BĐVN (Kỳ 5): Lâm Đồng - 50 tỷ đồng, “bàn tay ma” & đống đổ nát

thứ bảy 14-11-2015 22:16:50 +07:00 0 bình luận
Gần 2 thập kỷ chơi bóng phong trào với ngân quỹ chỉ đủ sống nhưng khi đặt chân lên sân chơi chuyên nghiệp, chỉ trong 1 mùa giải hạng Nhất 2012, XSKT. Lâm Đồng đã “đốt” 50 tỷ đồng. Với những khoản chi không thể giải trình, giấc mơ chuyên nghiệp cũng chính thức bị “bức tử”, với quyết định giải thế đội bóng…

“Đốt tiền” và cái chết được dự báo

Không thể sánh bằng “gã khổng lồ” HA.GL nhưng bóng đá Lâm Đồng cũng đã có tên và chơi bóng trên bản đồ BĐVN từ những năm đầu thập niên 80, với những cầu thủ tên tuổi như Trần Kim Nghĩa, Trương Văn Tâm, Nguyễn Hồng Hải, Đinh Xuân Thành, Ngô Việt Trung… cùng với đó là những HLV có tiếng từng hành nghề nơi đây như Đoàn Phùng, Lưu Mộng Hùng hay Vũ Quang Bảo. Tuy nhiên, bóng đá nơi đây chỉ tồn tại chứ không phát triển theo hướng đi lên chuyên nghiệp.

Ông Thái Khắc Ngọ, nguyên Chủ tịch CLB XSKT.Lâm Đồng (giữa).

Sau nhiều năm lay lắt, đội hạng Nhì được đầu tư để lên hạng và năm 2011 họ đánh bại Megastar ở trận bán kết và cùng Trẻ SHB.Đà Nẵng lên hạng Nhất. Với sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh và công ty XSKT Lâm Đồng, ngay khi đặt chân lên chuyên nghiệp sau gần 2 thập kỷ chơi bóng phong trào, họ “đổi đời” với ngân quỹ tài chính rủng rỉnh và có thể đưa về sân Lâm Đồng HLV Vũ Quang Bảo.

Dưới thời ông Bảo “khoằm” và ông Thái Khắc Ngọ - GĐ Cty XSKT Lâm Đồng, nguyên Chủ tịch CLB XSKT.Lâm Đồng, hàng loạt những kế hoạch táo bạo đã được vạch ra và thực thi. Họ quyết tâm làm bóng đá bắt đầu từ việc “thay máu” nguyên cả đội hình. Hàng loạt bản hợp đồng tiền tỷ, những khoản chi được thực hiện mạnh tay, rồi các chế độ sinh hoạt như lương thưởng và ăn uống đều cải thiện đáng kể.

Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, sau mùa giải 2012 trụ hạng thành công, XSKT.Lâm Đồng đột ngột tuyên bố giải tán, với nhiều dấu hỏi về tài chính không được giải đáp. Không thể tin nổi, từ một đội hạng Nhì và lên hạng Nhất, họ đốt 50 tỷ đồng một mùa. Kinh hoàng ở chỗ, dự toán tài chính cho mùa giải đầu tiên đá hạng Nhất là 23 tỷ đồng, thế nhưng họ “vung tay quá trán”, với khoản chêch lệch lên tới 27 tỷ đồng. Số tiền khủng khiếp đó những người có trách nhiệm đã không thể giải trình và là mấu chốt khiến đội bóng bị “bức tử”.

Sau này, khi cơ quan điều tra vào cuộc, trong 2 năm 2011 và 2012, Cty XSKT Lâm Đồng đã chi sai 30 tỷ đồng, đầu tư 32 tỷ đồng trái ngành xây dựng Trung tâm thể thao CĐSP - XSKT Lâm Đồng (cạnh trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt) nhưng hoạt động không hiệu quả, thua lỗ hàng năm. Và trong những khoản chi tiêu trên, ông Thái Khắc Ngọ GĐ Cty XSKT Lâm Đồng, nguyên Chủ tịch CLB XSKT.Lâm Đồng, ông Lương Hữu Đức - kế toán trưởng và nguyên GĐĐH Trần Kim Nghĩa đã bị bắt về tội cố ý làm trái.

Cái chết được dự báo, khi một đội mới bước lên chuyên nghiệp nhưng đã “đốt tiền” theo cách ném qua cửa sổ và bóng đá đúng là công cụ để người ta xài tiền.

Và xây lại từ đống đổ nát

“Khai tử” đội bóng sau mùa giải 2012 và cho cùng lúc 30 cầu thủ ra đường. Hậu quả để lại quá tai hại nhưng rất may, vấn đề bản chất được nhìn ra và ở đây người ta xác định bóng đá không có lỗi. Bóng đá Lâm Đồng vẫn phải sống, bắt đầu từ việc tham dự giải hạng Ba và năm 2014 họ lên chơi giải hạng Nhì.

GĐKT Vũ Quang Bảo

Kết thúc giải hạng Nhì 2015, dù liên tục dẫn đầu bảng A nhưng ở những trận đấu cuối Lâm Đồng đã để tuột mất tấm vé dự VCK và tự mình đánh mất cơ hội giành tấm vé lên chơi giải hạng Nhất trong mùa giải năm sau.

Thực tế bóng đá ở Lâm Đồng đã không chết sau vụ đốt tiền tỷ năm 2012. Thậm chí, may mắn là sau scandal đó, người ta đã có cơ hội để nhìn nhận lại và bắt tay vào làm bóng đá tử tế. Hiện tại Trung tâm TDTT Lâm Đồng đang có 3 tuyến bóng đá kế tiếp nhau U.13, U.15 với 20 VĐV và U.19 với 15 VĐV và đội hạng Nhì với 24 cầu thủ. Theo GĐ Trung tâm TDTT Lâm Đồng ông Nguyễn Văn Tuyển, bóng đá Lâm Đồng đang làm lại và thực hiện bài bản với sự nghiêp túc, đầu tư có chiều sâu và chiến lược: “Hầu hết cầu thủ đào tạo đều được tuyển vào nghiêm túc và ăn ở tập luyện tại Trung tâm, các thành viên đều được hưởng chế độ theo qui định, có định mức cho từng lứa tuổi cụ thể. Và tổng kinh phí hoạt động bóng đá cho tất cả 3 tuyến mỗi năm khoảng 4 tỷ đồng”.

Một may mắn khác cho sự phát triển bóng đá ở Lâm Đồng là việc Trung tâm TDTT tỉnh vừa tiếp quản hệ thống cơ sở vật chất từ Trung tâm thể thao Đà Lạt vốn là của Cty XSKT Lâm Đồng cùng Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt đầu tư. Tại đây, có sân tập, sân thi đấu cùng chỗ ở cho VĐV khang trang và khá tiện nghi.

Đối với các thành viên của đội hạng Nhì, HLV Đoàn Quốc Việt cho rằng Lâm Đồng đang làm lại từ đầu và sẽ trở lại sân chơi chuyên nghiệp bằng chính đôi chân của mình: “Hiện tại đội bóng của tôi hầu hết là người Lâm Đồng, trong đó có 10 cầu thủ là người dân tộc thiểu số ở các huyện và độ tuổi trung bình toàn đội từ 19-20 trong đó có 10 cầu thủ vừa được đôn lên từ lứa U.19”. 

Mặc dù, Lâm Đồng là đội bóng chỉ thi đấu ở giải hạng Nhì nhưng trong 2 mùa giải 2014 và 2015, các trận đấu của đội trên SVĐ Lâm Đồng luôn có hơn 1.000 khán giả đến xem và cỗ vũ.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội