74 tuổi và mối tình thứ 2 với HA.GL

thứ ba 8-3-2016 22:08:14 +07:00 0 bình luận
Mối tình già ở tuổi “thập cổ lai hy” của đạo diễn Trần Vịnh dành cho đội bóng phố Núi là một minh chứng cho thứ bóng đá đẹp, cống hiến.
Vị CĐV đặc biệt

Ở tuổi “thất thập cổ lai hy” và bận bịu với nghệ thuật nhưng đạo diễn Trần Vịnh luôn dành thời gian dõi theo trái bóng tròn, giống như niềm đam mê lớn thứ hai trong cuộc đời. Và tình yêu cuồng nhiệt của vị đạo diễn 74 tuổi này dành cho HA.GL thực sự đặc biệt, bởi ông mê mẩn thứ bóng đá đẹp mang tính vị nghệ thuật.

Từ TP.HCM lên sân Pleiku xem trận đấu giữa HA.GL và T.Quảng Ninh vào cuối tuần qua, đạo diễn Trần Vịnh dõi theo trận đấu với một sự hào hứng giống hệt như ông đang chỉ đạo làm phim. Những cung bật cảm xúc cứ lần lượt đến rồi đi trên đôi mắt đăm chiêu của người đạo diễn nổi tiếng gần 30 năm gắn bó với những bộ phim về đề tài người lính và chiến tranh.

“Tôi dành tình yêu cho HA.GL từ lúc xuất hiện lứa cầu thủ U.19. Ở Sài Gòn, tôi đi Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Tháp để xem. Ở Hà Nội, tôi đi xuống Hải Phòng để xem và trận thắng Hà Nội 5-0 thì cả 2 vợ chồng tôi đi xem. Tôi mê bóng đá lắm nên đi khắp các sân để xem HA.GL đá. Những hôm không thu sắp được thời gian thì tôi không bỏ sót trận nào trên truyền hình…”, đạo diễn Trần Vịnh tâm sự.

Theo vị đạo diễn nổi tiếng này chia sẻ, ông là một CĐV nhiệt thành của Thể Công và bây giờ vẫn dành tình yêu cho đội bóng này. Khi Thể Công bị giải thể, ông buồn và hụt hẫng suốt một thời gian dài. Khoảng trống đó, thật may cuối cùng được lấp đầy khi gần đây, đạo diễn Trần Vịnh được sống lại tình yêu với trái bóng tròn nhờ mối tình thứ 2 mang tên HA.GL.

“Tôi mê HA.GL là các cháu được giáo dục từ “chân tơ kẽ tóc”. Các cháu đá đẹp là một chuyện nhưng đạo đức là quan trọng nhất. Đội bóng đá đẹp là điều cần nhưng tôi nhìn thấy các cầu thủ HA.GL đá có đạo đức, không đá láo như một số đội bóng khác…”, đạo diễn Trần Vịnh tiết lộ và cho biết rất thích lối chơi của Tuấn Anh.

Và tình yêu bóng đá đẹp

Một mùa bóng qua đi đã có nhiều thứ thay đổi và sân Pleiku không còn rơi vào cảnh vỡ sân như trận mở màn V.League 2015. Dẫu vậy, nơi đây đang giống như “sân khấu Ngoại hạng” của V.League 2016, khi từng dòng người vẫn đổ về dõi theo đội bóng phố Núi thi đấu.

Trận đấu với T.Quảng Ninh vào cuối tuần qua, sân Pleiku được lấp đầy bởi hơn một vạn khán giả, với những màn cổ vũ đầy sôi động. Đó là một sự ghi nhận rất lớn cho HA.GL, sau một năm thăng trầm ở V.League nhưng tình yêu của NHM không mất đi nhiều. Họ vẫn đến sân cổ vũ nhiệt tình, dù HA.GL không còn bộ ba “đốn ngã trái tim” khán giả là Công Phượng - Tuấn Anh - Xuân Trường.

“Tôi xin nói là ở đâu thì mọi người cũng mê HA.GL, thua thì người ta vẫn xem. Tôi không biết điều này có võ đoán không nhưng tôi tin 3 năm nữa HA.GL sẽ vô địch. Họ đang có một lứa cầu thủ tài năng và cho các cầu thủ đi nước ngoài để đào tạo, trưởng thành để tính lâu dài. Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đi Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ kích thích các cầu thủ ở lại. Họ nuôi từ gốc chứ không từ ngọn…”, đạo diễn Trần Vịnh bày tỏ niềm tin với đội bóng của bầu Đức.

“Trong bóng đá thắng thua là điều không thể tránh khỏi nhưng cần chơi bóng theo tinh thần cống hiến, đá đẹp để khán giả đến xem được thỏa mãn. Tôi mê HA.GL vì họ chơi bóng với khẩu hiệu đá đẹp, đá không toan tính…”, đạo diễn Trần Vịnh nói về tình yêu dành cho HA.GL và tin chắc khán giả luôn cổ vũ nếu họ giữ được bản sắc, đá đẹp.

Trận đấu với T.Quảng Ninh, dù không có được đội hình mạnh nhất nhưng HA.GL đã chơi một thứ bóng đá thích mắt, có thể chinh phục tất cả những người có mặt trên khán đài. Không chỉ hơn một vạn khán giả được “sướng” mà lãnh đạo VPF lẫn VFF cũng hồ hởi dõi theo từng pha bóng với những sự tiếc nuối trên khuôn mặt sau các cơ hội lần lượt trôi đi.

Từ sự sôi động của các khán đài sân Pleiku đến mối tình già của đạo diễn Trần Vịnh, HA.GL đã cho thấy họ không chỉ là một hiện tượng nhất thời. Đội bóng này đã tạo dựng được những giá trị trong lòng khán giả, ví dụ như đạo diễn Trần Vịnh - người hơn 1 năm qua luôn dõi theo từng bước chân của các cầu thủ trẻ phố Núi khi ông tìm lại được niềm vui nơi trái bóng tròn với tình yêu mang tên HA.GL. 

Đạo diễn Trần Vịnh cho biết ông sẽ cùng vợ sẽ xuống sân Cao Lãnh để cổ vũ cho HA.GL vào cuối tuần này. Đặc biệt, ông đang chuẩn bị 100 cuốn tiểu thuyết về chiến tranh để tặng cho các cầu thủ HA.GL trong trận đấu với Hải Phòng ở vòng 5.

Theo đạo diễn Trần Vịnh, ông yêu thích đội Thể Công từ những năm 60 với thời xem bóng đá còn ngồi xổm dưới đất. Thế nên Thể Công đá ở đâu thì ông đều đến xem và rất hụt hẫng khi đội bóng nổi tiếng nhất của BĐVN giải thể.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội