu chính thức nào.

Khỏi cần phải nói thì tính từ lần gặp nhau vào ngày 01/01/1923 đến trước 90 phút ở Allianz Arena đêm nay, một trong những cuộc đối đầu đáng nhớ nhất giữa Đức và Italia là bán kết World Cup 1970,  một trận đấu được gọi là partita del secolo - trận đấu thế kỷ. 7 bàn thắng được ghi và kéo dài trong cả hiệp phụ với phần thắng 4-3 nghiêng về Italia.

Điều đáng nói là thắng lợi kịch tính của Azzurri cũng khiến một bình luận viên phát thanh trở nên nổi tiếng, cũng như trọng tài người Mexico sinh ở Peru và có gốc gác Nhật Bản: Arturo Yamasaki. Yamasaki cầm còi trận đấu này và theo bình luận viên phát thanh Kurt Brumme của Đức, ông là lí do cơ bản giải thích tại sao Italia đã thắng trận đấu đó và lọt vào chung kết.

Được fan và cũng là bạn ông, võ sĩ Muhammad Ali gọi là "Voice of Germany" -Tiếng nói của nước Đức - Brumme liên tục cho rằng Yamasaki đã thiên vị Italia. Ông gọi những quyết định của trọng tài người Mexico là “không thể tưởng tượng” và gọi Yamasaki là “trọng tài tệ nhất giải đấu”. Ngoài ra, Brumme cũng chỉ trích các cầu thủ Italia chơi tiểu xảo và bạo lực.

Mặc dù thế, một số phóng viên Đức lại chỉ ra rằng, Mannschaft thua hoàn toàn xứng đáng, trong khi cựu HLV đội tuyển nước này, Sepp Herberger, sau khi xem lại các cảnh quay cũng lên tiếng bênh vực cho Yamasaki. Dĩ nhiên thì những điều này cũng không làm thay đổi được thái độ của người Đức nhưng ít nhất thì sau thất bại của Mannschaft ở chung kết World Cup 1982, tình hình không đến mức căng thẳng nữa.

Và trong hai thập kỷ sau đó, sự đối đầu giữa Đức và Italia trở nên bình thường hơn, đặc biệt khi Hà Lan dần trở thành một đội bóng mà người Đức không ưa và bản thân các cầu thủ cũng cảm thấy Oranje là đối thủ cần đánh bại. Không biết có phải trùng hợp không nhưng thời gian này, kết quả đối đầu trước Italia ít nhiều đã được cải thiện. Đức thậm chí đánh bại Azzurri trong hai lần trên sân khách (ở Avelino năm 1986 và ở Zurich năm 1995).

Rồi đến 2006. Đầu tháng Ba, Đức bị đè bẹp tới 1-4 ở Florence, một trận đấu mà Theo Zwanziger, chủ tịch lúc đó của DFB, tiết lộ ông hoảng sợ đến mức đã cân nhắc sa thải Juergen Klinsmann và thay thế bằng Matthias Sammer. Cuối cùng, Klinsmann vẫn tại vị và bước ngoặt đến với bóng đá Đức. Hay ít nhất là đến trận gặp Italia một lần nữa. Đó là bán kết World Cup và người Đức lại thua.

Tính ra, nỗi ám ảnh với Italia đã kéo dài gần 100 năm qua, đến mức có ai đó thề rằng họ sẽ không bao giờ ăn pizza, điều đó cũng chẳng làm thay đổi một thực tế Azzurri vẫn mạnh, vẫn khó chịu như thể có Đức sao lại có Italia. Vì thế, nếu Đức - Anh chỉ là một trận đấu giao hữu, 90 phút trước Italia sẽ khác với người Đức vì đơn giản họ không thể xem đây là một trận đấu bình thường.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội