CĐV CH Ireland và Bắc Ireland nhận huân chương danh dự tại Paris

thứ năm 30-6-2016 10:08:07 +07:00 0 bình luận
CĐV CH Ireland và Bắc Ireland nhận huân chương danh dự tại Paris là tin chính trong Nhật ký EURO ngày 30/6.

CĐV CH Ireland và Bắc Ireland nhận huân chương danh dự tại Paris là tin chính trong Nhật ký EURO ngày 30/6.

CĐV CH Ireland và Bắc Ireland nhận huân chương danh dự tại Paris

Trái ngược với những hình ảnh bạo lực của các CĐV Anh và Nga, sự thân thiện và tinh thần lạc quan của CĐV CH Ireland và Bắc Ireland đã khiến cho bầu không khí nước Pháp trở nên trong lành và đẹp hơn rất nhiều.

“CĐV của CH Ireland và Bắc Ireland đã làm bầu không khí của nước Pháp đẹp hơn bằng sự thân thiện và sự lạc quan của họ”, ông Jean-Francois Martins – Phó thị trưởng thể thao và du lịch Pháp nói.

“Người dân Paris đánh giá cao những gì mà các CĐV này đã thể hiện. Họ rất vui vẻ và luôn chia sẻ niềm vui với mọi người. Điều đó đã được chứng minh qua các video được đăng tải trên mạng”, ông nói thêm.

Trong thời gian diễn ra EURO 2016, loạt hình ảnh CĐV của CH Ireland và Bắc Ireland múa hát cùng cảnh sát và người dân địa phương. Ấn tượng hơn, việc họ hát ru một em bé trong tàu điện ngầm đã khiến cư dân mạng không khỏi thích thú.

>

Mã nhúng

Link ảnh đại diện

Renato Sanches háo hức gặp Lewandowski

Trận đấu giữa Ba Lan và Bồ Đào Nha tại tứ kết 2016 sẽ diễn ra vào lúc 2h rạng sáng ngày 1/7 (giờ Việt Nam). Trước thềm trận đấu diễn ra, tiền vệ Renato Sanches đã bày tỏ sự háo hức khi anh sắp được đối đầu với Lewandowski.

“Tôi vốn đã ấn tượng với Lewandowski từ lâu. Anh ấy là một cầu thủ đẳng cấp, một sát thủ khét tiếng trong vòng cấm. Trận đấu tới gặp Ba Lan sẽ không dễ dàng cho chúng tôi. Song, tôi rất háo hức vì sắp được đối đầu với Lewandowski", Sanches nói.

Renato Sanches năm nay 19 tuổi, là một trong số những tài năng trẻ được các CLB Châu Âu rất khao khát muốn có. Anh vừa gia nhập Bayern Munich hồi đầu tháng Năm với giá 35 triệu euro và sẽ trở thành đồng đội của Lewandowski tại mùa giải 2016/17.

Buffon tự tin giành chiến thắng trước Đức

Tại họp báo trước thềm trận đấu giữa Italia và ĐT Đức trong khuôn khổ tứ kết EURO 2016 diễn ra vào rạng sáng ngày 2/7 (giờ Việt Nam), thủ thành Gianluigi Buffon khẳng định sẽ đánh bại đối thủ để giành vé vào bán kết. Mặc dù đội quân “Thiên thanh” được đánh giá thấp hơn đối thủ.

“Chiến thắng ở vòng 1/8 có ý nghĩa rất quan trọng với chúng tôi. Việc đánh bại Tây Ban Nha cho thấy chúng tôi có thể hạ gục bất kỳ đội bóng mạnh nào trên thế giới”, Buffon chia sẻ.

“Đây là cuộc so tài đỉnh cao! Để đánh bại Italia, Đức sẽ phải chơi tốt hơn, tập trung hơn so với trận thắng trước Tây Ban Nha. Hiện tại, toàn đội đang rất tự tin, chúng tôi biết mình có thể chiến thắng ở giải đấu này. Italia không ngại bất cứ đối thủ nào”, thủ thành 38 tuổi nói thêm.

Sau Iniesta, đến lượt Casillas muốn chia tay ĐTQG

Sau thất bại của Tây Ban Nha tại EURO 2016, thủ thành Iker Casillas đã úp mở việc từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế tại ĐTQG.

Trên tài khoản cá nhân Twitter, thủ thành này đã đăng tải một trích đoạn cảnh quay cuối cùng của bộ phim Rambo II với thời lượng một phút. Trong đoạn video diễn viên Sylvester Stallone có nói câu: “Tôi không biết nơi mình đang đến, nhưng tôi sẽ ra đi”. Qua đó, "thánh Iker" như muốn nhắn nhủ quyết định về tương lai của anh ở tuyển Tây Ban Nha.

Ngoài ra, cầu thủ 35 tuổi còn gửi lời cảm ơn NHM về chiến dịch GraciasCasillas (Vinh danh Casillas):

“Thật tự hào khi nhận được tình cảm của người hâm mộ từ chiến dịch #GraciasCasillas. Chúng ta dành tất cả cho Tây Ban Nha. Bây giờ và mãi mãi. Chúng ta yêu Tổ quốc bao nhiêu, Tổ quốc sẽ yêu thương chúng ta như thế”.

Nguyên nhân Casillas úp mở muốn chia tay ĐTQG được cho là tại EURO 2016, thủ thành này cũng góp mặt trong đội hình Tây Ban Nha nhưng không được HLV Del Bosque sử dụng, thay vào đó là David de Gea.  

Kể từ khi được ra mắt Tây Ban Nha năm 2000, Casillas luôn đóng vai trò quan trọng trong đội hình xứ “Bò tót”. Anh đã góp phần đưa đội bóng này vô địch  EURO 2008, EURO 2012 và World Cup 2010.

Tính tới thời điểm hiện tại, Casillas đang là cầu thủ ra sân nhiều nhất cho ĐT Tây Ban Nha với 167 lần.

Rooney tiết lộ HLV kế nhiệm Hodgson sẽ không phải người Anh

Vị trí HLV trưởng tuyển Anh đang nóng hơn bao giờ hết sau khi Roy Hodgson tuyên bố từ chức. Đã có nhiều ứng cử viên sáng giá xuất hiện như Gareth Southgate và Alan Pardew.

Tuy nhiên, mới đây, đội trưởng Wayne Rooney đã tiết lộ, HLV mới của “Tam sư” nhiều khả năng sẽ không phải người Anh.

“Tôi muốn một người Anh sẽ dẫn dắt đội tuyển nhưng có vẻ không phải như vậy. Có thể một HLV ngoại quốc sẽ kế nhiệm Hodgson song điều đó không quan trọng. Chúng tôi chỉ cần một HLV biết cách mang về chiến thắng”, Rooney cho biết.

Hiện tại theo truyền thông Anh đưa tin, Arsene Wenger đang là ứng cử viên số một cho chiếc ghế nóng “Tam sư”

Lukaku đánh giá Gareth Bale cao hơn Hazard

Phát biểu trong một cuộc họp báo trước thềm trận đấu giữa Bỉ và xứ Wales diễn ra lại ngày 2/7, Romelu Lukaku đã tiết lộ, anh đánh giá cao Gareth Bale hơn Eden Hazard.

Với tôi, đẳng cấp của Bale cao hơn Hazard. Anh ta đã đạt đến đẳng cấp vượt trội từ rất lâu rồi. Bale luôn giữ được phong độ ổn định ở mọi đội bóng anh ấy tham gia, cả ĐTQG và CLB, Hazard thì chưa được như vậy”.

Bên cạnh đó, tiền đạo Everton cũng khẳng định Gareth Bale và Aaron Ramsey là hai nhân tố nguy hiểm nhất bên phía đối thủ.

“HLV sẽ đưa ra kế hoạch ‘chăm sóc’ Bale và Ramsey trong trận tới cho chúng tôi. Họ là những cầu thủ mạnh nhất của xứ Wales. Toàn đội phải ra sức làm điều đó, không riêng một cá nhân nào cả”, Lukaku nói.

HLV Marc Wilmots yêu cầu các học trò tập đá phạt đền

Trong buổi tập mới đây nhất của tuyển Bỉ, thay vì cho các học trò thực hiện những bài tập thể lực và bài tập nâng cao HLV Marc Wilmots đã yêu cầu họ tập đá phạt đền.

“Những trận đấu thuộc tứ kết sẽ rất hấp dẫn và đầy kịch tính. Các đội bóng luôn có những chiến lược để kìm kẹp đối phương nên việc không có bàn thắng trong những phút thi đấu chính sẽ là điều có thể xảy ra. Vì vậy chúng tôi cần phải chuẩn bị những phương án dự phòng. Bởi xứ Wales đang chứng tỏ họ là một đối thủ không dễ khuất phục”, Marc Wilmots chia sẻ lý do học trò của ông phải tập đá 11m.

Hummels không lo ngại Italia

Trong buổi họp báo trước trận tứ kết gặp Italia vào rạng sáng 3/7 (giờ Việt Nam), trung vệ Mats Hummels khẳng định Đức không lo lắng về Italia, dù đối thủ của họ là đội bóng có hàng thủ mạnh nhất thế giới.

“Italia là đội bóng không dễ để vượt qua. Họ có những cầu thủ kỳ cựu, dày dạn kinh nghiệm và trên hết họ có một hàng thủ mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, chúng tôi không mấy lo lắng về Italia. Đức đang tập trung hết sức để cống hiến cho NHM một trận đấu hay tại tứ kết. Chúng tôi sẽ không thua và tin rằng Đức sẽ khoan thủng hàng thủ của Azzurri để giành vé vào bán kết", Hummels nói.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội