Chiến thắng kép

thứ năm 10-3-2016 23:04:03 +07:00 0 bình luận
Sân Gò Đậu chiều qua, có khoảng 7.000 - 8.000 CĐV SLNA hò vang ăn mừng chiến thắng trong sự lặng câm của khán giả Bình Dương.

Khi tiếng còi vang lên, Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội chạy về phía khán đài đang được nhuộm vàng bởi những người con xứ Nghệ. Những tiếng hò chiến thắng trong gió vang cả sân Gò Đậu. Một hình ảnh cảm xúc và rất đẹp, bởi còn gì tuyệt vời hơn khi các cầu thủ được ăn mừng chiến thắng trong bầu không khí sôi sục của hàng ngàn CĐV.

Không chỉ giới truyền thông mà rất nhiều khán giả Bình Dương đã nán lại rất lâu để dõi theo hình ảnh đẹp ấy. Họ nhìn chăm chú với ánh mắt đầy hiếu kỳ nên cứ ngước nhìn mãi cho đến khi Ngọc Hải cùng các đồng đội chia tay khán giả nhà để đi vào phía trong. Đó là một hình ảnh biết nói cho thấy sự khác biệt giữa SLNA và B.Bình Dương, khi đội khách thi đấu trong sự tiếp lửa cuồng nhiệt của khán giả nhà trong sự ao ước của đội chủ nhà.

CĐV SLNA "phủ vàng" sân Gò Đậu (Ảnh: Thái Hải)

Chuyện CĐV xứ Nghệ biến sân Gò Đậu thành “chảo lửa thành Vinh” thì vài mùa nay đều có. Họ luôn chuẩn bị trước một tháng để kêu gọi những người con xứ Nghệ từ Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu, Cần Thơ lên sân Gò Đậu tiếp lửa cho đội nhà. Thậm chí, rất nhiều người không mê bóng đá nhưng vẫn theo chân cổ vũ cho SLNA vì họ đến sân để có cơ hội để gặp lại những người quen và thể hiện tình yêu quê hương.

Thế nên sân Gò Đậu chiều qua tiếp diễn một câu chuyện nghịch lý khi các cầu thủ B.Bình Dương thi đấu trên sân nhà nhưng bị sức ép rất lớn trên khán đài bởi số đông CĐV xứ Nghệ. Họ không chỉ hò hét tưng bừng mà tạo ra những làn sóng người cùng hàng nghìn chiếc điện thoại bật lên lung linh rất đẹp mắt. Chính điều ấy đã tiếp thêm sức mạnh, giúp các cầu thủ SLNA đánh bại B.Bình Dương ngay trên sân Gò Đậu.

Trong bóng đá, sức mạnh trên khán đài là điều mà bất kỳ đội bóng nào cũng muốn tận dụng khi được thi đấu trên sân nhà. Bi hài thay, dù là một đội bóng giàu, có một sân đấu đẹp và một dàn sao danh giá nhưng B.Bình Dương chưa bao giờ được thi đấu trong sự cổ vũ nhiệt tình của CĐV nhà, giống như hình ảnh tuyệt đẹp sau trận đấu của SLNA và CĐV xứ Nghệ.

Hôm qua, B.Bình Dương không chỉ thua về tỷ số trận đấu mà còn thua cách xây dựng giá trị “cầu thủ số 12”. Nghịch lý là điều ấy luôn diễn ra trong các trận đấu với SLNA nhưng đội bóng đất Thủ vẫn cam chịu trong bất lực.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội