T.Quảng Ninh thất trận trong ngày "tướng" Hùng cầm quân

thứ bảy 12-3-2016 22:39:32 +07:00 0 bình luận
Ở giữa Cẩm Phả và thi đấu với cảm giác bị ép, thế nhưng đội bóng xứ Thanh vẫn thể hiện bản lĩnh cao cường để rồi thắng “tậm phục, khẩu phục” T.Quảng Ninh.

Khi đánh giá về các ứng viên mùa giải này, HLV Phan Thanh Hùng đánh giá rất cao FLC Thanh Hoá. Bơm tiền mạnh, lãnh đạo chịu chơi, lực lượng tốt, CĐV đông và quan trọng nhất, họ có GĐKT Lê Thuỵ Hải - mảnh ghép còn thiếu để có thể cạnh tranh ngôi vô địch. Hôm qua, nhận định đó đúng, trong ngày lần đầu ông Hùng trực tiếp chỉ đạo T.Quảng Ninh.

Tình huống Minh Tùng bị hút người rồi “mắc lỡm” để Ivan Firer đánh đầu nâng tỷ số lên 3-2, bàn thua đầu tiên khi hàng thủ mất tập trung để Omar nhả bóng cho tiền đạo người Slovenia này thoải mái sút tung lưới, việc vào sân liên tục mất bóng đá như chấp người của Bisan George hay pha bóng Văn Khoa phạm lỗi dẫn đến quả 11m, đặt dấu chấm hết cho đội chủ nhà… là những sai số đáng trách. Tuy nhiên, đó không phải lý do để đổ lỗi và thất bại của T.Quảng Ninh đơn giản là vì FLC Thanh Hoá quá hay và không thể cản được.

Khi trọng tài Võ Minh Trí chỉ tay vào chấm 11m sau tình huống tranh chấp giữa Đình Đồng và Minh Tuấn mà không phải trọng tài nào ở V.League cũng thổi phạt, nhiều người có cảm giác đội chủ nhà được “hỗ trợ”, nhất là trước đó cầu thủ áo vàng cứ tranh bóng là bị thổi phạt. Bị gỡ hoà, thua ngược ngay đầu hiệp 2 và thời điểm khó khăn nhất giữa “chảo lửa” Cẩm Phả hừng hực khí thế đầy sức ép, bản lĩnh của FLC Thanh Hoá mới thể hiện hết. Đó là tình huống dàn xếp đá phạt tuyệt đẹp mà Hoàng Thịnh là người lập công sau cú nã đại bác tung lưới. Đó là những những điều chỉnh cao tay của GĐKT Lê Thuỵ Hải khi đẩy Omar lên đá cao hơn khi phát hiện tâm lý nóng vội, đá để kiếm tìm chiến thắng của đối thủ. Họ gần như ngay lập tức có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 để kết liễu trận đấu.

Những tình huống phạm lỗi đều bị xử nghiêm khắc và ở trận đấu cầu thủ hai đội tập trung vào việc chơi bóng, sự khác biệt về chuyên môn của FLC Thanh Hoá là điều thấy rõ. Cách chuẩn bị trận đấu, bố trí đội hình của đội khách với đội trưởng Omar lùi về đá giữa để làm dầy thêm hàng tiền vệ đã khoá chặt T.Quảng Ninh. Chặt chẽ và kỷ luật, đội bóng xứ Thanh không cho đối thủ lên bóng, buộc phải chuyền ngang, chuyền về và dùng bóng dài nhiều. Đội khách chơi thứ bóng đá lạnh lùng, điềm tĩnh với những đường lên bóng quá hợp lý với tốc độ, kỹ thuật và sự tinh quái của bộ đôi Omar - Firer cũng như sự cơ động ở 2 biên nên kiểm soát hoàn toàn trận đấu trong tay và chỉ chờ đối thủ sơ hở là trừng phạt. Không có sai số nào cả, FLC Thanh Hoá xử lý T.Quảng Ninh nhanh gọn theo cách đơn giản nhất.

Ở trận đấu thứ hai ngồi ghế đầu khu kỹ thuật, GKĐT Phan Thanh Hùng đã trực tiếp đứng ra chỉ đạo và đặt dấu ấn của mình, với những thay đổi trong cách sắp xếp con người lẫn cách chơi khi T.Quảng Ninh cầm bóng, phối hợp nhiều hơn thay vì bài nhồi. Tuy nhiên, họ bất lực trước một FLC Thanh Hoá quá hay lại “cao tay ấn”.

Không giấu được vẻ thất vọng khi đội nhà bại trận trong lần đầu tiên ra mắt, GĐKT Phan Thanh Hùng vẫn thẳng thắn thừa nhận: “Chúng tôi chỉ thua về tỷ số còn lối chơi, tinh thần cả đội ít nhiều đã thể hiện được mình”.

Có được thế trận không đến nỗi nào, thậm chí nhiều thời điểm kiểm soát bóng hoàn toàn nhưng T.Quảng Ninh vẫn thất bại với những tình huống cố định. Thua trận trong ngày ra mắt màu áo mới, GĐKT Phan Thanh Hùng vẫn tỏ ra hài lòng.

“Trước trận đấu, T.Quảng Ninh có đến 2-3 vị trí bị chấn thương và đều là vị trí quan trọng trong đội hình như của Hồng Quân, Bisan. Mặt khác, do thay đổi lối chơi nên toàn đội chưa thể phát huy sức mạnh tốt nhất. Tuy nhiên, tôi nghĩ ngoài 3 tình huống cố định dẫn đến bàn thua, toàn đội đã chơi khá tốt và thể hiện tinh thần chiến đấu rất cao. Tất nhiên, T.Quảng Ninh vẫn còn một số mặt cần phải khắc phục và tôi nghĩ cần thời gian để thay đổi, hoàn thiện và tốt hơn”, GĐKT Phan Thanh Hùng chia sẻ.

Sự cổ vũ và ủng hộ của CĐV đất Mỏ ngay cả khi đội nhà không có được kết quả thành công khiến vị chiến lược gia người Đà Nẵng cảm thấy hạnh phúc. Và theo ông Hùng đó là động lực để T.Quảng Ninh phải cố gắng thi đấu thật tốt để đáp ứng lại sự mong đợi của NHM: “Đá bóng mà được cổ vũ, sự yêu mến như thế này của khán giả thì không còn gì tuyệt vời hơn. Đó là động lực buộc chúng tôi phải luôn cố gắng và không thể không thành công để mang về niềm vui cho khán giả...”.

TÚ PHẠM (ghi)

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội